Sự hình thành của dàn Galacticos 1.0 ở Real (phần 1)

Figo trốn khỏi Barca vì tiếc 22 triệu euro

Hồ Phương
09:04 ngày 09-04-2020
Gần 20 năm trước, Real Madrid từng tạo ra vụ đào thoát nổi tiếng nhất trong lịch sử La Liga khi cuỗm Luis Figo khỏi tay Barcelona. Nhưng bằng cách nào họ làm được điều đó? Câu trả lời là vì sự ngớ ngẩn của tay cò Jose Veiga, và khoản tiền phạt tương đương với 22 triệu euro.
Figo trốn khỏi Barca vì tiếc 22 triệu euro

Để tìm hiểu nguồn cơn của sự việc, chúng ta phải trở lại tháng 7/2000. Đó là thời điểm cả Barca lẫn Real Madrid đều tổ chức bầu cử chủ tịch, và các ứng cử viên đang ra sức chạy đua tới chiếc ghế quyền lực ở hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha. Tại Madrid, kẻ thách thức Florentino Perez lúc đầu thực ra không có nhiều cơ hội để đánh bại chủ tịch Lorenzo Sanz. Nhưng ông trùm xây dựng này lại có một nước cờ xuất sắc để đảo ngược tình thế.

Ngày 12/07/2000, Perez đưa ra một tuyên bố động trời trước các Madridista: “Nếu tôi chiến thắng trong cuộc bầu cử, Figo sẽ trở thành cầu thủ của Real Madrid. Đó là một lời hứa. Nếu tôi đắc cử và không làm được điều này, tôi sẽ trả toàn bộ phí thường niên trong 1 năm cho tất cả các hội viên CLB”.

Tổng số tiền này ước tính khoảng 3,656 tỷ pesetas (đơn vị tiền vệ cũ của Tây Ban Nha), và nó tương đương với 22 triệu euro ở thời điểm ấy. Dĩ nhiên, tuyên bố này đã khiến phía Barca không khỏi lo lắng. Mà lo nhất chính là Joan Gaspart, người đã ngồi ghế phó chủ tịch của đội chủ sân Nou Camp suốt 22 năm và có khả năng cao nhất kế vị Josep Lluis Nunez trong cuộc bầu cử sắp tới.

Nỗi lo của người Catalunya càng lớn hơn khi Jose Veiga, người đại diện của Figo cũng góp mặt trong buổi họp báo nói trên của Perez. Tay cò này thậm chí còn lên tiếng khẳng định: “Nếu Florentino giành chiến thắng, chúng tôi sẽ trở lại”. Và cuối cùng, kịch bản mà Barca sợ nhất đã xảy ra.

Ngày 16/07/2000, Perez đánh bại Lorenzo Sanz để trở thành tân chủ tịch Real Madrid. Ngày 24/07, Figo có mặt ở Madrid để ký hợp đồng với Los Blancos và 1 ngày sau, xuất hiện trong buổi lễ ra mắt ở Bernabeu với tư cách bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử khi ấy với cái giá 11,9 tỷ pesetas (72 triệu euro). Trong khi đó, Gaspart cũng đắc cử chủ tịch Barca, nhưng chỉ để chứng kiến ngôi sao số 1 của mình chạy trốn khỏi Nou Camp.

CĐV Barca thể hiện sự phẫn nộ trước việc Figo đào tẩu sang Real bằng cách ném đầu lợn về phía cầu thủ này trong trận El Clasico năm 2002

Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau thương vụ này không đơn giản như thế. Để hoàn thành được điều không tưởng ấy, trước đó Perez đã đàm phán với Veiga, và tay đại diện của Figo cũng chấp nhận một thỏa thuận bí mật. Đó là nếu Perez đắc cử chủ tịch Real Madrid, cầu thủ Bồ Đào Nha cũng sẽ phải đến Bernabeu. Còn nếu không thực hiện thỏa thuận, phía Figo sẽ phải bồi thường đúng... 3,656 tỷ pesetas (22 triệu euro).

