Dembele và Aguero trở lại tập luyện

Duy Hồng
06:10 ngày 12-10-2021
2 tiền đạo Ousmane Dembele và Sergio Aguero đều đã trở lại tập luyện. Với sự bổ sung đến từ 2 cầu thủ này, HLV Ronald Koeman sẽ có hàng công chất lượng sau khi đợt tập trung ĐTQG kết thúc.
Dembele và Aguero trở lại tập luyện

Trong khi nhiều ngôi sao vẫn đang tập trung ở ĐTQG thì Barcelona vẫn duy trì tập luyện đều đặn. Ở buổi tập vào chiều qua (11/10, giờ địa phương) sau 4 ngày nghỉ xả hơi, các thành viên đều đã quay trở lại tập luyện. Một trong những vấn đề mà Koeman cần giải quyết là khả năng dứt điểm của các chân sút ở thời gian tới. 

Mọi thứ có vẻ sẽ sáng sủa hơn cho Koeman khi Ousmane Dembele và Sergio Aguero đều trở lại sớm hơn dự kiến. Cặp đôi này đã tham gia buổi tập vào thứ Hai cùng các đồng đội. Trước đó, Aguero chấn thương bắp chân hồi tháng 8 vừa qua và bây giờ, anh có thể góp mặt ở trận Barca tiếp Valencia vào cuối tuần này.

Còn Dembele, anh gặp rắc rối hơn Aguero. Cầu thủ người Pháp đã trải qua cuộc phẫu thuật vào cuối tháng 6 vì đứt gân cơ nhị đầu ở chân phải và đang trong giai đoạn hồi phục cuối cùng. Cách đây chưa lâu, chủ tịch Joan Laporta của Barcelona có chia sẻ như sau: "Bạn phải tin tưởng Koeman một chút vì các cầu thủ bị chấn thương sẽ bình phục và trở lại thi đấu".

Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán rằng tương lai của Koeman gần như gắn bó chặt chẽ với sức khỏe của hai tiền đạo. Aguero vẫn chưa có trận ra mắt nào cho Barcelona kể từ khi anh chuyển đến từ Manchester City ở Hè 2021. Bây giờ khi hàng công của CLB xứ Catalan gặp vấn đề, họ cần sự tỏa sáng của ngôi sao người Argentina. Nhưng liệu kỳ vọng đó có được đền đáp hay không thì chưa rõ. Trong 2 mùa giải cuối với Man City, Aguero ngồi ngoài tới 51 trận vì vấn đề sức khỏe.

Về phần mình, Dembele hiện đang đàm phán gia hạn hợp đồng và như đã biết, cựu cầu thủ Dortmund cho thấy anh rất "mỏng manh" kể từ khi gia nhập Barca vào năm 2017. Cho đến nay, Dembele đã bỏ phí 96 trận cho Barca vì chấn thương. Giờ đây, Barca cần sự tỏa sáng của Dembele và Aguero theo những cách khác nhau để giúp đội nhà vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Barcelona muốn gì, được nấy! Barcelona muốn gì, được nấy!

    Năm 1986, Barcelona lọt vào chung kết Cúp C1 châu Âu. Họ không thể ghi bàn trong trận chung kết tại TBN, thậm chí không có lấy một lần đưa được quả bóng vào lưới ở loạt sút luân lưu 11m. Thế là chiếc cúp danh giá nhất châu Âu tầm CLB rơi về tay đội Steaua Bucarest lạ lẫm. Đấy là CLB Đông Âu đầu tiên đoạt Cúp C1 châu Âu.

  • Diego Simeone: 'Tôi đã từng muốn rời Atletico' Diego Simeone: 'Tôi đã từng muốn rời Atletico'

    HLV Diego Simeone vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên báo El Pais. Trong đó, ông chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị về bản thân trong hành trình dẫn dắt Atletico suốt 10 năm qua.

  • Barca: Niềm hy vọng cho sự tái sinh Barca: Niềm hy vọng cho sự tái sinh

    Trong đêm tối tưởng như vô tận tại Camp Nou, người ta vẫn nhìn thấy những tia sáng lóe lên ở phía cuối đường hầm, dù nhỏ nhoi nhưng đầy mãnh liệt. Đó chính là những tài năng trẻ đang trỗi dậy tại Barca, từ Fati, Pedri, Gavi cho đến Nico.

