
Tại sân City Ground, MU đã không thể thắng trận thứ 4 liên tiếp ở Premier League, bất chấp đã dẫn trước nhờ pha lập công của Casemiro vào phút 34.
Sang hiệp hai, Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona ghi bàn giúp Forest dẫn ngược 2-1, trước khi Amad Diallo cứu vãn 1 điểm cho MU bằng pha làm bàn đẹp mắt.
Tuy nhiên, kết quả này tiếp tục khiến Amorim bị đặt dấu hỏi về năng lực, khi nhiều CĐV cho rằng ông chọn đội hình sai lầm. Và một cầu thủ đặc biệt cần bị gạt khỏi đội hình chính ở trận gặp Tottenham sắp tới.

Người đó chính là Diogo Dalot. Dù MU đang cần bàn gỡ, sự thay đổi đầu tiên của Amorim trong trận lại là rút Dalot ra, thay bằng Patrick Dorgu. Theo phản ứng trên mạng xã hội, các fan cho rằng đáng lẽ việc đó phải đến sớm hơn nhiều.
- Một CĐV viết trên X: "Dalot, càng rời khỏi CLB sớm, cuộc sống của tôi sẽ càng tốt đẹp hơn".
- Người khác than thở: "Dalot liên tục khiến chúng ta trả giá hết lần này đến lần khác. Tại sao Amorim vẫn tiếp tục cho cậu ta đá chính?".
- Một fan khác châm biếm: "Dalot là kiểu cầu thủ mà nếu bạn chỉ xem vài giây clip, bạn nghĩ anh ta tệ. Nhưng sau khi xem đủ 90 phút, bạn biết mình đúng hoàn toàn".
- Một người khác chỉ trích gay gắt hơn: "Dalot thật sự khiến người ta bực mình. Nhiệm vụ cơ bản của hậu vệ là phải tranh chấp, cản phá và chặn tạt bóng. Còn anh ta thì chỉ đứng nhìn bóng bay vào vòng cấm. Phòng ngự thật xấu hổ".
Những lời chỉ trích này được xem là có cơ sở, khi Dalot chính là người mắc lỗi trực tiếp trong bàn thắng của Savona, buộc MU phải rơi vào thế rượt đuổi trong hiệp hai.
Rất may là rốt cuộc MU thu về trận hòa để duy trì mạch bất bại. Hiện tại, Quỷ đỏ xếp thứ 5 trên BXH Premier League với 17 điểm.




