Sau khi Perez chiến thắng, Figo, lúc đó đang đi nghỉ mát ở Sardinia, đã gọi điện cho Vega và hỏi họ cần làm gì. Tay cò này đáp lại: “Cậu có 3 lựa chọn. Một, ở lại Barca và trả 22 triệu euro mà cậu không có. Hai là cậu ở lại và tôi vào tù. Hoặc ba, đến Real Madrid”. Kết quả là Figo lập tức trở lại Lisbon để gặp và bàn bạc với Veiga, trước khi đáp chuyến bay tiếp theo đến Madrid và gia nhập Los Blancos.

Tất nhiên, sẽ có người đặt ra dấu hỏi là phía Figo sẽ được gì nếu Veiga ký vào thỏa thuận kỳ lạ ấy? Mãi sau này, tay đại diện khốn khổ này mới tiết lộ mình làm vậy nhằm gây sức ép để Barca gia hạn hợp đồng với cầu thủ Bồ Đào Nha, hòng giúp ông ta bỏ túi 3 triệu euro tiền hoa hồng.

Dĩ nhiên, cơ sở quan trọng nhất để Veiga làm điều tưởng chừng ngu ngốc ấy là niềm tin rằng Lorenzo Sanz, người đã giúp Real Madrid trở lại ngai vàng châu Âu sau 32 năm chờ đợi với 2 chiếc cúp Champions League vào các mùa 1997/98 và 1999/2000, không thể thất bại trong cuộc đua với Florentino Perez. Thế nhưng gã doanh nhân ma mãnh ấy lại bất ngờ thành công, khi dùng một điều không thể (mua Figo từ Barca) để thực hiện một điều không thể khác (đắc cử chủ tịch Real Madrid). Đồng thời mở ra kỷ nguyên Galacticos 1.0 kỳ diệu ở Bernabeu.

Mối hận thiên thu của Joan Gaspart
Cú đào thoát của Luis Figo chính là vết thương không bao giờ lành của Joan Gaspart và vì vụ này, cựu chủ tịch Barca đã không giấu giếm sự thù ghét với Florentino Perez. Phát biểu trên đài phát thanh Cadena Cope hồi năm 2015, Gaspart từng thừa nhận “Perez đã hủy hoại tôi và cả đội bóng của tôi với vụ Figo”. Ông cũng nhận xét: “Tôi nhìn nhận Perez dưới 3 góc độ: một con người xuất sắc, một doanh nhân tài giỏi nhưng chỉ là số 0 trên cương vị chủ tịch Real Madrid”.

Vụ Figo là bồi thường hay chuyển nhượng?
Đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa rõ vụ đào thoát của Figo là bồi thường hợp đồng hay chuyển nhượng. Nếu Real Madrid bỏ tiền mua cầu thủ, họ sẽ phải chịu thêm 16% thuế VAT, còn nếu bồi thường thì không. Người Madrid vẫn tuyên bố đây là một vụ chuyển nhượng, và họ đã đóng 1,6 tỷ pesetas thuế VAT cho thương vụ này. Nhưng cựu giám đốc Jaume Pares của Barca lại khẳng định luật sư của Figo đã đem tấm séc của ngân hàng Banco Zaragozano đến trụ sở BTC La Liga để bồi thường hợp đồng, và CLB xứ Catalunya cũng xuất hóa đơn cho cầu thủ Bồ Đào Nha.

7. Luis Figo đã khoác áo Barca tới 5 mùa giải (1995-2000) và giành được tổng cộng 7 danh hiệu. Chuyển đến Real Madrid, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng gắn bó với sân Bernabeu đúng 5 mùa (2000-2005) và cũng giành được 7 chiếc cúp.

Kỳ 2: Zinedine Zidane và lời đề nghị được ghi trên... mẩu giấy ăn của Florentino Perez.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x