  • Di sản vô giá của Koeman tại Barca Di sản vô giá của Koeman tại Barca

    Trong 14 tháng nắm quyền tại Camp Nou, HLV Ronald Koeman đã giúp 3 cầu thủ Barcelona được ra mắt ĐT Tây Ban Nha. Và đó vẫn chưa phải tất cả.

  • Barca giờ đã đánh mất 'linh hồn' Barca giờ đã đánh mất 'linh hồn'

    “Điều này sẽ không tồn tại vĩnh viễn. Sớm muộn gì, Barca cũng sẽ ngừng chiến thắng. Đó là lúc chúng ta biết mình có đủ niềm tin vào lối chơi và triết lý của mình hay không”. Pep Guardiola từng nói vậy ở mùa cuối cùng dẫn dắt Barca. Và hiện giờ, lời tiên tri của ông đã thành sự thật...

  • Ferran Torres và nhóm 'tứ quái' của lò Valencia Ferran Torres và nhóm 'tứ quái' của lò Valencia

    Ít ai biết rằng ngoài Ferran Torres đang nổi đình nổi đám, lò đào tạo trẻ Valencia còn sở hữu 3 tài năng kiệt xuất cùng sinh năm 2000 khác là Abel Ruiz, Victor Chust và Hugo Guillamon. Thật ấn tượng khi cả nhóm “tứ quái” năm xưa đang bước vào thế giới bóng đá đỉnh cao.

  • Karim Benzema: 'Giành Quả bóng vàng là giấc mơ thuở bé của tôi' Karim Benzema: 'Giành Quả bóng vàng là giấc mơ thuở bé của tôi'

    Karim Benzema trả lời phỏng vấn tờ AS. Tiền đạo đang có phong độ rất cao của Real và ĐT Pháp nói về trận bán kết Nations League với Bỉ, sự thừa nhận mà mình nhận được, vai trò ngày càng lớn của các trung phong, điều kiện thể lực hiện tại, khả năng tiếp tục chơi đỉnh cao, kế hoạch tương lai, các đối thủ ở La Liga và giấc mơ giành Quả bóng vàng.

  • BLĐ Barcelona cấm HLV Koeman tiếp xúc với giới truyền thông BLĐ Barcelona cấm HLV Koeman tiếp xúc với giới truyền thông

    Tờ Marca đưa tin, BLĐ CLB Barcelona đã yêu cầu HLV Ronald Koeman và các cộng sự của ông trước mắt không được tiếp xúc với giới truyền thông. Động thái trên khiến dư luận có lý do để đồn đoán về khả năng chiến lược gia người Hà Lan sắp bị sa thải.

  • Xavi tuyên bố sẵn sàng trở lại Barcelona Xavi tuyên bố sẵn sàng trở lại Barcelona

    Trong phát biểu mới đây, Xavi Hernandez - huyền thoại của Barcelona đã ngỏ ý có thể trở lại sân Nou Camp bằng tuyên bố "Tôi sẵn sàng đón nhận mọi lời đề nghị".

  • Frenkie de Jong: 'Tôi không phải là Messi' Frenkie de Jong: 'Tôi không phải là Messi'

    Frenkie de Jong gia nhập Barca vào mùa Hè năm 2019 từ Ajax, với tham vọng trở thành nhà vô địch La Liga và Champions League. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể đạt được mục tiêu, trong bối cảnh đội bóng xứ Catalunya đang bị khủng hoảng trong vài năm trở lại đây.

  • Real lại khổ vì chấn thương của Hazard Real lại khổ vì chấn thương của Hazard

    Cuối hiệp 1 trận bán kết UEFA Nations League giữa Bỉ và Pháp rạng sáng qua, Eden Hazard đã đưa tay ôm đùi đau đớn. Dù có thể tiếp tục thi đấu sau đó, song ngôi sao của Real rút cuộc cũng phải xin ra ở giữa hiệp 2, khi chấn thương nặng hơn sau một tình huống tăng tốc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x