Bóng Đá Plus trên MXH

Jaime Barroso, ‘số 9’ tương lai của Real Madrid

01 giờ trước
Jaime Barroso, tài năng trẻ của La Fábrica (Học viện Real Madrid) đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho cả Real Madrid C và đội trẻ Juvenil A ở Youth League. Chỉ trong tuần này, anh đã có 4 bàn thắng. Barroso đang gõ cửa đội Castilla và thậm chí là đội một của Xabi Alonso.

    Jaime Barroso, ‘Số 9’ tương lai của Real Madrid

    Truyền thông Tây Ban Nha miêu tả Barroso đang phá vỡ mọi giới hạn bằng đại bác. Hay nói cách khác là bằng những bàn thắng. Đó là tôn chỉ của cầu thủ năm nay mới chỉ 18 tuổi. Barroso đã có 10 bàn, trung bình một bàn sau mỗi 89,6 phút. Tóm lại, là một bàn thắng mỗi trận. 50% số lần ăn mừng của anh là cùng Real Madrid C, 50% còn lại là với đội Juvenil A. Barroso là Vua phá lưới ở đội dự bị thứ hai (5 bàn) và là Vua phá lưới ở Youth League (3 bàn). 

    Tại cúp châu Âu, hiệu suất của Barroso còn tốt hơn: ghi bàn cứ sau 74 phút. Barroso là một tiền đạo không bao giờ chịu đứng yên, luôn tìm kiếm bước nhảy vọt tiếp theo. Cứ ghi bàn, là anh lại "gõ cửa" đội Castilla.

    Bàn thắng gần nhất của Barroso là với đội C, trong chiến thắng trước Fuenlabrada (3-1). Một chiến thắng quan trọng cho đội bóng của Joselu, giúp họ đứng thứ 9, chỉ cách vị trí đá playoff 1 điểm. Lẽ ra Barroso đã có thể ghi bàn thắng thứ 2, nhưng anh đã nhường quả phạt đền mở tỷ số cho Mesonero. Đó là một cử chỉ đẹp của Barroso để tri ân Mesonero, giúp tiền vệ tài năng này ăn mừng trở lại sau chuỗi ngày khổ sở hơn 400 ngày  vì chấn thương dây chằng chéo. Bàn thứ hai do Castrrelo ghi, và cú chốt hạ là của Jaime - dứt điểm một chạm từ trung tâm vòng cấm. Một bàn thắng đúng chất 'số 9', đúng như con người anh. Đây là bàn thắng thứ 4 của Barroso trong vòng 7 ngày.

    Mọi chuyện bắt đầu bằng cú đúp vào lưới Getafe cùng đội Juvenil A. Đây là lần đầu tiên Barroso ra mắt ở giải dành cho lứa U19 mùa này. Dù xét về độ tuổi, anh thuộc về đội hình của López de Lerma (và có số áo ở đó), nhưng anh chỉ xuống khỏi đội C như một "tân binh châu Âu". Và ngay trong lần đầu tiên, anh đã ghi 2 bàn. 

    Đó là món khai vị cho trận đấu với Liverpool. Tại sân Mini-Anfield, Barroso vào sân ở phút 54 và đến phút 76, anh đã ăn mừng pha lập công ấn định chiến thắng cho đội bóng bất bại của Julián. Và với trận đấu với Fuenlabrada, Barroso đã khép lại tuần lễ tuyệt vời của mình. Giờ đây, Barroso đang "gọi cửa" đội Castilla của Arbeloa, đội hình vốn có lối chơi đẹp nhưng thiếu đi sự sắc bén ở khâu dứt điểm.

    Barroso đang có hiệu suất ghi bàn rất xuất sắc

    Barroso làm điều đó bằng những bàn thắng, nhưng cũng bằng sự chăm chỉ cả trong và ngoài sân cỏ. Sự chăm chỉ của Barroso được thể hiện trên sân, nơi anh nắm vững mọi yếu quyết của một tiền đạo giỏi. Bình tĩnh trong những pha đối mặt một chọi một, trực giác nhạy bén trong vòng cấm, khéo léo khi quay lưng về phía khung thành, luôn chơi nhiệt tình và cũng rất đồng đội. Sự nỗ lực là điều mà mọi người đánh giá cao về Barroso. Và cùng với sự mạnh mẽ, đó là lý do tại sao người ta gọi anh là "bufalo" (trâu nước). Anh chính là "trâu nước" của La Fabrica.

    Sức mạnh thể chất là bẩm sinh, nhưng Barroso còn chú trọng đến việc "làm đẹp" thêm cho nó. Điều này luôn đúng, nhưng càng được tăng cường trong mùa giải trẻ cuối cùng này. Vào mùa hè, nhận thức được tầm quan trọng của năm cuối cùng ở đội trẻ, Barroso đã bắt tay vào hành động. Rất nhiều bài tập luyện bổ sung bên ngoài Ciudad Real Madrid và một kế hoạch dinh dưỡng nghiêm ngặt hơn. 

    Tất cả là để cố gắng tăng cường sự nhanh nhẹn và khả năng tăng tốc, mà không làm mất đi sức mạnh và uy lực. Barroso muốn có bước nhảy vọt lên bóng đá cấp độ chuyên nghiệp mà không làm mất đi năng lực tự nhiên. Và quả thực, nó không hề mất đi. Bởi vì không ai ghi được nhiều bàn thắng hơn anh trong số các đội Castilla, Real Madrid C và Juvenil A. Xin giới thiệu với các bạn, Jaime Barroso. Một số 9 đang lên và tương lai của Real Madrid.

    Hà Trang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay