Các nguồn tin thân cận với Rashford nhanh chóng phủ nhận mạnh mẽ, khẳng định cả ban lãnh đạo Barca lẫn HLV Hansi Flick vẫn hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ anh.
Guillem Balague - cây bút thể thao nổi tiếng người Tây Ban Nha cũng chia sẻ, Barca không có ý định chấm dứt hợp đồng cho mượn và vẫn lạc quan rằng Rashford có thể rất quan trọng với họ trong mùa giải này: "Hoàn toàn vô lý khi Barcelona định chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn với Rashford. Thông tin đó không chính xác.
Barca đã nói với người đại diện của cậu ấy rằng họ rất tin tưởng vào tiềm năng của Rashford và họ tin rằng cậu ấy sẽ sớm lấy lại phong độ để trở nên xuất sắc hơn".
Cho tới nay, chân sút 27 tuổi mới ra sân ba lần, chưa ghi bàn hay kiến tạo và phần lớn xuất hiện từ băng ghế dự bị. Trận gặp Levante trên sân Ciutat de Valencia là lần duy nhất anh được có tên ở đội hình xuất phát.
Trước đó, báo chí Tây Ban Nha đưa tin, dàn sao của Barca chưa thực sự tin tưởng Rashford, thậm chí lo ngại anh sẽ trở thành “Joao Felix mới” khi nhận lương cao mà đóng góp quá ít ỏi.
Thậm chí, Barca đang “xem xét việc gửi Rashford trở lại” bởi anh “buộc phải cải thiện” nếu muốn gắn bó lâu dài. “Đã xuất hiện căng thẳng quanh Rashford” khi CLB “thất vọng với màn trình diễn” của anh và “yêu cầu anh nhanh chóng tiến bộ” vì “sự kiên nhẫn không phải là vô hạn”.
Nếu Rashford không cải thiện phong độ, Barca sẽ trả anh lại cho Man United. Tuy nhiên, để làm điều đó, họ sẽ phải “chi tiền” nhằm “phá vỡ thỏa thuận” với đội bóng của HLV Ruben Amorim.
Báo cáo nêu rõ: “Nếu Rashford tiếp tục để lại ấn tượng mờ nhạt trong vài tháng tới, Barca có thể cân nhắc chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn. Và họ sẽ phải trả 5 triệu euro nếu quyết định cuối cùng là không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro”.
Giờ đây, mọi thứ coi như đã sáng tỏ. Tất cả chỉ là tin đồn nhưng Rashford nếu muốn ra thường xuyên hơn, anh cần phải nỗ lực nhiều gấp vài lần để ghi điểm với HLV Flick.