Real vô địch La Liga: Lời đáp trả đanh thép của Zidane

Chức vô địch La Liga 2019/20 chính là lời đáp trả đanh thép nhất của HLV Zinedine Zidane đối với những kẻ vẫn luôn nghi ngờ tài năng của ông và tìm mọi cách để làm giảm giá trị của những thành công mà ông đã đạt được. Bài viết của phóng viên Sid Lowe trên ESPN.
Real vô địch La Liga: Lời đáp trả đanh thép của Zidane

Sống cùng những nghi ngờ

Mới tháng 10 năm ngoái, Zidane, bây giờ nói ra nghe thật vô lý và thậm chí ngu ngốc, còn đứng bên bờ vực sa thải. Real đã khởi đầu mùa giải không tốt. Họ chỉ giành được có 1 điểm sau 2 trận ở Champions League, và sau thất bại trước Mallorca thì mây đen bắt đầu vần vũ. Thêm một thất bại trước Galatasaray và Zidane có thể mất việc. 

Có phải vị trí của ông đang gặp nguy hiểm không, Zidane được hỏi trong đêm diễn ra trận đấu. “Tôi không biết”, ông trả lời, “câu hỏi đó nên dành cho người khác”. Một người khác cũng bị hỏi như vậy, chỉ là người này cũng không phải là người có thể trả lời: “Zidane xứng đáng được tôn trọng nhiều hơn”, trung vệ Sergio Ramos nói.

Người đội trưởng của Real còn đi xa hơn khi cho rằng Zidane đang bị đối xử theo một kiểu khác. Anh có cảm giác những thành công của ông đều bị ỉm đi, trong khi của người khác, cụ thể là Mourinho, thì luôn được phóng đại. Ramos cũng nhấn mạnh tất cả những gì cần làm là CLB đứng ra và nói rằng Zidane chắc chắn ở lại dù xảy ra bất kỳ điều gì, và khi đó thì mọi đồn đoán sẽ tan biến. Ramos cũng khẳng định “tất cả đều biết rằng phòng thay đồ sẽ ở bên ông ấy đến chết”.

Thế thì chứng minh điều đó. “Nếu các anh yêu ông ấy, thì hãy thắng trận đi”. Tờ Marca chạy tít trang nhất, như thể một mệnh lệnh được truyền từ ai đó trên thượng tầng của câu lạc bộ xuống.

Real thắng thật. Và họ không thua thêm trận nào trong năm ấy nữa. Phải 14 tuần sau Real mới thua thêm một trận đấu khác ở La Liga. 9 tháng sau, họ một lần nữa lên ngôi vô địch.

Đây chỉ là danh hiệu thứ ba của Real Madrid trong vòng hơn một thập kỷ; hai trong đó do Zidane giành được trong 5 năm ở CLB. Trong 5 năm ấy, thực tế ông chỉ làm trọn vẹn 3 mùa giải. 2 lần khác ông đều xuất hiện vào giữa mùa, khi Barca đã cao chạy xa bay ở La Liga. Nghĩa là trong 3 mùa giải thực sự có thể vô địch La Liga, Zidane đã chiến thắng tới 2 lần. 

Các cầu thủ tung hô Zidane khi ông giúp Real Madrid vô địch La Liga 2019/20

Rồi còn những chức vô địch châu Âu nữa. Đó là giải đấu mà Zidane chưa từng không thắng trên tư cách huấn luyện viên của Real Madrid (chưa kể ông còn vô địch trong vai trò trợ lý của Carlo Ancelotti vào năm 2014). Nghĩa là Zidane-huấn-luyện-viên đã giành 11 danh hiệu trong 3 mùa giải trọn vẹn và hai mùa giải dang dở. Trung bình cứ 19 trận là ông lại giành 1 danh hiệu. Đó là thành tích không ai bì được.

