Joao Cancelo: 'Ác quỷ' của Pep hóa 'thiên thần' của Xavi

HỒ PHƯƠNG
17:50 ngày 26-09-2023
Thiên thần và ác quỷ - Joao Cancelo có thể là cả hai. Dưới bàn tay của HLV Xavi, hậu vệ người Bồ Đào Nha đang là “thiên thần” tại Barca. Trái ngược với khi anh bị HLV Pep Guardiola đẩy khỏi Man City, vì sợ phòng thay đồ trở nên “độc hại”.

Kể từ khi bắt đầu nổi lên, Cancelo chưa bao giờ bị đặt dấu hỏi về năng lực. Vì một cầu thủ chắc chắn phải rất giỏi mới có thể đá chính ở Inter Milan, Juventus và Man City. Nhưng vấn đề của Cancelo không nằm ở trình độ, mà là thái độ. Bởi gần như đi đến đâu, anh cũng gây rắc rối đến đó.

Không kể giai đoạn chơi cho Benfica và Valencia, anh luôn gặp vấn đề ở 4 đội bóng gần nhất mà mình khoác áo. Tại Inter, HLV Luciano Spalletti từng nhận xét: “Nếu chơi không tốt, Cancelo sẽ đổ lỗi cho vị trí. Khi bạn đặt Cancelo vào cánh phải, cậu ta sẽ nói mình muốn chơi bên trái, và ngược lại. Thực ra ai cũng đòi hỏi thôi, nhưng cậu ta ca cẩm nhiều hơn người khác”.

Lịch sử đã lặp lại, khi Cancelo chia tay Inter để chuyển đến Juventus năm 2018. Chỉ sau một mùa khoác áo Bà đầm già, hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha đã bắt đầu làm mình làm mẩy đòi ra đi. Trong chuyến du đấu Hè 2019 ở Singapore, anh thậm chí còn bỏ tập, khiến HLV Maurizio Sarri và GĐTT Fabio Paratici phải đích thân đến nói chuyện.

Với HLV Pep Guardiola, Cancelo đã bước lên đỉnh cao rồi rơi xuống vực sâu

Cancelo được thỏa ước nguyện rời Juventus, khi gia nhập Man City vào tháng 8/2019. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, anh đã nhanh chóng bùng nổ. Không bám biên như một hậu vệ cánh thuần túy, cầu thủ Bồ Đào Nha biết khi nào cần tăng tốc, lúc nào nên chuyển cánh hay bó vào trung lộ. Khi ấy, giới chuyên môn còn coi anh như một bộ não ở đường biên của Man City.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sau bước ngoặt là kỳ World Cup 2022 thảm họa mà anh hục hặc với thủ quân Cristiano Ronaldo, và mất chỗ ở ĐTQG vào tay Diogo Dalot, Cancelo liền hiện nguyên hình. Anh bắt đầu tỏ thái độ với đồng đội, và thậm chí tỏ ra bất cần cả với HLV Pep Guardiola khi phải ngồi dự bị.

Đó là lý do đúng ngày cuối của tháng 1/2023, Man City đẩy Cancelo tới Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 70 triệu euro. Tuy nhiên, anh đã không thuyết phục được cả hai HLV Julian Nagelsmann và Thomas Tuchel. Kết quả là Cancelo phải trở lại nước Anh, trước khi được Barca mượn về ở những ngày cuối của TTCN.

Thời điểm ấy, không ít cule đã tỏ ra e ngại trước cá tính nổi loạn của Cancelo. Nhưng HLV Xavi vẫn tự tin mình sẽ cầm cương được con ngựa bất kham này, giống như ông từng làm với một gã “bad boy” khác là Pierre-Emerick Aubameyang. Và quả thực, Xavi đã làm được điều đó.

Cancelo đang lấy lại phong độ đỉnh cao ở Barca

Vì trong màu áo Barca, cầu thủ 29 tuổi đang dần lấy lại hình ảnh của hậu vệ phải hay nhất thế giới. Sau màn ra mắt đầy hứa hẹn trước Osasuna, anh đã bùng nổ với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo ở 3 trận kế tiếp. Trong trận đấu gần nhất với Celta Vigo, Cancelo thậm chí còn ghi dấu ấn đậm nét với pha trả ngược để Robert Lewandowski gỡ hòa 2-2 ở phút 85, trước khi tự mình ấn định chiến thắng 3-2 cho Barca sau đó 4 phút.

Nhưng như đã nói, Cancelo có thể là “thiên thần” hoặc “ác quỷ”. Trước màn trình diễn siêu hạng trong những phút cuối trước Celta Vigo, cầu thủ Bồ Đào Nha đã có 8 lần mất bóng, mà 2 trong số này suýt dẫn đến bàn thua. Sau trận, chính anh cũng thừa nhận mình “chút nữa nữa đã có một trận đấu thảm họa”. May cho Barca là Cancelo đã kịp thoát vai “ác quỷ”. Và may hơn nữa, đó là chuyện chuyên môn thuần túy chứ không phải vấn đề thái độ.

Cancelo tiến sát thành tích tốt nhất sự nghiệp
Tính đến hiện tại, mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của Joao Cancelo chính là mùa 2021/22, khi anh ghi 3 bàn và có 10 đường kiến tạo trên mọi mặt trận cho Man City. Nhưng chỉ sau 4 lần ra sân trong màu áo Barca mùa này, hậu vệ 29 tuổi đã có 2 pha lập công và 1 đường kiến tạo. Chỉ cần thêm 1 bàn nữa, anh sẽ cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của mình.

 

Barcelona vs Celta Vigo: 3-2 (Vòng 6 La Liga 2023/24)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x