Câu chuyện bóng đá: Thầy Tân…

ĐAM SAN
15:07 ngày 10-06-2020
HLV Võ Đình Tân cùng các học trò ở Sanna.KH đang quyết tâm trở lại V.League. Lần này, đội bóng phố Biển có vị thế rất khác chứ không phải làm lại từ con số 0.
Câu chuyện bóng đá: Thầy Tân…

Nói đến HLV Võ Đình Tân, người ta thường ví ông như “công thần” của bóng đá Khánh Hòa. Lại kể một câu chuyện đã rất cũ, năm 2012, Khánh Hóa chỉ còn là “vùng trắng” trên bản đồ bóng đá Việt Nam khi quyết định “gả bán” suất chuyên nghiệp và chuyển giao cầu thủ cho Hải Phòng. NHM phố Biển đã rất thất vọng bởi cách người ta ứng xử với bóng đá, với CĐV nhà.

Rồi Tổng công ty Yến Sào Khánh Hòa vốn xem bóng chuyền là số 1, đã thay đổi ý nghĩ bằng cách đầu tư vào đội bóng trẻ Khánh Hòa. Phải thừa nhận, lúc bấy giờ nhiều người đã lắc đầu rồi phán: “Chắc lứa này chẳng làm nên cơm cháo gì”. Tuy nhiên, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã từ hạng Nhì lên hạng Nhất. Có một điều kỳ lạ, lúc có mặt tại hạng Nhất, Khánh Hòa lại chọn Ninh Thuận làm sân nhà. Cứ mỗi chiều đội nhà thi đấu, người ta lại ùn ùn kéo lên xe đò từ Nha Trang ra Ninh Thuận cổ vũ cho “đám nhỏ” của ông Tân.

Những cái tên vô danh ngày ấy chơi cứ như “lên đồng” và họ bất ngờ đoạt vé dự V.League 2015. Đến lúc này, ông Tân cùng các học trò mới được trở về nhà để chơi trên sân 19/8 Nha Trang, cứ địa oai hùng một thời của bóng đá phố Biển. Đúng vậy, từ trong cuộc bể dâu, HLV Võ Đình Tân xuất hiện như một “người hùng” và viết hết chuyện cổ tích này đến chuyện cổ tích khác. Chẳng hạn như năm 2018, khi nỗi ám ảnh xuống hạng bủa vây thì Sanna.KH đã giành tấm HCĐ V.League một cách ngoạn mục.

HLV Võ Đình Tân (bìa phải) đã đóng góp rất nhiều công sức cho bóng đá Khánh Hòa - Ảnh: MINH TUẤN

Những tưởng một trang sử mới sẽ mở ra với Sanna.KH thì họ phải nhận vé xuống hạng. Nhiều người nói, Sanna.KH lao dốc do ngủ quên trong chiến thắng. Thật ra, đó chỉ là một phần nguyên nhân. HLV Võ Đình Tân từng thừa nhận, Sanna.KH “đuối” vì vấn đề tài chính. Đội bóng phố Biển phải “liệu cơm gắp mắm” từng mùa. Thậm chí, ngay cả tấm HCĐ V.League 2018 có được cũng nhờ sự nỗ lực của cầu thủ. Nhìn sang những đội bóng khác, các học trò của ông Tân cảm thấy chạnh lòng ghê gớm.

Ông Tân từng được học trò thương và sẵn sàng đá vì thầy chứ không danh lợi, toan tính. Cũng có người đã ra đi bởi khi đứng giữa hai con đường, họ đành lựa chọn cho cuộc sống gia đình. Câu chuyện thủ môn Tuấn Mạnh rời Sanna.KH để đến SHB.ĐN cũng nằm trong số đó. Có lẽ, các học trò của ông Tân đã bắt đầu nhận ra rằng, chữ “tình” cũng có cái giá của nó. Cái giá ấy đôi khi phải quy đổi bằng những con số trong tài khoản chứ không phải lời nói suông.

Ở Sanna Khánh Hòa, HLV Võ Đình Tân từng được các cầu thủ ngợi khen như một người thầy mẫu mực, thương trò như thương con. Nói thẳng ra chưa bao giờ, ông Tân tơ vương đến chuyện tiền bạc của các học trò. Thực tế, đã có không ít dị nghị về ông Tân, nhưng nó cũng chỉ là chuyện rất nhỏ trên con đường nhà cầm quân này cùng các học trò đi làm “đại sự”.

Thầy Tân ở Khánh Hòa có thể xem là một người đặc biệt. Sẽ đặc biệt hơn nữa nếu năm nay ông đưa đội bóng phố Biển trở lại “mái nhà xưa”. 5 năm trước, HLV Võ Đình Tân từng làm được và bây giờ người ta tin ông cũng sẽ làm được.

“HLV chỉ là người kết nối các cầu thủ”
“Làm thầy mà đụng đến chuyện X,Y,Z… rồi sao nói được học trò. Tôi làm việc rõ ràng, nếu được thì hỗ trợ giúp đỡ cầu thủ có được cuộc sống tốt hơn. Nói cho cùng, thành bại của đội bóng phụ thuộc vào các cầu thủ cả, HLV chỉ là người kết nối họ lại mà thôi”, HLV Võ Đình Tân từng chia sẻ như thế.

XEM THÊM

Giải mã nỗi ám ảnh penalty của Công Phượng 

HLV Nguyễn Thành Công ra mắt, hứa giúp Thanh Hóa trụ hạng

SHB Đà Nẵng và nỗi lo Hà Đức Chinh ‘thất hứa’

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x