Isaac Cuenca: Cựu thần đồng Barca trở thành doanh nhân thành đạt

HỒ PHƯƠNG
15:40 ngày 08-11-2023
Isaac Cuenca là một trong những người được coi là “Messi mới”. Anh cũng từng nhận được sự khen ngợi từ HLV Pep Guardiola, trước khi bị chấn thương hủy hoại và phải treo giày ở tuổi 30. Nhưng giờ, Cuenca đã trở thành một doanh nhân thành đạt nhờ nghị lực phi thường.

Thần đồng bị hủy hoại của Barca

“Cậu nhóc này đã chơi một trận hoàn hảo. Ngoài ra, cậu ấy còn khiến các đồng đội chơi tốt hơn”. Đến giờ, Cuenca vẫn còn nhớ lời khen ngợi mà Pep Guardiola dành cho mình khi anh còn là một tài năng trẻ. Pep đã nói vậy, sau khi cầu thủ chạy cánh lúc đó mới 20 tuổi ghi 1 bàn trong trận Barca thắng Levante 5-0 ở La Liga ngày 03/12/2011.

Mùa giải 2011/12 cũng đánh dấu màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn của Cuenca. Anh chàng khi ấy vẫn thuộc biên chế Barca B đã tận dụng tốt cơ hội khi cả David Villa lẫn Alexis Sanchez cùng chấn thương để chiếm suất cứng ở đội một. Cuenca ghi được 4 bàn và có tới 12 đường kiến tạo trong 30 lần ra sân (20 lần đá chính), trong đó có những trận đấu ở vòng knock-out Champions League gặp Chelsea và AC Milan.

Cuenca từng là phát hiện của Barca ở mùa 2011/12.

Nhưng giống một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, mùa 2011/12 cũng là mùa giải bùng nổ duy nhất của Cuenca trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Chấn thương đầu gối dính phải hồi tháng 5/2012 đã chặn lại đà phát triển của anh. Sự nghiệp của một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của lò La Masia tiếp tục gặp trắc trở, khi anh tái phát chấn thương trong thời gian được cho Ajax mượn ở mùa kế tiếp.

Đó là điểm khởi đầu của thảm họa, khi Cuenca bắt đầu những bước lùi tiếp theo. Anh về Tây Ban Nha để gia nhập Deportivo, rồi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Bursaspor, tiếp tục hồi hương thi đấu cho Granada, sang Israel chơi cho Hapoel Be’er Sheva trước khi dạt đến Nhật Bản, nơi anh khoác áo Sagan Tosu và Vegalta Sendai. Để rồi sau ca mổ đầu gối lần thứ 6, Cuenca quyết định treo giày vào tháng 4/2021 ở tuổi 30.

Cuenca trong màu áo CLB cuối cùng của sự nghiệp, Vegalta Sendai.

Tự học và thành công

Nhớ lại những ngày kinh hoàng đó, Cuenca không khỏi cảm thán: “Tôi chỉ tập được 1 lần/tuần và sau mỗi trận đấu, chân tôi như muốn rụng ra”. Những ca phẫu thuật cũng không giải quyết được vấn đề, vì sụn chêm đầu gối phải của anh đã bị tổn thương hoàn toàn. Đó là lý do dù vẫn rất nhớ bóng đá, Cuenca quyết định dừng lại để tận hưởng “một cuộc sống bình thường”.

Dĩ nhiên, cựu thần đồng của Barca không hoàn toàn xa rời trái bóng. Hiện tại, anh vẫn đang theo học một khóa đào tạo HLV. Nhưng phần lớn thời gian của Cuenca giờ là để dành cho một niềm đam mê mới: kinh doanh.

Ngay từ khi còn là một cầu thủ trẻ ở lò La Masia, Cuenca đã tỏ ra khác biệt so với các đồng đội. Trong khi đám bạn tìm cách tiêu tiền vì “kiếm được rất nhiều” mà lại “quá rảnh do chỉ phải tập một buổi/ngày vào buổi sáng”, anh chàng chỉ học hết cấp 3 do mải đá bóng bắt đầu nghiên cứu về... thị trường chứng khoán. Cuenca tiết lộ trên tờ ARA: “Tôi học về chứng khoán, đọc báo cáo tài chính, đầu tư một thời gian và khá thành công”.

Cựu thần đồng của Barca giờ là một doanh nhân thành đạt.

Sự tò mò về thị trường tài chính sau đó dẫn Cuenca đến với thế giới bất động sản, và anh cũng khá mát tay khi đang sở hữu hai dinh thự ở trung tâm Barcelona. Và dự án mới nhất của cựu cầu thủ này lại liên quan đến bóng đá. Cùng với các đối tác, anh đang phát triển thương hiệu Cold 2 Sport, dung dịch hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp.

Cuenca nhìn thấy tiềm năng của thị trường này, bởi nghịch lý là “bóng đá và các môn thể thao đỉnh cao đã thu về cả tỷ euro, nhưng người ta vẫn chỉ dùng đá để chườm vết chấn thương”. Nhưng quan trọng hơn, Cuenca muốn đóng góp một phần cho bóng đá, dù chính nó gần như không cho anh cái gì ngoài những chấn thương.

“Giờ tôi không đá nổi ở cả Kings League”
6 ca phẫu thuật đầu gối đã hoàn toàn hủy hoại Cuenca. Tài năng trẻ sáng giá ngày nào của lò La Masia giờ gần như không thể chơi bóng. Chính Cuenca cũng thừa nhận điều này trên tờ ARA khi cho biết: “Giờ tôi thậm chí không thể chơi ở cả giải Kings League”. Đây là giải đấu trong nhà 7 người, và thiên về biểu diễn do Gerard Pique sáng lập.

Shakhtar Donetsk vs Barcelona: 1-0 (Vòng bảng Champions League 2023/24)


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x