
Ngôi sao người Colombia, vừa kỷ niệm sinh nhật tuần trước, luôn được xem là nhân vật cá tính bậc nhất trong phòng thay đồ Newcastle cuối những năm 1990.
Gia nhập Chích chòe từ Parma với giá 6,7 triệu bảng, Asprilla chỉ thi đấu 2 năm tại St. James’ Park nhưng vẫn là tượng đài trong lòng CĐV nhờ cú hat-trick lịch sử vào lưới Barcelona tại Champions League. Tuy nhiên, những trò quậy “ngoài chuyên môn” cũng khiến anh khó quên trong mắt đồng đội.
Cựu hậu vệ Steve Howey kể lại trên podcast "Under The Cosh" về lần đội ngũ Newcastle chờ HLV Kevin Keegan lên xe sau buổi tập ở Maiden Castle. Nhân cơ hội, Asprilla quyết định trêu mọi người khi đưa cho tài xế đội một cuộn băng video. hóa ra là phim người lớn có sự xuất hiện của… chính bạn gái mới của anh. Khi các cầu thủ còn đang bàn tán và yêu cầu tắt video, Asprilla chạy xuống hét lớn: “Không, không! Giữ nguyên đi. Đây là bạn gái mới của tôi!”.

Sự cố gây náo loạn khi đoạn phim được bật trên 4 màn hình trong xe, khiến nhiều thành viên ban huấn luyện và cả gia đình cầu thủ đứng quanh khu vực đều bối rối.
Không chỉ vậy, sau khi giải nghệ, Asprilla tiếp tục gây chú ý khi mời diễn viên phim 18+ Esperanza Gomez dự sinh nhật 50 tuổi của ông.

Cả hai quen nhau qua mạng xã hội sau khi Gomez đăng một đoạn video đùa nghịch với chú gà trống trong vườn. Asprilla để lại bình luận hài hước và mời cô xuất hiện để “thổi nến” trong buổi lễ kỷ niệm tuổi mới của mình.
Những câu chuyện trên cho thấy Asprilla, bên cạnh tài năng và cá tính bùng nổ trên sân, còn là một trong những nhân vật kỳ lạ và khó đoán bậc nhất lịch sử Premier League.




.png)


















-ra-ngày-1.jpg)


