Real Madrid đã có chiến thắng quá dễ dàng trong chuyến làm khách tại Granada. Và đây là một chiến thắng đầy ý nghĩa với Real nói chung, HLV Carlo Ancelotti và cả Cristiano Ronaldo nói riêng…
Real: Ronaldo (2’), James Rodriguez (31’, 87’), Benzema (54’)
CR7 GHI BÀN TRẬN THỨ 12 LIÊN TIẾP
Với sức mạnh và phong độ hủy diệt của Real hiện tại, một chiến thắng tại Granada dành cho thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã được dự báo từ trước. Đặc biệt, Kền kền trắng còn tỏ ra hết sức thận trọng khi tung ra đội hình mạnh nhất có thể. 11 cầu thủ ra sân của Real tại Los Carmenes cũng chính là những người đá chính ở trận thắng Barca tại El Clasico mới đây.
Sự vượt trội về đẳng cấp của Real đã được thể hiện khi khán giả còn chưa ổn định chỗ ngồi. Ngay phút thứ 3, Ronaldo đã mở tỷ số sau cú dứt điểm một chạm đẳng cấp từ đường chuyền ngang của Benzema. Như vậy, Ronaldo tiếp tục duy trì được mạch ghi bàn khủng khiếp của mình. Đây đã là trận thứ 12 liên tiếp anh lập công cho Real, tổng cộng là 20 bàn thắng.
Đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Ronaldo
Tất nhiên với tính năng “tàn nhẫn” của mình, “cỗ máy hủy diệt” Real không ngừng dồn ép Granada dù đã có bàn sớm. Isco, Carvajal và James liên tiếp có cơ hội thể hiện khả năng dứt điểm trong khoảng thời gian ngắn sau đó. Đến phút 31, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho Real trước sự bất lực của hàng thủ yếu đuối Granada. Đó là một bàn thắng mang đậm phong cách của James Rodriguez: Vô cùng đẹp mắt và ngoạn mục. Sau đường chuyền lơ lửng của Benzema, ngôi sao người Colombia đã dứt điểm ngay bằng chân trái ở vị trí chếch bên phải vòng cấm địa, bóng đi vòng qua đầu thủ môn Roberto rồi cuộn xuống dội thẳng vào khung thành.
VIDEO: Granada 0-4 Real Madrid
Chỉ sau khi bị dẫn trước 0-2, Granada ở thế không còn gì để mất mới dám mạnh dạn phối hợp và tấn công. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là một vài tình huống dứt điểm cầu may, không gây nguy hiểm cho Iker Casillas.
KỶ LỤC CỦA ANCELOTTI
Real thi đấu chậm rãi hơn trong hiệp 2, với ý đồ giữ sức cho trận tái đấu với Liverpool ở Champions League giữa tuần tới. Dẫu vậy, họ vẫn hoàn toàn lấn lướt thế trận và liên tiếp tạo được những cơ hội. Đến phút thứ 54, "Kền kền trắng" đã có được bàn thứ 3 trận đấu. Ronaldo có một pha giật gót đầy điệu nghệ và ăn ý cho Benzema băng xuống xỉa bóng tinh tế khiến thủ thành tội nghiệp Roberto một lần nữa vào lưới nhặt bóng.
Ancelotti có mạch 7 chiến thắng liên tiếp cùng Real
Sau khi có bàn thứ 3, Real càng chơi thong dong hơn và lần lượt rút bớt một số trụ cột ra sân. Đó là lý do Granada đã có cơ hội được chơi bóng và bắn phá về phía khung thành Real. Nhưng đẳng cấp yếu kém của các chân sút và sự thiếu may mắn đã khiến Granada không tìm kiếm được một bàn danh dự nào. Thậm chí, họ còn để Real ghi thêm bàn thứ 4 vào cuối trận do công của James Rodriguez.
Như vậy, Real đã có chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại La Liga và 11 trên mọi mặt trận. Điều đó có nghĩa, HLV Ancelotti vừa trải qua mạch trận thắng dài nhất trong nghiệp cầm quân. Chiến thắng này còn giúp Real có được tinh thần rất tốt trước trận tiếp Liverpool tại Champions League vào giữa tuần tới, cũng như tạo được sức ép rất lớn lên Barca ở trận đấu muộn sau đó trong cuộc đua vô địch La Liga .
