
Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số đơn thuần, nhiều người sẽ lầm tưởng Barca đã trải qua 90 phút dở tệ trên sân Anoeta của Sociedad. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Gã khổng lồ xứ Catalunya tiếp tục phô diễn phong cách tấn công ấn tượng, khiến đối thủ chỉ còn biết oằn mình chống đỡ và hi vọng được... ông trời che chở.
Và đúng là vận may đã đứng về phía Sociedad, còn Barca dĩ nhiên trở thành nạn nhân. Tại Anoeta, đoàn quân của HLV Flick tung ra tới 24 pha dứt điểm, trong đó có 11 lần trúng đích song chỉ thu về vỏn vẹn 1 bàn thắng nhờ công của tiền đạo Marcus Rashford.
Công bằng mà nói, Barca không hẳn dứt điểm tệ, thay vào đó, họ quá thiếu may mắn khi liên tục bị cột dọc từ chối. Dani Olmo (2 lần), Jules Kounde (1), Robert Lewandowski (1) và Rashford (1) đều đã phải ôm đầu tiếc nuối sau những tình huống bắn phá bị ông trời khước từ. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Barca có lẽ đã "xử đẹp" Sociedad mà không cho đội chủ nhà cơ hội tạo nên cú sốc.
Dù vậy, đó mới là bóng đá, là một phần vẻ đẹp của môn thể thao vua. Nhìn theo hướng tích cực, định mệnh dường như đang cố gắng sắp đặt một cuộc đua vô địch hấp dẫn hơn tại La Liga, nơi Barca giờ chỉ còn hơn đội nhì là Real Madrid đúng 1 điểm (49 vs 48).
Barca có thể đổ lỗi cho vận may không ủng hộ hay một vài quyết định gây tranh cãi từ trọng tài, song bản thân họ cũng cần nhìn lại bản thân, đặc biệt nơi hàng thủ khi sự lỏng lẻo và thiếu tập trung trong nhiều thời điểm đã khiến đội bóng phải trả cái giá quá đắt. Lấy công bù thủ là một giải pháp tốt, nhưng trong những trận cầu đen đủi kiểu như thế này, Barca quả thực chẳng biết bấu víu vào đâu.

Nói sâu hơn một chút về cách lựa chọn nhân sự khá đặc biệt của Flick cho Barca ở trận này. Chiến lược gia người Đức ban đầu phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trong việc lựa chọn ai đá chính thay Raphinha chấn thương. Rashford và Fermin Lopez được xem là hai ứng viên sáng giá nhất cho hành lang trái, song rốt cuộc Flick lại đặt niềm tin vào Olmo, đồng thời giữ Fermin ở trục trung tâm.
Flick không muốn đánh mất sự trực diện của Fermin ở giữa sân nên đẩy Olmo ra biên, và từ vị trí đó anh đã nhiều lần tiến rất gần bàn thắng, trong đó có 2 cú sút dội cột. Ở những lần trước cả hai cùng ra sân, Barca thường vận hành theo sơ đồ 4-3-3 với cả hai đá tiền vệ trung tâm. Ở các vị trí còn lại không có bất ngờ nào. Những sự điều chỉnh chỉ xuất hiện sau khi trận đấu trôi qua hơn một giờ.
Lúc bị dẫn 0-1, Flick thực hiện một loạt ba sự thay đổi người. Rashford, Lewandowski và Cancelo được tung vào sân. Đây cũng là màn tái xuất của Cancelo trong màu áo Barca. Anh bắt đầu ở cánh trái, thay cho Alejandro Balde, trong khi Rashford và Lewandowski lần lượt đảm nhận vai trò của Olmo và Ferran Torres. Tất cả đều là những thay đổi "thuận vị trí".
Ở những phút cuối, Flick tăng cường thêm sức trẻ bằng việc đưa Gerard Martin và Roony Bardghji vào sân. Barca khép lại trận đấu với nhiệt huyết và quyết tâm nhiều hơn là sự trật tự. Hàng thủ kết thúc trận với Gerard, Eric Garcia và Cancelo, đôi lúc De Jong còn phải lùi sâu nhận bóng. Lamine Yamal bó vào trong, còn Fermin cùng Lewandowski dâng cao, liên tục gây sức ép trong vòng cấm.
Nhưng sau tất cả những điều chỉnh ấy, Barca đã "bắn hết đạn" mà vẫn không thể xoay chuyển cục diện. Thật đúng là ý trời.

























