Kroos vs De Jong: Kinh điển của hai trục tung hoành hay cuộc va đập giữa Đức ý chí và Hà Lan bay

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:54 ngày 01-03-2020
Muốn chiêm ngưỡng thứ bóng đá đẹp mắt và khoáng đạt, hãy đặt chân tới Hà Lan. Nhưng để chứng kiến những nhà vô địch, hãy bước sang phía bên kia biên giới và đến với Đức quốc.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

… Hoặc không cần một hành trình vất vả như vậy, bởi đêm nay, tại thành đô Madrid của Tây Ban Nha, trên thánh địa Santiago Bernabeu vĩ đại và chỉ trong vài chục mét vuông lòng sân, ý chí và khoa học Đức cùng Hà Lan bay sẽ thêm một lần thi thố.

Cuộc va đập giữa hai hệ tư tưởng Đức và Hà Lan

Hiếm có hai nền bóng đá nào kình địch và tương phản như Đức và Hà Lan. Người Đức như những cỗ máy chơi bóng: khoa học, kỷ luật, mạnh mẽ, chính xác và lạnh lùng. Bên kia biên giới, những người Hà Lan, thật thú vị, chơi bóng vì niềm vui.

Người Đức sinh ra để trở thành nhà vô địch. Từ World Cup đến EURO, Die Mannschaft đều là đội bóng giàu thành tích bậc nhất, với tổng cộng 7 lần đăng quang. Thậm chí giới mộ điệu vẫn truyền miệng “trận đấu có 90 phút và chiến thắng cuối cùng thuộc về người Đức".

Đối với Hà Lan, đây là nền bóng đá lớn hiếm hoi chưa từng vô địch World Cup. Bởi lẽ, chiến thắng chỉ là một phần trong niềm vui chơi bóng của người Hà Lan, phần khác là tính sáng tạo và giá trị nghệ thuật.

Thế mới có chuyện ở trận chung kết World Cup 1974, ĐT Hà Lan sau khi làm tung lưới Tây Đức nhanh tới mức Beckenbauer và đồng đội chưa ai kịp chạm bóng, bị rẽ đôi.

Một nửa muốn giải quyết nhanh đối thủ để đăng quang trong lần đầu tiên tham dự, một chiến tích vô tiền khoáng hậu. Nửa còn lại theo phe Cruyff, muốn cầm bóng giễu nhại người Đức đến phút cuối cùng. Rốt cuộc, Hà Lan tự hủy và Tây Đức ngược dòng để đăng quang.

Ví von một cách hình ảnh, Hà Lan bay chiến thắng trong lòng người hâm mộ bằng nét đẹp nghệ thuật bồng bềnh như bức tranh của Van Gogh với chủ đề “cơn lốc màu da cam”. Còn cỗ xe tăng Đức, họ lầm lũi, lạnh lùng chiếm đoạt mục tiêu tối thượng, là chức vô địch.

Đức và Hà Lan là hai nền bóng đá với hai hệ tư tưởng đối lập

Cuộc chiến giữa sân giữa hai trục tung hoành

Qua thời gian, dòng chảy của nền bóng đá hai quốc gia đều có những dịch chuyển và đắp bồi. Bóng đá Hà Lan trở nên mạnh mẽ và ý chí hơn nhờ sự xuất hiện của những cầu thủ đến từ thuộc địa cũ. Xưa có Ruud Gullit, Frank Rijkaard rồi Edgar Davids, nay là Van Dijk…

Trong khi đó, bóng đá Đức quốc tế hóa và hấp thụ những nền “văn minh rực rỡ” khác của bóng đá. Chẳng hạn như lối chơi bật nhả, chú trọng kiểm soát bóng ở giữa sân của Tây Ban Nha, mà thực tế chính Cruyff đặt nền móng.

Trong dòng chảy thời đại, Kroos là kết tinh, là đại diện tân thời của bóng đá Đức. Tiền vệ này không máu lửa và sấm sét như Michael Ballack, không cá tính mạnh mẽ cùng thể chất vượt trội như Lothar Matthaus và Stefan Effenberg nhưng vẫn cực kỳ chuẩn xác và lạnh lùng.

Sự tân kỳ của Kroos so với lớp tiền bối là tư duy tỉ mỉ. Anh miệt mài chuyền bóng như thể một đồng hồ quả lắc, thậm chí khi chiếc đồng hồ đã sai giờ, Kroos vẫn tích tắc giao bóng chính xác đến chân đồng đội. Thế kỷ trước, người Đức không ai chơi bóng như Kroos.

Ngược lại, tại Hà Lan, không còn ai chơi bóng như De Jong trong thế kỷ này. Tân binh của Barca cứ như thể hạt giống được ươm từ thời đại “Total Football” vàng son nhưng bằng cách nào đó xuyên không đến đương đại mới đâm chồi nảy lộc.

“Mẹ kiếp, Frenkie!”, 4 năm trước, ở tuổi 18, khi còn là cầu thủ đội trẻ Ajax và chơi ở vị trí trung vệ, De Jong đã bị Peter Bosz, HLV Ajax hét vào mặt như vậy vì cái tội rê dắt sau khi nhận bóng từ thủ môn, trong trận đấu tập giữa đội trẻ và đội một.