Đang có một thực trạng rất dễ nhận thấy ở Barcelona là tiền đạo ngôi sao Lionel Messi giờ không còn tỏ ra quá đáng sợ ở khả năng săn bàn. Khi Messi mới “nổ súng” có 7 lần sau 9 vòng đấu ở La Liga 2014/15, người ta có lý do để đặt ra câu hỏi: “Tại sao cầu thủ này lại bỗng nhiên hiền lành trước khung thành đối phương đến vậy"?
Sau khi thúc thủ tại El Clasico, Luis Enrique sẽ phải cố đưa Barcelona trở lại đường ray chiến thắng. Nhưng nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng khi đối thủ lại chính là Celta Vigo - đội bóng cũ của ông.
Barcelona vừa thua mất mặt 1-3 trước đại kình địch Real Madrid cuối tuần trước. Rất có thể, Celta Vigo sẽ trở thành đối thủ để đoàn quân của HLV Luis Enrique trút cơn giận sau trận El Clasico đầy cay đắng ở Bernabeu.
Đang thăng hoa với 3 chiến thắng liên tiếp, lại chỉ tiếp đối thủ quá yếu là Cordoba, mục tiêu của Atletico Madrid không gì khác ngoài 3 điểm và tạm vươn lên Top 3 trên BXH.
Ở mùa giải năm nay, khán giả đang được chứng kiến màn so tài thú vị giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Không chỉ kèn cựa nhau từng điểm tại La Liga (Real đang có 21 điểm, hơn đối thủ cùng thành phố 1 điểm), bộ đôi này còn đang cạnh tranh danh hiệu “đội bóng giỏi khai thác những quả phạt góc nhất”.
Tân HLV Luis Enrique của Barca hứa hẹn sẽ tiến hành một cuộc cách mạng, nhưng ông lại đang phạm một số sai lầm mà những người tiền nhiệm như Vilanova, Roura và Martino đã mắc phải.
Khi Carlo Ancelotti đến Real Madrid thay Jose Mourinho, ông ký một hợp đồng 2 năm, nhưng nếu Sergio Ramos không ghi được bàn thắng bằng đầu ở phút thứ 93 tại Lisbon (chung kết Champions League mùa 2013/14) thì có lẽ bây giờ nhà cầm quân người Italia đã không còn dẫn dắt đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nữa.
Barca đã giành chiếc cúp đầu tiên dưới triều đại của HLV Luis Enrique khi thắng Espanyol 4-2 trong loạt đá luân lưu, trong một trận đấu mà tiền đạo Luis Suarez đã thi đấu xuất sắc.
Tiếp theo sau lời mỉa mai: “Tôi không thể hiểu nổi vì sao đội bóng về thứ ba La Liga là Real lại giành được nhiều giải thưởng hơn đội vô địch Atletico ” của chủ tịch Enrique Cerezo (Atletico), các CĐV của đội ĐKVĐ vừa yêu cầu Hiệp hội bóng đá nhà nghề LFP công khai phiếu bầu các danh hiệu của mùa 2013/14 vì cho rằng, tổ chức này đã thiên vị Real.
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết, ông sẵn sàng hợp tác thúc đẩy bóng đá Đông Nam Á, sau cuộc gặp với chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Nualpham Lansam (thường gọi là Madam Pang).
Người hâm mộ Premier League đã rất ngạc nhiên trước quyết định của ban tổ chức ở vòng đấu cuối mùa này - một điều vốn chỉ từng xảy ra một lần xuyên suốt chiều dài của sân chơi số 1 nước Anh.
Sau 2/3 chặng đường hỗn loạn tưởng chừng không có lối thoát, Chelsea đã bừng tỉnh và thăng tiến mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa. Sau tất cả, The Blues vẫn hay hơn Quỷ đỏ, với thứ hạng hiện tại phản ánh điều đó.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn