Hàng công khủng hoảng, Barca trông cả vào Messi

HỒ ĐẮC
07:01 ngày 24-05-2019
Với việc ba ngôi sao tấn công Suarez, Dembele và Coutinho không thể thi đấu ở trận chung kết Cúp Nhà Vua sắp tới gặp Valencia, Barca chỉ còn biết trông cậy cả vào Messi. Thủ quân của đội có nhiệm vụ nặng nề trong việc giúp Barca hoàn tất cú đúp vô địch quốc nội.
Hàng công khủng hoảng, Barca trông cả vào Messi
Barca đang bị khủng hoảng hàng công. Đội bóng xứ Catalunya sẽ bước vào trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa này với sự vắng mặt của 3 trụ cột, đều với lý do đang bị chấn thương. Đó là các tiền đạo Ousmane Dembele và Luis Suarez cùng với tiền vệ Philippe Coutinho.

Dembele bị chấn thương dây chằng và đã không thể thi đấu ở 2 vòng cuối La Liga mùa này. Coutinho lỡ hẹn với trận chung kết Cúp Nhà Vua vì lý do tương tự. Còn trung phong Suarez phải lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm chấn thương đầu gối dai dẳng.

Như vậy trong chuyến hành quân sắp tới đến sân Benito Villamarin để quyết một trận thư hùng với Valencia, Barca mất toi 50 bàn thắng. Cụ thể, đội bóng xứ Catalunya mất 25 bàn thắng với Suarez, 14 bàn với Dembele và 11 bàn với Coutinho.

Barca không thiếu tiền đạo. Trong tay HLV Valverde vẫn còn những “phương án B”. Đó là Malcom và Kevin-Prince Boateng. Tuy nhiên, xét trên mọi khía cạnh, những cầu thủ dự bị trên đều không thể lấp được khoảng trống do bão chấn thương gây nên trên hàng công của đội bóng xứ Catalunya.


Barca vẫn sẽ phải trông cậy cả vào Lionel Messi. Tiền đạo mang áo số 10 vừa kết thúc La Liga với 36 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Cũng với số lần lập công đó, chân sút người Argentina xem như đã cầm chắc cả danh hiệu “Chiếc giày vàng” châu Âu. Tính trên mọi mặt trận, Messi đã 50 lần “nổ súng” cho Barca ở mùa này.

Sau khi vỡ mộng “ăn ba” với việc bị Liverpool loại ở bán kết Champions League, Messi và đồng đội rất quyết tâm hoàn tất cú đúp vô địch tại giải quốc nội. Với việc được nghỉ ngơi khá nhiều trong quãng thời gian vừa qua, thủ quân của Barca đang rất sung sức. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước trận chung kết, Messi tuyên bố muốn giành nốt danh hiệu cá nhân “Vua phá lưới” ở Cúp Nhà Vua. Và với việc mới chỉ có được 2 bàn tại giải đấu này, anh cần phải có thêm 3 bàn thắng nữa mới bắt kịp 2 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn gồm Angel (Getafe) và Karl Toko Ekambi (Villarreal).

Barca có lý do để đặt trọn niềm tin và hy vọng vào Messi trong trận chung kết Cúp Nhà Vua không chỉ bởi phong độ đang rất cao của tuyển thủ Argentina mà còn bởi cái duyên ghi bàn của anh trước Valencia. Trong 2 trận lượt đi và về ở La Liga mùa này, 2 đội đều hòa nhau, 1 trận hòa với tỉ số 1-1 và 1 trận hòa với tỉ số 2-2. Đáng chú ý, một mình Messi đã ghi cả 3 bàn thắng vào lưới của đội bóng chủ sân Mestalla.

Tất nhiên, ngay cả khi các ngôi sao tấn công như Suarez, Dembele, Coutinho thi đấu, Barca vẫn luôn chờ đợi sự tỏa sáng của Messi. Bởi đội bóng xứ Catalunya đang bị phụ thuộc rất nhiều vào tiền đạo 31 tuổi này. Điều dễ nhận thấy là ở mùa giải năm nay, mỗi khi Messi thăng hoa, Barca không có đối thủ, nhưng mỗi khi anh sa sút, đội bóng xứ Catalunya cũng bị mất phương hướng. 

Đó cũng là điểm yếu chí tử của Barca. Nếu Valencia tìm ra phương án bắt “chết” Messi ở trận chung kết Cúp Nhà Vua sắp tới, đội bóng của HLV Valverde có thể sẽ vỡ mộng hoàn tất cú đúp vô địch giải quốc nội.

Valencia là “con mồi” yêu thích thứ ba của Messi
Valencia là đội xếp thứ 3 trong danh sách những nạn nhân khốn khổ nhất trong sự nghiệp của tiền đạo Messi. Thủ quân của Barca đã ghi 27 bàn vào lưới đội bóng chủ sân Mestalla. Xếp trên Valencia trong danh sách này là Atletico (bị Messi ghi 29 bàn) và Sevilla (36 bàn).

