Chấn thương vì bị vắt kiệt sức?
Tối 3/10, bộ phận y tế của Barca thông báo Lamine Yamal đã dính chấn thương háng khá nặng sau trận thua của Barca trước PSG. Đây là lần thứ 2 Yamal dính chấn thương trong mùa giải này. Ngôi sao 18 tuổi gặp vấn đề ở cơ háng và có nguy cơ nghỉ thi đấu vài tuần. Đáng nói, đây là hệ quả của việc anh bị sử dụng quá tải trong giai đoạn đầu mùa giải.
Ở tuổi 18, Yamal đã phải ra sân liên tục cho cả Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Theo thống kê thì trước sinh nhật lần thứ 18, Yamal đã có 130 lần ra sân cho CLB và ĐTQG. Tổng cộng, số phút thi đấu là 8.158 phút.
Kể từ khi ra mắt Barca ở tuổi 15, trong trận gặp Real Betis vào tháng 4/2023, Yamal gần như miễn nhiễm với chấn thương. Trong suốt sự nghiệp ngắn nhưng ấn tượng của mình, anh mới chỉ vắng mặt 18 trận cho Barca và đội tuyển Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, theo thống kê của Transfermarkt, tổng cộng anh đã phải nghỉ thi đấu 133 ngày vì chấn thương kể từ khi ra mắt đội một.
Trọn vẹn mùa giải trước, Yamal chỉ dính 2 ca chấn thương, với tổng thời gian vắng mặt 49 ngày. Ở mùa trước nữa, anh vắng 46 ngày vì chấn thương. Nếu ca chấn thương lần này kéo dài 3 tuần như dự kiến, Yamal sẽ cân bằng số ngày nghỉ của 2 mùa giải trước, dù mùa giải hiện tại chỉ mới kéo dài 2 tháng.
Yamal đặc biệt có xu hướng tái phát chấn thương. Như ở mùa giải trước, cả 2 lần anh chấn thương đều là đau mắt cá, và 2 khoảng thời gian cách nhau chỉ 2 tuần. Tương tự, lần tái phát chấn thương hiện tại của Yamal là ở vùng háng và cách khoảng thời gian anh bình phục chỉ vỏn vẹn 1 tuần.
Các chuyên gia y tế tại Catalunya cảnh báo rằng thể trạng của Yamal đang “bị vắt kiệt sức”, và nếu không được nghỉ ngơi, anh có thể đối mặt với nguy cơ chấn thương dài hạn.
HLV Hansi Flick bị chỉ trích nặng nề vì không xoay tua đội hình hợp lý, trong khi ban lãnh đạo Barca cũng bị đặt câu hỏi: tại sao lại để một tài năng trẻ gánh vác quá nhiều trách nhiệm ở thời điểm nhạy cảm như vậy?
Đau đầu vì cha
Nếu những cơn đau thể xác là nỗi ám ảnh trên sân cỏ, thì ngoài đời, Yamal lại đang chịu đựng tổn thương tinh thần nặng nề hơn.
Theo báo chí Tây Ban Nha, cha của Yamal, ông Mounir Nasraoui, mới đây đã khiến dư luận chấn động khi công khai tuyên bố: “Tôi không đi làm gì cả, tôi sống nhờ vào con trai tôi”.
Phát biểu này lập tức lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và gây ra làn sóng chỉ trích gay gắt. Nhiều người cho rằng ông Mounir đang “ký sinh” trên thành công của con trai, trong khi Yamal dù chưa đầy 18 tuổi đã phải gồng gánh cả gia đình và sự nghiệp cùng lúc.
Ngoài ra, ông Mounir còn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, khoe mẽ cuộc sống xa hoa và gián tiếp khẳng định mình “được hưởng” từ những thành quả mà con trai mang lại.
Hình ảnh người cha tận tâm từng sát cánh cùng Yamal ngày nào giờ bị thay thế bởi một hình tượng phản cảm, khiến hình ảnh của gia đình cầu thủ trẻ bị tổn hại nghiêm trọng.
Xấu hổ vì mẹ
Khi dư luận chưa kịp nguôi ngoai về phát ngôn của người cha là ông Mounir, mẹ của Yamal là bà Sheila Ebana lại khiến truyền thông dậy sóng vì một hành động gây sốc khác.
Theo đó, bà Sheila đã mở một dịch vụ hẹn hò trực tuyến, nơi người hâm mộ có thể trả tiền để “dùng bữa tối cùng mẹ của Lamine Yamal”.
Giá mỗi buổi ăn tối được cho là lên đến hàng trăm euro, và số lượng chỗ ngồi giới hạn, hướng đến những “fan trung thành” muốn có trải nghiệm cá nhân với bà.
Nhiều người hâm mộ chỉ trích đây là hành động “trục lợi từ danh tiếng con trai”, biến hình ảnh của Yamal thành công cụ kiếm tiền.
Trên mạng xã hội, cộng đồng CĐV Barca tỏ ra phẫn nộ, cho rằng việc cả cha và mẹ của Yamal đều hành xử thiếu kiểm soát đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cầu thủ trẻ. Một CĐV bình luận chua chát: “Thằng bé mới 18 tuổi, gánh cả Barcelona, gánh cả gia đình. Nhưng ai sẽ gánh nó đây?”.
Khi ánh hào quang trở thành gánh nặng
Từ một câu chuyện cổ tích về tài năng trưởng thành từ lò La Masia, Lamine Yamal đang phải đối mặt với mặt tối của danh tiếng quá sớm.
Áp lực từ sân cỏ, sự kỳ vọng khổng lồ của người hâm mộ và những rạn nứt trong chính gia đình khiến anh có nguy cơ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Theo các nguồn tin nội bộ từ Barca, ban huấn luyện đã phải bố trí chuyên gia tâm lý làm việc riêng với Yamal để giúp anh ổn định tinh thần sau chuỗi sự kiện ồn ào.
Một thành viên trong đội bóng chia sẻ: “Cậu ấy vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là mệt mỏi. Không ai đáng phải chịu áp lực như thế ở tuổi 18”.
Một tuần qua là minh chứng rõ ràng cho mặt trái của bóng đá đỉnh cao: nơi những tài năng trẻ như Yamal có thể trở thành nạn nhân của kỳ vọng, khai thác và sự hỗn loạn từ chính những người thân cận nhất. Barcelona không chỉ cần bảo vệ đôi chân của Yamal – mà còn phải bảo vệ cả tâm hồn của cậu bé 18 tuổi ấy, trước khi quá muộn.