Thế nhưng, không hiểu vì sao, người ta lại ngại nói tới ông đến vậy. Ông bị bỏ qua trong những cuộc thảo luận về những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới, thậm chí cũng bị bỏ qua khi nói về người chịu trách nhiệm cho những kết quả của đội bóng. Một phần cũng vì ông ít khi chịu nói về mình. Zidane không phải mẫu người đại ngôn, thích dùng những từ đao to búa lớn để nói về mình. Bởi vậy mà người ta không thể hiểu ông giỏi tới mức nào? Zidane thường bị chê là chỉ biết có quản lý cầu thủ, như thể kỹ năng quan trọng bậc nhất này không hề có chút giá trị này. Như thể ông chẳng còn kỹ năng nào khác.

Vào buổi sáng ngày 26/5/2018, ngày Zidane giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp, trong sảnh khách sạn nơi Real Madrid đóng quân ở Kiev, những cuộc thảo luận chuyển tới đề tài những hạn chế của Zidane. Ai tham gia những cuộc thảo luận đó? Chính là những người lẽ ra cần phải bảo vệ và tôn vinh ông: giới lãnh đạo của Madrid. Tất nhiên là ông không thể không biết về điều này.

Năm ngày sau, Zidane tuyên bố chia tay. Ông không nói về những danh hiệu mà mình đã giành được, cũng không nói về những danh hiệu mà ông không giành được. Ông nói về những khiếm khuyết, những thất bại của bản thân, thay vì về lịch sử mà ông vừa tạo ra. Rằng ông đau lòng vì Real Madrid chỉ về thứ 3 ở La Liga, kém Barcelona tới 17 điểm. Hay vì thất bại trước đội bóng tí hon Leganes ở Cúp Nhà Vua.

Thay đổi cả văn hóa

Một năm sau, ông quay trở lại. Một cách miễn cưỡng, chủ yếu là vì cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm. Nhưng một khi đã nhận lời trở lại, Zidane lại muốn làm được những điều lớn lao. Ông muốn thay đổi văn hóa của câu lạc bộ. Champions League không phải là tất cả. Chính giải VĐQG mới là thước đo thực sự cho sức mạnh của một đội bóng, và chức vô địch La Liga mới là điều ông muốn nhất. Đấy có thể xem là một hành động phản văn hóa, bởi ai cũng biết, căn tính của Real Madrid được định hình thông qua những chiến thắng ở đấu trường châu Âu.

“Chúng ta phải thay đổi ý niệm này, thói quen này”, ông nói, “Champions League chỉ có 12 hay 13 trận, còn giải VĐQG thì có tới 38; pam, pam, pam, ngày nào cũng như ngày nào. Đó sẽ là mục tiêu chính của chúng tôi”.

Không phải lúc nào Zidane cũng có được điều mình muốn. Nhưng thay đổi ông đã thông báo không xảy ra, những bản hợp đồng ông muốn không tới, và những người ông muốn bán đi thì vẫn ở lại. Thế nên Zidane buộc phải xây dựng đội bóng từ những mảnh ghép cũ, trừ một mảnh ghép mà ai cũng muốn có: Cristiano Ronaldo, một tiền đạo có thể đảm bảo 50 bàn thắng mỗi mùa.

Nhưng Zidane cuối cùng vẫn làm được điều ông muốn. Sau khi Real đánh bại Villarreal để chính thức lên ngôi sớm một vòng đấu, Zidane gọi đó là một trong những thời khắc đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp. Ông biết mình đã phải trải qua một hành trình dài đến thế nào. Ông biết đội bóng đã tiến xa đến đâu. Nhưng khi được hỏi, ông vẫn nói các cầu thủ chính là những người tạo nên thành công. “Tôi cũng có chút vai trò, nhưng họ mới là những người quyết định”, ông nói.

XEM THÊM

Messi gồng gánh cả mùa vẫn chỉ được ghi nhận thứ 2 ở Barca

Joao Felix có mùa giải đầu tiên tại Atletico tốt hơn Aguero

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x