Bóng Đá Plus trên MXH

Maradona bị cảnh sát Italia phong tỏa tài sản
LÂM PHONG • 09:39 ngày 21/10/2013
Mềm mỏng mãi với Diego Maradona mà chẳng thu được kết quả gì, cực chẳng đã, cảnh sát Italia đành xin lệnh của tòa án phong tỏa toàn bộ số tài sản hiện tại của Cậu bé vàng, để thúc ép ông trả dứt số nợ thuế lên tới 39 triệu euro. Đây là động thái mới nhất của các cơ quan chức năng Italia trước sự chây ỳ của Maradona.
    Nhắc lại một chút để NHM nhớ: Trong thời gian từ năm 1987-1990, Maradona đầu quân Napoli với số tiền chuyển nhượng kỷ lục 6,9 triệu euro. Tuy nhiên sau 3 năm sinh sống đến lúc rời hẳn Italia, Maradona vẫn chưa thanh toán đồng tiền thuế nào. Và cho đến thời điểm hiện tại, số tiền Cậu bé vàng nợ cục thuế Italia đã lũy tiến lên tới con số 39 triệu euro (từ 30 triệu euro ban đầu).

    Liên tục trong nhiều năm qua, người Ý theo sát Maradona từng bước chân với hy vọng đòi được số nợ lớn. Thậm chí trong một lần bắt được Maradona ở sân bay, họ còn tịch thu luôn đồng hồ và khuyên tai của ông để trừ nợ.

    Theo tờ Mirror đưa tin, vào tháng 2 năm nay một viên cảnh sát có tên Equitalia cũng tóm được Maradona, trong lúc ông đang nghỉ ngơi tại một khách sạn ở Milan. Ngay lập tức, Equitalia đưa ra hàng loạt giấy tờ chứng minh Maradona vẫn còn nợ cục thuế Italia số tiền 39 triệu euro và ép ông phải ký vào một văn bản yêu cầu Diego thần thánh phải trả dứt nợ trong vòng 3 tháng.

    Cậu bé vàng đang nợ cục thuế Italia 39 triệu euro

    Tuy nhiên thời hạn đã tới mà tiền thì vẫn nằm im trong túi Maradona. Thể theo chính cái văn bản mà Maradona thậm chí còn chẳng biết nó ghi nội dung gì, cục thuế Italia xin lệnh của tòa án phong tỏa toàn bộ tài sản của huyền thoại này. Họ hy vọng khi không còn tiền bạc dư dả để tiêu, Maradona sẽ bị ép đến nước phải trả dứt số nợ thuế mới mong yên thân mà sống. Một biện pháp tương đối mạnh tay của người Ý.

    Về phần mình, Diego Maradona vẫn chưa có phản ứng gì. Tuy nhiên trong những phát biểu trước đây, ông nhiều lần phủ nhận bản thân chẳng nợ nần cục thuế Italia đồng nào cả. “Họ ký hợp đồng với tôi và tôi chơi bóng. Tôi chẳng cảm thấy mình và cục thuế Italia có sự liên hệ nào. Rồi họ nói tôi đang nợ tiền. Nếu CLB nào tôi chơi bóng cũng chạy tới nói tôi nợ thuế thì chắc tôi phá sản mất”, Maradona phân trần. Tháng 2 vừa qua, sau nhiều năm trốn tránh nước Ý, Maradona từng một lần quay lại. Ông phải đeo kính đen, nhưng bị cánh phóng viên tóm gọn ở sân bay.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội