Theo dõi thông tin

Florentino Perez: 'Họ muốn cướp Real khỏi tay chúng tôi bằng một chiến dịch phi lý'

01 giờ trước
Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, khẳng định ông không từ chức và sẽ tổ chức bầu cử chủ tịch trong thời gian tới. Trong buổi họp báo kéo dài hơn một giờ, người đứng đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dành phần lớn thời gian để công kích truyền thông, tố cáo sự tồn tại của một “phong trào chống Madrid” nhằm vào cá nhân ông và CLB.

    Tuyên bố tổ chức bầu cử

    Chủ tịch Real Madrid tố cáo sự tồn tại của “một phong trào chống Madrid” và khẳng định đang có một chiến dịch nhằm chống lại CLB cũng như cá nhân ông. “Tôi xin lỗi, tôi sẽ không từ chức”, ông mở đầu cuộc họp báo kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. “Họ sẽ phải bắn tôi nếu muốn ngăn cản”, ông kết luận.

    “Real Madrid không chỉ có một ông chủ, đó là 100.000 hội viên tạo nên CLB. Tôi đã quyết định tổ chức bầu cử, trong đó tôi và Ban giám đốc sẽ ra tranh cử, bởi một tình huống phi lý đã được tạo ra bởi các chiến dịch chống lại lợi ích của Real Madrid và chống lại cá nhân tôi". 

    "Kết quả mùa này không phải tốt nhất, nhưng trong thể thao, bạn không phải lúc nào cũng chiến thắng. Họ đang lợi dụng tình hình để tấn công cá nhân tôi. Có người thậm chí còn nói tôi bị ung thư giai đoạn cuối… Tôi muốn nhân cơ hội này để những ai lo lắng biết rằng tôi vẫn là chủ tịch Real Madrid và công ty của mình, và sức khỏe của tôi hoàn toàn tốt". 

    "Tôi không thể cùng lúc điều hành cả hai nơi nếu sức khỏe không hoàn hảo. Nếu tôi bị ung thư như người ta nói, tôi đã phải vào trung tâm điều trị ung thư rồi. Nếu thật như vậy, chẳng phải cả thế giới đã biết hay sao?”, ông phát biểu ngay đầu buổi họp báo.

    Perez cũng thách thức những người mà theo ông đang tìm cách lật đổ ông khỏi ghế chủ tịch. “Tôi chia sẻ sự thất vọng vì năm nay chúng tôi không giành được danh hiệu nào. Nhưng tôi phải nói cho họ thấy rằng dưới thời tôi làm chủ tịch, CLB đã giành 66 danh hiệu ở bóng đá và bóng rổ, trong đó có 7 Champions League ở bóng đá. Tôi muốn nói với những người đứng sau chiến dịch này, những kẻ hoạt động trong bóng tối. Vậy thì hãy ra tranh cử đi, giờ các người có cơ hội rồi đấy. Tôi sẽ ra tranh cử để bảo vệ lợi ích của Real Madrid”.

    Chủ tịch Real Madrid liên tục nhấn mạnh rằng có những nhóm lợi ích muốn tước quyền sở hữu CLB khỏi tay các hội viên. “Tôi tranh cử chủ tịch Real Madrid để các hội viên được nắm quyền. Các nhà báo nghĩ rằng họ nói gì thì người ta sẽ tin, nhưng người ta tin tôi. Một số nhà báo nghĩ rằng họ có thể can thiệp vào bầu cử của CLB vì họ quá quan trọng. Nhớ José Maria Garcia chứ? Tôi bắt đầu từ thời ông ta". 

    "Ở Real Madrid, các hội viên là người nắm quyền miễn là tôi còn ở đây. Ai muốn tranh cử thì cứ tranh cử. Nhưng đừng nói sau lưng tôi rằng tôi trông mệt mỏi, rằng đó là vì tôi làm việc quá nhiều. Tôi phải chấm dứt chuyện này; tôi không thể chấp nhận việc có những người trong truyền thông đã thao túng mọi thứ… Chưa đầy 2 năm trước tôi còn vô địch La Liga và Champions League, còn giờ thì Real Madrid bị nói như đang hỗn loạn và sụp đổ… nhưng hỗn loạn ở đâu?”.

    Công kích báo chí

    Perez dành phần lớn thời gian để nhắm vào giới truyền thông. “Real Madrid là thương hiệu mạnh nhất và giá trị nhất thế giới, là CLB có danh tiếng tốt nhất thế giới. Tại sao các nhà báo muốn tấn công CLB danh giá nhất, giá trị nhất và có nhiều người hâm mộ nhất thế giới? CLB thuộc về tất cả mọi người. Và chúng tôi sở hữu đội hình giá trị nhất thế giới. Tôi còn thấy xấu hổ khi người ta bầu tôi là chủ tịch vĩ đại nhất lịch sử. Có vài cậu nhóc muốn tranh cử, vậy thì cứ tranh cử đi”.

    Chủ tịch Real Madrid đặc biệt nhắm vào tập đoàn truyền thông Vocento và tờ ABC: “ABC thuộc Vocento. Họ tạo ra Relevo (một chương trình tin tức châm biếm), họ biết rõ đó là gì mà, đúng không? Cùng với La Liga, họ tạo ra một tờ báo điện tử mà nói ngắn gọn là lỗ 25 triệu euro trong thời gian tồn tại, và khi La Liga ngừng trả tiền, họ đi tìm Telefónica và Telecinco xem có ai chịu trả hay không. Mục tiêu duy nhất của họ là tấn công Real Madrid và chủ tịch của CLB". 

    "Cuối cùng họ phải sa thải toàn bộ nhân sự. Và tôi thấy tiếc, bởi cha tôi từng đọc ABC và đăng ký báo cho tôi từ nhiều năm trước, nhưng giờ tôi quyết định hủy đăng ký ABC để tôn trọng cha mình, ông ấy hẳn sẽ biết ơn điều đó. Làm sao ABC có thể làm vậy? Không ai mua nó, chẳng ai mua, và điều đó tạo ra sự chia rẽ ở đó. Vì vậy, hôm nay tôi tuyên bố hủy đăng ký ABC; tôi sẽ tôn trọng cha mình hơn bằng cách hủy nó. Hãy nhìn hai bài báo họ đăng hôm nay đi, về một người phụ nữ mà tôi không biết bà ấy có hiểu bóng đá hay không”.

    “Họ muốn cướp CLB khỏi tay chúng tôi bằng một chiến dịch phi lý, dù tôi được bầu là chủ tịch vĩ đại nhất lịch sử CLB”, Florentino Perez tiếp tục nhấn mạnh. “Có những nhóm cố gắng giành quyền kiểm soát CLB. Họ nói với cả thế giới rằng Real Madrid đang hỗn loạn. Rồi còn có các ultras, tụ tập trong một phong trào gọi là Amber gì đó. Và họ sẽ không bao giờ được phép quay lại". 

    "Tôi được chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới vì đã loại bỏ các ultras, những kẻ bạo lực, và tôi nhận được sự ủng hộ từ các hội viên, những người muốn môi trường bình thường. Rồi còn những kẻ phe vé: chúng tôi đã trục xuất 1.600 hội viên vì bán lại vé mùa. Làm sao một hội viên có thể kiếm tiền bằng cách lừa Real Madrid? Và dĩ nhiên, luôn có kẻ thù của chúng tôi, đó là La Liga”.

    Chủ tịch Real Madrid khẳng định ông vẫn đủ mạnh mẽ để tiếp tục điều hành CLB. “Tôi điều hành một công ty rất quan trọng trên thế giới, tạo ra hàng triệu euro doanh thu và sử dụng 170.000 lao động. Tôi có thể mệt vì phải di chuyển, nhưng không mệt với bóng đá. Quý ông kia vừa nói tôi mệt, điều đó thật đáng ngạc nhiên, nhưng tại sao ABC lại nói như vậy?… Họ thấy tôi mệt ở đâu?". 

    "Chúng tôi vừa họp ban lãnh đạo xong, và từ ngày mai tôi sẽ chiến đấu cùng các hội viên, bởi những kẻ phe vé và ultras muốn chiếm CLB. Tin đồn tôi bị ung thư từ đâu ra, rằng bạn bè gọi điện nói tôi mắc bệnh giai đoạn cuối ư? Và tôi thậm chí còn không biết chuyện đó. Nếu họ muốn tôi ra đi, tôi sẽ ra đi khi có ai đó đánh bại tôi trong bầu cử. Tôi sẽ luôn tranh cử; chắc các nhà báo là fan Atletico Madrid hay gì đó”.

    Nói về cuộc bầu cử, ông nhận xét mà không nêu đích danh ứng viên tiềm năng cho ghế chủ tịch Real Madrid: “Tôi kêu gọi bầu cử trong năm nay để sẽ có ứng viên. Quý ông đó (ám chỉ Enrique Riquelme), người làm việc với các công ty điện lực và có giọng Nam Mỹ ấy, hãy tranh cử đi. Giọng Mexico thì phải. Họ nói chúng tôi rất tệ, rằng đây là chế độ độc tài. Vậy thì hãy để quý ông đó và bất cứ ai muốn tranh cử ra tranh cử”.

    Vụ Negreira

    Florentino dĩ nhiên cũng nhắc tới vụ Negreira, đồng thời thông báo rằng Real Madrid sẽ sớm gửi toàn bộ hồ sơ vụ việc tới UEFA: “Chúng tôi trắng tay mùa này, và tôi đã ở đây không biết bao nhiêu mùa giải mà mới chỉ giành 7 Champions League và 7 La Liga, trong khi lẽ ra có thể là 14 vì chúng đã bị đánh cắp khỏi tay tôi". 

    "Chúng tôi đã làm một video về 18 điểm bị lấy khỏi tay mùa này. Các hội viên Madrid đứng về phía tôi trong cuộc chiến chống Negreira và tất cả những điều đó. Không phải lúc nào Madrid cũng là nạn nhân; các đội khác cũng vậy. Barca luôn được hưởng lợi. Hãy xem UEFA có can thiệp hay không, bởi họ sẽ phải làm vậy". 

    "Không thể có chuyện tôi bị đặt trong nghi án tham nhũng kéo dài hơn 20 năm. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra ở khía cạnh hình sự và thể thao với UEFA. Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi đến đây không phải để các trọng tài làm giàu bằng tiền của Barcelona”.

    Vụ án Negreira là một trong những scandal lớn nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, đã và đang thu hút sự chú ý của dư luận kể từ khi nổ ra vào đầu năm 2023. Gần đây, cuộc điều tra đã có những bước tiến mới, hé lộ thêm nhiều chi tiết đáng chú ý về mối quan hệ giữa CLB Barcelona và cựu quan chức trọng tài Enriquez Negreira.

    Theo báo cáo từ tờ El Mundo, Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha đã đưa ra kết luận rằng Barcelona đã chi trả tổng cộng 7,5 triệu euro cho Enriquez Negreira - cựu Phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Kỹ thuật (CTA), trong suốt gần hai thập kỷ.

    Điều đáng chú ý là khoản tiền này được cho là để đổi lấy những "báo cáo ma", những báo cáo về trọng tài (theo Barca khẳng định) mà đến nay vẫn chưa được tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự tồn tại của chúng.

    Lo ngại về vụ rò rỉ chuyện ẩu đả

    Florentino Perez cũng được hỏi về vụ xô xát giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni. Ông giảm nhẹ vấn đề và khẳng định cầu thủ đánh nhau là chuyện xảy ra hàng năm.

    “Đừng nói rằng chỉ vì hai cầu thủ đánh nhau mà Real Madrid hỗn loạn. Họ đánh nhau mỗi năm. Họ đánh nhau mỗi ngày. Và mọi chuyện kết thúc ở đó. Nếu ai đó trong CLB đưa chuyện ra ngoài thì còn tệ hơn cả cuộc ẩu đả giữa hai cầu thủ, những chàng trai tuyệt vời ấy. Tôi đã chấp nhận điều đó suốt 26 năm và chẳng có gì xảy ra. Tôi nhấn mạnh rằng việc công khai chuyện này là rất sai lầm, và còn tệ hơn nữa khi nó bị đưa ra ngoài". 

    "Tôi ở đây 26 năm rồi, và chưa năm nào mà không có 2 hay 4 cầu thủ xô xát. Nhưng mọi chuyện luôn ở lại trong CLB. Những người làm lộ chuyện này làm vậy vì họ bất mãn và nghĩ rằng họ sắp bị sa thải. Họ đánh nhau rồi lại làm bạn. Tôi sẽ không cho phép thứ hỗn loạn mà một số người cố dựng lên. Vụ rò rỉ còn tệ hơn, tôi nghĩ thế; trong 26 năm làm chủ tịch, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện như vậy”.

    Chủ tịch Real Madrid kết thúc buổi họp báo bằng tuyên bố ông sẽ tự xử lý những kẻ làm rò rỉ thông tin nội bộ. “Hãy để tôi giải quyết những kẻ thù bên trong; tôi sẽ xử lý họ. Tôi cũng phải chỉ ra những kẻ thù bên ngoài". 

    "Các nhà báo sẽ đóng đinh bất kỳ cầu thủ nào không cho họ số điện thoại. Các nhà báo không có quyền lực vì con người ngày nay rất thông minh. Nếu tôi là tổng biên tập, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra; uy tín của một tờ báo nằm ở việc nói sự thật. Bóng đá có một lịch sử rất tệ; Jose Maria Garcia (Cựu nhà báo Tây Ban Nha đã từng cáo buộc Real Madrid dàn xếp tỷ số trong thời kỳ cố Chủ tịch Lorenzo Sanz cầm quyền vào cuối những năm 1990 - PV) đã gây ra nhiều tổn hại, và rồi có những người khác thay thế ông ta”.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay