Maguire đã bị một tòa án trên đảo Mykonos của Hy Lạp kết tội hành hung cảnh sát, lăng mạ và tìm cách hối lộ vào tháng 8 năm 2020 và dự kiến sẽ trở lại vào mùa Hè này để kháng cáo bản án.
Tuy nhiên, một quan chức tư pháp đã tiết lộ rằng ngôi sao trị giá 85 triệu bảng sẽ không phải trở lại Hy Lạp để điều trần trong năm nay vì số lượng các vụ kiện của tòa án đã tăng lên do đại dịch và họ đang tập trung giải quyết những vụ kiện khẩn cấp hơn.
Quan chức này nói với The Guardian: "Chỉ những trường hợp khẩn cấp mới được ưu tiên. Chúng tôi có một lượng lớn công việc tồn đọng từ vài năm trước và hàng tuần đều có những vụ bị hoãn lại. Rất có thể vụ án này sẽ không được xét xử trong cả năm 2021".
Do đó, Maguire sẽ có thể tập trung hoàn toàn cho bóng đá trong vài tháng tới, bao gồm cả VCK EURO 2020 trước khi anh được yêu cầu trở lại Hy Lạp.
Maguire đã bị bắt bởi một đội cảnh sát bí mật của Hy Lạp trong chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức ở Mykonos vào mùa Hè năm ngoái. Vụ việc bùng phát sau khi có thông tin cho rằng em gái của ngôi sao người Anh đã bị tiêm chất kích thích bởi hai người đàn ông Albania khi họ chờ một chiếc xe buýt nhỏ ở khu vực Fabrika của hòn đảo.
Kết quả là một cuộc ẩu đả đã nổ ra, bao gồm cả anh trai Joe và người bạn Christopher Sharman của Maguire. Trung vệ 28 tuổi bị buộc tội tấn công và cố gắng hối lộ cảnh sát Hy Lạp nhưng đã phủ nhận các cáo buộc và khẳng định anh là nạn nhân chỉ vài giờ sau phán quyết của tòa án.
Maguire cũng nói với BBC rằng anh nghĩ rằng mình đang bị bắt cóc bởi cảnh sát giả ở Mykonos và cố gắng chạy trốn "vì sợ hãi cho tính mạng của mình" sau khi họ đánh vào chân và nói rằng anh "sẽ không chơi bóng được nữa".
Maguire đã đưa ra kháng cáo ngay lập tức sau khi được hưởng án tù treo vì tham gia vào cuộc ẩu đả trên hòn đảo nghỉ mát. Theo luật của Hy Lạp, một kháng cáo sẽ giúp Maguire được xét xử lại với tòa án cấp cao hơn trong thời gian tối đa là 8 năm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn