Trên mạng xã hội, người hâm mộ đều cảm thấy bức xúc về khoảnh khắc cầu thủ Rico của Getafe ngã ra sân sau pha tranh chấp với Arda Guler ở phút 26. Từ đằng xa, Antonio Rudiger dù không tham gia tình huống đấu tay đôi nhưng vẫn lao đến, huých đồng đội Guler rồi cố tình ngã ra, dùng đầu gối đè mạnh lên mặt rồi trượt xuống vùng vai của cầu thủ đội khách.
Ngay sau đó, Rudiger giơ tay như thể mình bị phạm lỗi, trong khi Rico tỏ vẻ đau đớn đến phát khóc. Điều đáng ngạc nhiên là trọng tài chính lẫn tổ VAR đều không có phản ứng ở tình huống này.
Chứng kiến hành vi phi thể thao của Rudiger, cộng đồng mạng bất mãn về kiểu chơi đến từ ngôi sao người Đức cũng như hành xử của VAR. Hành động xấu xí của Rudiger khiến cho trận thua của Real Madrid trước Getafe thêm phần bẽ bàng.
Sau thất bại trước Osasuna, đội bóng Hoàng gia tiếp tục gục ngã trước Getafe ngay tại Bernabeu, qua đó đánh mất ngôi đầu và bị Barca nới rộng khoảng cách lên 4 điểm.


Pha bóng này khiến người ta liên tưởng tới cựu trung vệ Pepe. Đó là vào tháng 4/2009 tại Bernabeu, Getafe đã cầm hoà Real Madrid với tỷ số 2-2 đến những giây phút cuối cùng. Rồi Javi Casquero đã vượt qua Pepe và có tình thế một đối một với thủ môn Iker Casillas. Hết cơ hội truy cản, Pepe liền thò tay ra và đẩy cầu thủ người Tây Ban Nha ngã lăn xuống đất.
Tiếng còi vang lên, một quả phạt đền được đưa ra và Pepe biết rằng anh sẽ không thể được tha thứ. Trong cơn cuồng nộ, Pepe liền tung hai cú đá thô bạo vào Casquero, khiến đinh tán dưới đế giày của mình cào rách lưng của đội trưởng Getafe trong lần phạm lỗi thứ hai.
Vì hành động mất hết tính người ấy, Pepe bị treo giò 10 trận và trải qua quãng thời gian đen tối nhất sự nghiệp. Từ đây, sự nghiệp Pepe bị thích chữ “đồ tể”, được biết đến như một trong những trung vệ hung tợn nhất lịch sử. Các CĐV còn kịp sáng tác ra một bài hát cho Pepe, trong đó có câu: "Pepe, coolalo! " (Pepe, đến đây để giết người!).


















-ngay-3-3-2026.jpg)


