Betis và Valencia bước vào vòng cuối La Liga mà không còn nhiều động lực. Betis đã chắc suất thứ 6 trong khi Valencia ổn định ở giữa BXH. Dù vậy, hai đội vẫn cống hiến một trận cầu nhiều điểm nhấn cho người hâm mộ.
Và điểm nhấn của trận đấu chính là pha ghi bàn của Antony. Phút 40, cầu thủ người Brazil nhận bóng từ Isco rồi xử lý bình tĩnh, trước khi tung cú cứa lòng kỹ thuật. Bóng theo quỹ đạo không thể cản phá, biến nỗ lực bay người của thủ môn Valencia thành vô nghĩa.
Tuy nhiên tới phút 75, Valencia đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Rafa Mir. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Betis khép lại mùa giải La Liga với 60 điểm, xếp thứ 6. Còn Valencia có 46 điểm xếp thứ 12 chung cuộc.
Với cá nhân Antony, anh đã có bàn thắng thứ 5 tại La Liga mùa này. Tính ở mọi đấu trường, ngôi sao chạy cánh sinh năm 2000 đã góp công vào 14 bàn thắng (9 bàn, 5 kiến tạo), con số đầy ấn tượng với một cầu thủ mới chỉ khoác áo Betis trong 4 tháng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên, Antony làm khán giả vỡ òa với những pha lập công ấn tượng bằng chân trái. Trước đó, anh từng tạo ra nhiều khoảnh khắc thăng hoa khi đối đầu Espanyol, Gent, Fiorentina,...
Chia sẻ sau trận đấu, Antony cho biết: "Tại Betis, tôi cảm thấy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc, thậm chí cả trong giấc mơ. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi luôn muốn được ở lại CLB này. Người hâm mộ nơi đây thật tuyệt vời".
Nếu không có diễn biến bất thường trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đây sẽ là trận cuối của Antony với Betis tại đấu trường La Liga. Sau khi kết thúc hợp đồng mượn, Betis rất muốn mua đứt anh nhưng khó lòng đáp ứng mức giá mà MU đưa ra.
Trước mắt Antony cùng đồng đội sẽ là trận chung kết Conference League với Chelsea lúc 2h ngày 29/5. Đây là cơ hội để Betis làm nên lịch sử với danh hiệu cấp châu lục đầu tiên.