Theo The Sun, cảnh sát đã đột kích vào nhà của cầu thủ 31 tuổi trong tháng này. Sau đó, anh ta cũng bị CLB chủ quản của mình đình chỉ vô thời hạn trong khi chờ điều tra thêm.
Vì lý do pháp lý nên danh tính của cầu thủ này vẫn chưa được xác nhận. Anh ta đã bị cảnh sát Greater Manchester bắt vào thứ Sáu tuần trước trước khi được tại ngoại.
Trong một tuyên bố, cảnh sát Greater Manchester cho biết: "Các nhân viên cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông vào thứ Sáu ngày 16/7/2021 vì tình nghi phạm tội tình dục trẻ em. Anh ta đang được cho tại ngoại chờ các cuộc điều tra thêm".
Một phát ngôn viên của câu lạc bộ của anh này cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi đã đình chỉ một cầu thủ đội một trong khi chờ cảnh sát điều tra. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà chức trách về các yêu cầu của họ và sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào thêm vào lúc này".
Một nguồn tin của The Sun tiết lộ: "Một số vật phẩm đã bị cảnh sát thu giữ. Anh ta đã bị thẩm vấn liên quan đến những tội rất nghiêm trọng".
Vào tối thứ Hai, người đại diện của cầu thủ này đã từ chối bình luận về vụ việc trên. Một nguồn tin khác của The Sun cho biết: "Nó đã khiến cả phòng thay đồ choáng váng. Mọi người đều hy vọng những cáo buộc không đúng sự thật".
Vụ việc này sẽ gây ra những làn sóng chấn động khắp Premier League trước thềm mùa giải mới.