
Trong cuộc chạm trán Benfica tại Champions League, Arda Guler đã trở thành tâm điểm của sự chú ý không chỉ bởi màn trình diễn trên sân cỏ mà còn vì phản ứng gay gắt bên lề đường piste.
Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ có một ngày thi đấu năng nổ, khẳng định giá trị bản thân bằng một pha kiến tạo đẳng cấp và được đánh giá là một trong những mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của Real trong suốt thời gian có mặt trên sân.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi tới 180 độ ở phút thứ 79. HLV Alvaro Arbeloa quyết định thực hiện sự thay đổi người chiến thuật, rút Arda Guler ra nghỉ để nhường chỗ cho Brahim Diaz.
Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chính ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ. Guler không thể tin rằng mình lại bị thay ra khi đang đóng góp trực tiếp vào lối chơi chung.

Sự thất vọng của tài năng trẻ này nhanh chóng chuyển thành sự bực tức. Những hình ảnh từ trận đấu cho thấy Guler vô cùng kích động, anh liên tục lẩm bẩm những từ ngữ giận dữ và hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía ban huấn luyện.
Đỉnh điểm của sự việc là khi rời sân, Arda Guler đã hét lớn bằng tiếng Anh: "Always me! Always me!" (tạm dịch: Lúc nào cũng là tôi).
Điều đó cho thấy đây không phải là lần đầu tiên Guler cảm thấy mình bị đối xử bất công hoặc là lựa chọn đầu tiên bị hy sinh trong các toan tính nhân sự của Arbeloa.
Dù sau đó Guler vẫn di chuyển về khu vực kỹ thuật, nhưng thái độ vùng vằng và khuôn mặt đầy bức xúc của Guler cho thấy mối quan hệ giữa anh và HLV tạm quyền Arebeloa không ổn chút nào.
Trong cuộc đối đầu tại da Luz với Benfica, Real đã hứng chịu thất bại 2-4 trước trước đoàn quân của HLV Jose Mourinho và phải đá ở vòng play-off Champions League.
Phát biểu sau trận đấu, Arbeloa thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của đối thủ: "Benfica đã chơi tốt hơn chúng tôi. Họ quyết liệt hơn, giành chiến thắng trong các pha tranh chấp và đơn giản là xuất sắc hơn về mọi mặt. Real Madrid còn rất nhiều điều phải cải thiện".
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha không hề đổ lỗi cho các học trò: "Thất bại này là do tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi thua, đó luôn là lỗi của tôi. Tôi đã không thể quản lý trận đấu đúng cách và chuẩn bị tâm thế chiến thắng cho các cầu thủ".



















