Gareth Bale đang trải qua những ngày tháng cuối cùng trong màu áo Real Madrid... có lẽ nên tin là như vậy.
2 trận gần nhất của Real Madrid tại Santiago Bernabeu, Gareth Bale đều bị CĐV nhà huýt sáo và la ó. Đó không phải lần đầu ngôi sao người xứ Wales rơi vào thảm cảnh ấy. Khi không thể lấp đầy khoảng trống Cristiano Ronaldo để lại, cùng với việc Real trải qua một mùa giải thê thảm, dĩ nhiên ngôi sao sáng nhất còn lại trở thành vật tế thần.
Tuy nhiên, việc Bale sa sút thê thảm khiến BLĐ Real hoài nghi về khả năng bán cầu thủ này với mức giá chấp nhận được, so với số tiền 101 triệu euro đã chi ra cách đây 6 năm. Vì vậy, cho mượn là một phương án khả dĩ khác, tương tự trường hợp cho Bayern Munich mượn James Rodriguez trong hai mùa với mức phí 13 triệu euro kèm điều khoản chuyển nhượng 42 triệu euro.
Cả mùa mất tăm, chung kết tỏa sáng
Kể từ khi Zidane trở lại vào ngày 11/3, Bale chỉ được xem như phương án dự phòng. Hơn nữa, kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới Real sẽ tiến hành cải tổ nhân sự. Ít nhất 4 vị trí sẽ được tăng cường theo kế hoạch của Zizou. Thế nên cánh cửa tương lai ở Santiago Bernabeu đối với Bale xem như đã khép lại.
Tuy gây thất vọng tại Tây Ban Nha nhưng Bale vẫn là gương mặt thu hút sự chú ý tại Anh, nhờ giai đoạn bùng nổ trong màu áo Tottenham. Mặc dù vậy, cho đến hiện tại Real vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào từ xứ sở sương mù dành cho ngôi sao xứ Wales.
Bale bị ám ảnh bởi chấn thương
Một trong những trở ngại lớn nhất ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong sự nghiệp của Bale là chấn thương. 6 mùa giải khoác áo Real, Bale trải qua 29 ca chấn thương lớn nhỏ, dẫn đến việc bỏ lỡ 86 trận đấu. Thêm vào đó là việc Zidane thường ưu tiên sử dụng Isco khiến Bale chỉ ra sân 53,4% số phút tối đa cho đội bóng Hoàng gia.
Tổng kết lại, Bale đã nghỉ 1/3 số trận từ khi gia nhập Real, ra sân 228 lần trên tổng số 341 trận nhưng lại thường bùng nổ ở những trận chung kết, chẳng hạn trận chung kết Champions League năm ngoái với Liverpool ở Kiev, trận chung kết Cúp Nhà Vua 2014 với Barcelona và trận chung kết Champions League 2014 với Atletico Madrid. Dù vậy, cả mùa giải chỉ có 2 trận chung kết là tối đa và phần lớn mùa giải Bale mất hút.
Vấn đề tiền bạc
Ngoài trở ngại từ phong độ và tiểu sử chấn thương, tài chính là một vấn đề khác khiến Real khó xử trong vụ Gareth Bale. Real mất 101 triệu euro để có ngôi sao xứ Wales và Jonathan Barnett, người đại diện của cầu thủ này định giá anh lên tới 175 triệu euro. Không ai điên rồ để chi ra số tiền đó cả.
Hơn nữa, với hợp đồng hiện tại có hiệu lực đến tháng 6/2022, Bale được nhận 17 triệu euro mỗi năm, là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Real. Hưởng lương cao nhất và nhưng chỉ ra sân nhiều thứ 9 (theo số phút) ở mùa giải này là một nghịch lý.
Trong khi đó trên chuyên trang về chuyển nhượng Transfermarkt, Bale chỉ được định giá 70 triệu euro, thấp hơn cả các đồng đội Toni Kroos, Marco Asensio và Raphael Varane (80 triệu euro) và chỉ bằng Vinicius và Casemiro. Nên nhớ, Messi được định giá tới 160 triệu euro, Griezmann là 150 triệu euro còn Dembele là 120 triệu euro. So sánh vậy để thấy giá trị của Bale ở thời điểm hiện tại thấp tới mức nào.
Chỉ tỏa sáng ở trận chung kết
Và trở lực cuối cùng là tuổi tác. 3 tháng nữa Bale sẽ cán mốc 30 tuổi, cột mốc đánh dấu sự đi xuống của đa phần các cầu thủ bóng đá. Với tiểu sử chấn thương của Bale, có lẽ không ai dám tin anh có thể hoạt động bền bỉ đến năm 35 tuổi như Cristiano Ronaldo.
Đi về đâu?
Một cuộc hội đàm đã được tổ chức vào thượng tuần tháng 4 giữa BLĐ Real và Barnett, người đại diện của Bale. Trong cuộc hội đàm này, Barnett tái khẳng định: "Bale rất hạnh phúc tại đây, cậu ấy là cầu thủ của Real Madrid và cậu ấy chưa nghĩ đến việc quay trở lại Anh quốc".
Tuy nhiên, từ phía Real, thông điệp được đưa ra là Bale sẽ không nằm trong kế hoạch của đội bóng Hoàng gia ở mùa giải tới. Thế nên, Real đang chờ đợi một lời đề nghị từ xứ sở sương mù. Hy vọng lớn nhất nằm ở Manchester United, đội bóng đang cần cải tổ và không thiếu tiền.
Trong khi đó, Arsenal không đủ khả năng kinh tế, Chelsea đang vật vộn với lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA, Pep Guardiola thì chưa bao giờ quan tâm tới Bale và Tottenham đang hài lòng với những ngôi sao trên hàng công như Son Heung-min , Dele Alli, Harry Kane và Christian Eriksen.
Bên ngoài xứ sở sương mù, PSG và Bayern Munich là hai ứng viên khả dĩ nhưng thật khó để tin cả hai sẽ tranh đấu để có Bale. Họ chắc chắn sẽ không trả mức lương 17 triệu euro và dĩ nhiên không chấp nhận bỏ ra số tiền lên tới trăm triệu euro phí chuyển nhượng. Thế nên, một phương pháp giải quyết kiểu James Rodriguez cần được tính tới.
Không được xếp vào nhóm “ngôi sao của Valencia”, lại còn khá trẻ (mới 22 tuổi) nhưng cầu thủ chạy cánh Goncalo Guedes lại đang là nhân tố có nhiều đóng góp quan trọng cho Los Che trong hành trình hướng đến mục tiêu Top 4 La Liga và cả ngôi vương ở Europa League năm nay.
Barcelona rất muốn chính thức vô địch La Liga mùa này càng sớm càng tốt để dồn toàn lực cho Champions League và trận chung kết Cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, họ khó có thể bước lên bục vinh quang ngay ở vòng này bởi đối thủ Alaves có lối chơi khá khó chịu.
HLV Ernesto Valverde của Barcelona thừa nhận vẫn kiên nhẫn với Ousmane Dembele khi cầu thủ chạy cánh này đang nỗ lực lấy lại phong độ sau 1 tháng bị chấn thương.
Do 3 vị trí đầu gần như đã thuộc về Barca, Atletico và Real, nên cuộc đua giành vị trí thứ 4 của Getafe, Valencia và Sevilla sẽ rất nóng ở 5 vòng cuối. Getafe đang xếp thứ 4, nhưng Sevilla mới là đội có lợi thế nhất xét về lịch thi đấu.
Tiền vệ Sergio Busquets không có kế hoạch kết thúc sự nghiệp của mình tại Barcelona và đã tiết lộ muốn tới giải nhà nghề Mỹ thi đấu trong tương lai.
Kền kền trắng chuẩn bị bước vào cuộc thay máu rầm rộ và nhiều cựu binh có thể phải ra đi. Tuy nhiên trận thắng Bilbao cho thấy, họ chưa phải là những kẻ hết thời.
Với chiến thắng 2-1 trước Sociedad tại vòng 33 La Liga, Barca tiếp tục tiến thêm một bước dài đến chức vô địch La Liga mùa này nhờ vẫn duy trì được khoảng cách 9 điểm so với đội nhì bảng Atletico Madrid. Tuy nhiên, nếu không có VAR (công nghệ video hỗ trợ trọng tài) thì giờ đây Barca lẽ ra đã hơn Atletico đến 11 điểm và có thể lên ngôi vô địch sớm.
Tiền đạo Karim Benzema đã có ngày thi đấu chói sáng khi lập hat-trick trong hiệp 2 giúp Real Madrid giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Atheltic Bilbao.
GĐTT Michael Zorc của Dortmund đã nhanh chóng lên tiếng đáp trả sau khi người đại diện Mino Raiola của Erling Haaland tuyên bố “chỉ có 10 CLB trên thế giới có đủ điều kiện để có thể chiêu mộ Haaland”.
Trước trận lượt đi với Sociedad, HLV Ole Gunnar Solskjaer còn bày tỏ hi vọng ngôi sao Paul Pogba sẽ kịp bình phục chấn thương gân khoeo để trở lại trong trận derby thành Manchester (vào ngày 7/3). Nhưng sau trận lượt về với đội bóng Tây Ban Nha, ông lại thông báo tiền vệ người Pháp nhiều khả năng sẽ phải “nghỉ thêm vài tuần nữa”.
Bernardo Silva đã trở lại với phong độ đỉnh cao tương tự mùa 2018/19, khiến HLV Pep Guardiola từng mô tả Man City là “Bernardo+10”. Quả thực, như Pep nói, Bernardo Silva quá đặc biệt.
Hậu vệ Jerome Boateng của Bayern Munich đang bị cơ quan công tố Đức điều tra sau cái chết bất thường của bạn gái cũ Kasia Lenhardt trong căn hộ của cô ở Berlin vào ngày 10/2 vừa qua.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn