
Ở giai đoạn nước rút của mùa giải, Barca lại rơi vào một tình huống không ai mong muốn, đó là cuộc khủng hoảng lực lượng trên hàng công. Sau khi Raphinha liên tục phải làm bạn với giường bệnh, đến lượt tiền đạo Lamine Yamal vừa báo tin buồn phải nghỉ hết mùa vì chấn thương gân khoeo. Trong khi đó, gánh nặng tuổi tác đang khiến trung phong Robert Lewandowski đánh mất mình.
Phải nhắc lại rằng ở mùa trước, bộ ba Raphinha - Yamal - Lewandowski chính là nền tảng cho thành công rực rỡ của Barca. Họ đã cùng nhau ghi tổng cộng 94 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalunya giành cú đúp danh hiệu tại giải quốc nội gồm vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua. Con số ấy không chỉ phản ánh hiệu suất ghi bàn mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng mang tính quyết định của “tam tấu” này đối với vận mệnh trong cả mùa giải của Barca.

Những gì từng là điểm mạnh gieo rắc kinh hoàng cho đối thủ đang dần trở thành nỗi lo. So với mùa trước, “tam tấu” Raphinha - Yamal - Lewandowski giảm sút hiệu suất ghi bàn đáng kể. Tính đến trước trận đấu với chủ nhà Getafe ở vòng 33 La Liga, họ mới có tổng cộng 59 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Barca, trong đó, Yamal là ngôi sao tấn công hiệu quả nhất với 24 lần “nổ súng”. Dẫu vậy, bộ ba này vẫn đóng vai trò “đòn bẩy” cho đội bóng.
Có thể khẳng định, chính nhờ sự đóng góp rất lớn của họ, Barca mới đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 9 điểm nhiều hơn “kẻ thù truyền kiếp” Real Madrid. Trở lại với cuộc khủng hoảng hàng công của đội bóng xứ Catalunya. Phải khẳng định rằng, đó là rắc rối lớn và chắc chắn sẽ khiến HLV Hansi Flick phải điên đầu.

Thực tế cho thấy, những vòng đấu cuối cùng ở La Liga luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, do các đội đều cần phải tăng tốc để hoàn thành mục tiêu đề ra. Thế nên, khi mà hàng công không còn đạt trạng thái tốt nhất, nếu không có sự xử lý khéo léo từ ban huấn luyện, Barca hoàn toàn có khả năng sẽ đi chệch khỏi đường ray chiến thắng. Do vậy, HLV Hansi Flick cần phải lập tức bắt tay vào xử lý tình huống và đương nhiên những việc ông cần phải là không chỉ dừng lại ở chuyện lấp khoảng trống.
Có một thực tế mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, đó là việc Barca ở mùa này không còn tạo ra cảm giác “có thể ghi bàn bất cứ lúc nào” như ở mùa bóng đầu tiên với HLV Hansi Flick. Các tình huống tấn công của đội bóng xứ Catalunya trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào dấu ấn của các ngôi sao (đặc biệt là trông chờ vào sự bùng nổ của Lamine Yamal). Họ thiếu đi sự linh hoạt và đa dạng trong lối chơi tấn công và trở nên bị động. Thế nên, bài toán đặt ra với HLV Flick không phải là việc xếp Ferran Torres, Marcus Rashford, Lewandowski… đá như thế nào.

Quan trọng hơn, Barca cần phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Họ cần phải đồng bộ hơn và thi đấu đồng đội hơn. Họ phải có phương án để giảm thiểu sự phụ thuộc quá nhiều vào tuyến đầu, mà tìm kiếm sự đóng góp nhiều hơn từ các tuyến ở phía sau. Tuy nhiên, đây không phải là điều có thể giải quyết trong một sớm một chiều, mà đó là câu chuyện điều chỉnh cả cấu trúc vận hành của hệ thống tấn công.
Tóm lại, mọi việc đều có cách giải quyết. Thế nên, dù mất 2 thành viên trong “mũi đinh ba” lợi hại ở mùa trước, trong khi người còn lại là Lewandowski thi đấu phập phù, thì Barca vẫn phải tiến lên phía trước. Họ đã rất gần với chiếc cúp vô địch La Liga lần thứ 29 trong lịch sử rồi, chỉ cần cố thêm 2 đến 3 trận đấu nữa thôi. Thường trong cái khó, con người ta rất hay ló cái khôn. Biết đâu đấy, trong nghịch cảnh như hiện tại, HLV Hansi Flick lại tìm ra một “chân ái” mới cho hành trình phía trước của Barca.

























