Mèo, lợn tranh làm 'truyền nhân' của bạch tuộc Paul

ĐIỆP ANH
10:31 ngày 05-06-2021
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp World Cup hay EURO về, lại có một số động vật tranh nhau làm thánh dự. Tại EURO 2020 này, ít nhất cũng đã thấy có chú mèo Achilles và cô lợn Suzie đang tranh nhau kế tục ngôi vị vua dự đoán của bạch tuộc Paul huyền thoại.
Mèo, lợn tranh làm 'truyền nhân' của bạch tuộc Paul

Mèo điếc không sợ đoán

Bảo tàng Hermitage ở St.Petersburg là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới và cũng là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới cung như một trong những bảo tàng đông khách thăm nhất thế giới. Nếu tính theo tổng diện tích trưng bày hội họa, bảo tàng Hermitage lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau bảo tàng Louvre ở Paris. Ấy là nói chuyện thuần về tầm vóc của các bảo tàng. Còn nói chuyện liên quan đến bóng đá, ban quản lý cùng đội ngũ nhân viên của bảo tàng Hermitage tự hào Hermitage là bảo tàng có nhà tiên tri đỉnh nhất thế giới.

Niềm tự hào về tiên tri của bảo tàng Hermitage là chú mèo có tên Achilles. Thánh dự này sắp phán các trận tại EURO 2020. Mèo Achilles đã rất giàu kinh nghiệm dự đoán bóng đá. Phép dự đoán của Achilles về cơ bản cũng rất kinh điển, theo phương pháp dự đoán chung của hầu hết các thánh dự động vật. Đó là chọn khay thức ăn gần với cờ của nước nào hơn thì đồng nghĩa với việc chọn đội tuyển của quốc gia đó thắng trận. Quan trọng là kết quả dự đoán ra sao?

Tại FIFA Confederations Cup 2017 diễn ra trên quê nhà Nga của Achilles, chú dự đoán tổng cộng 4 trận. Đó là những trận được tổ chức tại St.Petersburg. Kết quả, Achilles đoán đúng phần thắng thua của 3 trận, trong đó có trận khai mạc Nga thắng New Zealand và trận chung kết Đức thắng Chile.

Do bị điếc, mèo Achilles không bị phân tán tập trung bởi tiếng động xung quanh

FIFA Confederations Cup 2017 là “giải nháp” để Achilles tự tin đưa ra nhiều dự đoán hơn tại World Cup 2018, giải đấu cũng diễn ra trên đất Nga. Achilles gây tiếng vang khắp thế giới khi dự đoán đúng kết quả thắng thua của 4 trận đấu đầu tiên. Một số fan bắt đầu tôn mèo Achilles làm “thánh”. Tiếc rằng 3 trận kế tiếp, Achilles đoán toàn sai. Nên chú vẫn chưa được phong “thánh”.

Người đại diện của bảo tàng Hermitage, Maria Khaltunen quả quyết tại EURO 2020, mèo Achilles sẽ chứng tỏ được chú xứng đáng là “truyền nhân” của bạch tuộc Paul. Khaltunen lập luận trước khi đoán toàn đúng tại World Cup 2010, bạch tuộc Paul đã đoán sai 2/6 cặp đấu tại EURO 2008. Nên chuyện mèo Achilles chưa đạt tỷ lệ đoán đúng 100% ở FIFA Confederations Cup 2017 và World Cup 2018 cũng là điều có thể thông cảm.

Theo Khaltunen, việc mèo Achilles bị điếc càng khiến chú có năng lực dự đoán đặc biệt. Do bị điếc nên Achilles không bị phân tán tư tưởng bởi những tiếng động xung quanh. Chú có thể tập trung tối đa cho mỗi lần dự đoán của mình. 

Suzie quyết phá định kiến “ngu như lợn”

Bên nước Anh, tại trang trại Ouseburn ở Newcastle, một nhà tiên tri 4 chân khác cũng đua tranh làm thánh dự ở EURO 2020. Đó là cô lợn có tên Suzie.

Chủ trang trại Ouseburn, Hugh Stolliday cho biết: “Suzie là lợn nhưng lại rất thông minh. Việc dự đoán các đội thắng trận ở EURO 2020 sẽ không thành vấn đề với Suzie.

Trước mỗi trận đấu của ĐT Anh tại EURO 2020, chúng tôi sẽ để Suzie dự đoán. Sẽ có 2 hộp thức ăn gắn quốc kỳ Anh và quốc kỳ của đội tuyển đối thủ của Anh. Suzie chọn hộp thức ăn nào thì đồng nghĩa Suzie dự đoán đội tuyển tương ứng thắng trận”.

Lợn Suzie sẽ phán các trận của ĐT Anh tại EURO 2020

So với mèo Achilles, lợn Suzie chưa có kinh nghiệm dự đoán ở giải đấu lớn nào. Dù vậy, Stolliday tự tin khẳng định năng lực tiên tri đặc biệt của Suzie là do bẩm sinh mà có chứ không cần phải luyện tập. Yếu tố kinh nghiệm vì thế không có nghĩa lý gì ở đây. 

Ngày 10/6 tới, Suzie sẽ bắt đầu dự đoán EURO, từ việc phán kết quả trận ra quân của Anh với Croatia. Stolliday tuyên bố Suzie sẽ phá định kiến “ngu như lợn”. 

Một số fan Anh bình luận nếu lợn Suzie phán Anh thua mà thực tế sau đó Anh thắng thì không sao. Chứ không may phán Anh thắng mà thực tế sau đó Anh thua thì thánh lợn này khó mà tránh khỏi làn sóng đòi “chọc tiết” lắm.

3 thánh dự nổi tiếng nhất

- Bạch tuộc Paul: không phải vô có mà bạch tuộc Paul lại được phong làm thánh Paul. “Ông tổ của giới tiên tri động vật” này đã đoán chính xác kết quả thắng thua cả 8 trận mà mình phán tại World Cup 2010, bao gồm 7 trận của ĐT Đức và trận chung kết. Tiếc rằng chú bạch tuộc ở viện hải dương học Oberhausen của Đức này đã “thăng thiên” vào tháng 10/2010.

- Lợn Marcus: chú lợn ở vùng Heage (Derbyshire, Anh) này từng đoán chính xác Đức vô địch World Cup 2014. Ngoài ra, lợn Marcus còn đoán đúng nhiều trận tại giải quần vợt Wimbledon, đoán đúng kết quả bầu cử Brexit và đoán đúng cả việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ trước đây.

- Lợn Marcel: chú lợn ở Toulon (Pháp) này đã đoán đúng Pháp lần lượt thắng Uruguay và Bỉ tại tứ kết và bán kết World Cup 2018. Marcel cũng đoán đúng Anh thắng Thụy Điển ở tứ kết nhưng lại sai khi phán Anh thắng Croatia ở bán kết.

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x