
Còn nhớ cách đây không lâu, Jeremy Doku cương quyết rời đại bản doanh của tuyển Bỉ tại World Cup 2026 để có mặt ở London khi vợ anh sinh con trai đầu lòng, tên là Praise, sau đó nhanh chóng trở lại đội tuyển.
Nhưng có lẽ bây giờ, Doku sẽ cảm thấy rất hối hận vì việc này. Có những thông tin cho rằng, Doku đang đệ đơn ly hôn vì xét nghiệm ADN cho thấy anh không phải là cha ruột của đứa con trai vừa sinh.
Lúc này, ngôi sao người Bỉ đã bắt đầu thủ tục pháp lý để giải quyết vấn đề hôn nhân. Tuy vậy, cho đến nay, không có thông báo từ Doku, gia đình anh, Manchester City lên tiếng về vấn đề này.
Trước đó, Doku từng bị chỉ trích vì quá yêu vợ con mà quên đi nghĩa vụ quốc gia. Vào thời điểm vợ trở dạ, Doku khẳng định muốn có mặt bên gia đình trong khoảnh khắc con đầu lòng chào đời, kể cả khi đội tuyển tiến sâu tại giải: "Đó là đứa con đầu lòng nên chắc chắn tôi muốn ở đó. Nếu hỏi tôi mong muốn điều gì, câu trả lời là không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc con đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu bóng đá còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Tôi biết Liên đoàn luôn ủng hộ cầu thủ và thấu hiểu hoàn cảnh của họ".
Tuyên bố của Doku lập tức gây tranh luận. Một trong những ý kiến chỉ trích gay gắt nhất đến từ MC France Pierron của nhật báo thể thao L'Équipe. Pierron cho rằng việc rời đội tuyển giữa World Cup để về lúc vợ đẻ là điều "khó chấp nhận", nhấn mạnh rằng người cha không đóng vai trò quá quan trọng trong quá trình sinh nở.
Nhưng sau đó, Pierron lại gặp những vấn đề tranh cãi trên mạng xã hội. Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, nữ MC sau đó đăng tải thông điệp nhằm làm rõ phát ngôn của mình. Cá nhân Doku và ĐT Bỉ cũng đã chơi hay ở World Cup 2026. Họ chỉ chịu dừng bước trước Tây Ban Nha ở tứ kết.
























-ngay-12-7-202.jpg)