5 - Nếu lập cú đúp ở trận chung kết với Valencia, tiền đạo Lionel Messi sẽ có 52 bàn thắng ở Cúp Nhà Vua. Như vậy, anh sẽ vươn lên sánh ngang với cựu danh thủ Edmundo Suarez ở vị trí thứ 5 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất ở đấu trường này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Real gia hạn hợp đồng với Nacho Real gia hạn hợp đồng với Nacho

    Sau khi kết thúc mùa giải này trong cảnh trắng tay, Real Madrid đã phải sớm lên kế hoạch bình ổn và xây dựng đội ngũ cho chiến dịch phục hưng ở mùa tới.

  • Murillo có số hưởng Murillo có số hưởng

    Trung vệ Jeison Murillo là một trường hợp vô cùng đặc biệt ở mùa này. Anh vừa cùng Barca đăng quang ngôi vô địch La Liga. Đó là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ người Colombia. Đáng chú ý, trong suốt 38 vòng đấu, anh chỉ ra sân đúng 3 trận, trong đó có 1 trận đá cho Valencia và 2 trận chơi cho Barca.

  • Sau Kroos, Real tiếp tục làm rõ tương lai với Modric Sau Kroos, Real tiếp tục giữ chân Modric

    Tiền vệ Luka Modric chuẩn bị ký hợp đồng mới với Real Madrid có thời hạn tới năm 2021. Tất cả là nhờ việc anh giành được Quả bóng vàng 2018.

  • Joaquin và 'câu chuyện tình' với Betis Joaquin và 'câu chuyện tình' với Betis

    Joaquin không phải dạng “one club man” như Paolo Maldini (Milan) hay Carles Puyol (Barca). Cầu thủ chạy cánh này cũng không phải là cầu thủ thi đấu nhiều nhất, hay ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Betis. Tuy nhiên, anh vẫn là một tượng đài bất diệt của đội bóng xứ Andalucia...

  • Những người hùng 'không có quà' ở La Liga Những người hùng 'không có quà' ở La Liga

    Không có danh hiệu nào cho họ. Nhưng đó là những người hùng thực sự. Từ Cazorla, đến Aspas hay HLV Marcelino… đều đã có những đóng góp rất lớn cho những thành công của đội nhà ở La Liga mùa giải này.

  • 5 triệu phiếu thăm dò, chỉ 9% fan Real muốn Bale ở lại 5 triệu phiếu thăm dò, chỉ 9% fan Real muốn Bale ở lại

    Tờ AS mới đây đã tổ chức một cuộc thăm dò để đánh giá mức độ tín nhiệm mà các fan dành cho từng cầu thủ Real Madrid. Kết quả, chỉ có vỏn vẹn 9% số người được hỏi muốn tiền vệ Gareth Bale ở lại Bernabeu.

  • Vì sao Jovic có thể thay Ronaldo cứu rỗi Real? Vì sao Jovic có thể thay Ronaldo cứu rỗi Real?

    Sau mùa giải khô hạn bàn thắng, Real Madrid cần một họng súng mới nguy hiểm Cristiano Ronaldo như trước đây. Và có vẻ như họ đã tìm được người phù hợp với Luka Jovic.

  • Ký mới với Kroos, Real gần như tuyên bố từ bỏ Pogba Ký mới với Kroos, Real gần như tuyên bố từ bỏ Pogba

    Paul Pogba là một trong những mục tiêu ưa thích của Zinedine Zidane. Tuy nhiên việc Real ký mới hợp đồng với Toni Kroos dường như cho thấy họ đã từ bỏ việc theo đuổi tiền vệ người Pháp.

  • Vừa tái xuất sau 45 ngày, 'đồ tể' Costa lại gặp họa Vừa tái xuất sau 45 ngày, 'đồ tể' Costa lại gặp họa

    Vừa trở lại thi đấu cho Atletico Madrid, tiền đạo Diego Costa đã dính chấn thương và phải rời sân giữa chừng ở trận giao hữu mới đây giữa đại diện thủ đô Tây Ban Nha và Beitar Jerusalem.

  • Real dự Champions League đã là mừng! Real dự Champions League đã là mừng!

    Dù xếp ở vị trí thứ 3 tại La Liga 2018/19 và bỏ túi một suất dự Champions League nhưng nếu phân tích kỹ thì tỷ lệ giành điểm của Real Madrid kể từ khi HLV Zinedine Zidane trở lại là rất thấp. Thậm chí, với 17 điểm kiếm được trong thời gian Zidane trở lại thì Real Madrid sẽ chẳng thể dự Europa League chứ đừng nói đến Champions League.

  • Gareth Bale: 'Cầu thủ chỉ là những con robot' Gareth Bale: 'Cầu thủ chỉ là những con robot'

    Tiền đạo Gareth Bale cho rằng các cầu thủ bóng đá đơn thuần là "một con robot" khi họ không được tự do lựa chọn, lên lịch trình cho cuộc sống của chính mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x