“Frenkie đã có hành động bất thường, là định rê bóng qua 3 hoặc 4 cầu thủ đối phương”, Bosz nhớ lại. “Cậu sẽ không làm điều đó trong một trận đấu chính thức chứ?!”, Bosz hỏi xoáy De Jong. “Sao lại không!”, truyền nhân của Cruyff thản nhiên đáp xoay, điều hiếm thấy khi một cầu thủ đội trẻ bị HLV trưởng răn đè, trừ… Cruyff.

De Jong luôn sẵn sàng mạo hiểm rê dắt ngay sau khi nhận bóng từ chân thủ môn

Và quả thực De Jong nói thật chứ không nói đùa. Tiền vệ này vẫn chơi bóng như thế khi lên đội một, trong các trận đấu chính thức và ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu của Real Madrid ở đấu trường Champions League.

Một trong những tình huống như thế, De Jong đoạt bóng từ Vinicius ở rìa vòng cấm đội nhà, “A-B” qua Modric, dốc bóng sang tận phần sân đối phương trong thế bị kẹp giữa Carvajal và Casemiro. Một tình huống khác, De Jong mất bóng vì cú tắc bóng của Benzema và đặt Modric vào thế đối mặt đối phương.

Tóm lại, De Jong vẫn mạo hiểm như thế vì niềm vui của cuộc chơi. Tất nhiên, phải có năng lực vượt trội, chàng tiền vệ mới 22 tuổi này mới dám chơi bóng kiểu ngông ngạo như thế.

Chẳng phải ngẫu nhiên, Antoine Griezmann, lúc đó chưa phải là đồng đội ở Barca, đã thốt lên: “Cậu ta là cầu thủ hay nhất tôi từng đối mặt. Tôi cố găng gây áp lực (pressing) cậu ta cả trận mà hiệu quả gần như bằng không”.

Đó là cuộc thư hùng tại Paris giữa Hà Lan và Pháp vào tháng 9/2018, trận đấu ra mắt của De Jong trong màu áo cam và đối thủ là các nhà ĐKVĐ thế giới.

Sự khác biệt của De Jong ở đây là thể chất và kỹ năng nổi trội, anh nhận bóng không cần giảm tốc, bước một vừa là bước điều hướng, thân pháp mau lẹ, xoay trở nhanh nhẹn và khéo léo, những điều từng thấy ở Cruyff.

Nếu biến sân bóng thành một đồ thị, De Jong sẽ là đồ thị được vẽ theo trục tung một cách khoáng đạt bằng những pha rê dắt biến số theo trục dọc sân. Trong khi đó, men theo trục hoành, Kroos biểu diễn đồ thị bởi những đường chuyền ngang tỉ mỉ và chính xác.

Hai đồ thị ấy tuy khác nhau biến số nhưng cùng chung hằng số. Đó là triết lý kiểm soát bóng. De Jong trung bình mỗi trận thực hiện 62 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 92%. Kroos cần mẫn hơn với 73,5 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 93%.

Cuộc chiến giữa Kroos và De Jong ở giữa sân sẽ cực kỳ thú vị

Kinh điển trong lòng kinh điển

Cũng như bóng đá Đức và bóng đá Hà Lan, Kroos và De Jong đã nhiều lần đương đầu với nhau và có thể nói rằng cả hai cũng đầy duyên nợ. Tuy nhiên, để nói rằng có một cuộc so tài mà cả hai có sự chuẩn bị tốt nhất thì chưa.

Mùa trước, khi Ajax loại Real tại vòng 1/8 Champions League, Real đấy không phải Real của Zidane và các trụ cột, bao gồm cả Kroos, đều chỉ là cái bóng của chính mình. Lượt đi Siêu kinh điển mùa này, De Jong chỉ vừa chập chững đến Nou Camp và lối đá cân bằng công thủ cựu HLV Valverde áp dụng hoàn toàn không phù hợp với tài năng trẻ người Hà Lan.

Nhưng đêm nay mọi chuyện đã khác. Kroos đã hồi sinh cùng sự trở lại của Zizou. De Jong cũng tìm được chỗ đứng trong đội hình Barca với sự xuất hiện của Quique Setien, một nhà cầm quân theo trường phái Cruyff.

Vì vậy, khi nghệ thuật giữ bóng được đề cao, cuộc chiến tranh giành thế trận giữa Real và Barca tại Kinh điển sẽ được phản ánh qua Kroos và De Jong. Trục tung và trục hoành, trục nào vẽ đậm hơn tức đội đó giành được thế trận, tức có nhiều cơ hội để chiến thắng. Và đội nào chiến thắng, đội đó xích gần hơn đến chức vô địch La Liga.

Lịch sử, danh dự, tính định đoạt chuyên môn và cả hệ tư tưởng, tất cả đều hội tụ vào cuộc so tài giữa Kroos và De Jong trong trận cầu Kinh điển đêm nay.

XEM THÊM

Messi và Griezmann: Cuộc hạnh ngộ dưới hào quang Kinh điển trước thềm Bernabeu

10 ngôi sao 'thi đấu cho tương lai' ở trận Kinh điển

Tiếp nối Guardiola, Setien sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Bernabeu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x