Rodrygo: Trên con đường theo bước và thoát khỏi cái bóng tiền nhân

DUY KHÁNH
10:20 ngày 03-04-2020
Nổi lên như một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Brazil cũng như Real Madrid, Rodrygo đang đi trên con đường của những tiền nhân vĩ đại và thoát ra khỏi cái bóng của họ.

1. Thế giới bóng đá tồn tại một xu hướng, thay vì tự tạo dựng danh tiếng, các tài năng trẻ thường được gán ghép là phiên bản mới của một ngôi sao lừng lẫy. Vô hình trung, những mầm non mới nhú chịu thêm áp lực phải tồn tại như một cây cao bóng cả, điều không thể, không nên và không đáng.

Rodrygo, tài năng sinh trưởng tại Sao Paulo, Brazil, càng không thể thoát khỏi định mệnh ấy. Năm 12 tuổi, một năm trước khi trở thành VĐV trẻ nhất ký hợp đồng quảng cáo cùng hãng Nike, cậu được truyền thông Brazil xưng tụng là Neymar đệ nhị. Từ đó, Rodrygo phải sống dưới cái bóng khổng lồ của đàn anh, cho đến khi nào phủ được cái bóng lớn hơn.

"Chẳng có lợi lộc nào từ cách so sánh ấy cả, bởi lẽ tôi luôn bị bỏ lại đằng sau", Rodrygo chia sẻ. "Chúng ta đang nói về Neymar, một biểu tượng lớn cho nhưng gì anh ấy đã làm và đạt được. Tôi thì chỉ mới bắt đầu, nên việc bị so sánh với anh ấy thật khó chịu. Vâng, có thể là dấu hiệu tốt, vì tôi đã thể hiện được phần nào trên sân để được so sánh, nhưng thực tình việc đặt cạnh thần tượng là điều thật tiêu cực".

"Tôi luôn tìm cách để tránh bị so sánh. Đó là áp lực không đắng có mà cuối cùng chỉ mình tôi phải gánh chịu. Ơn Chúa, khi tôi nói tôi không bị so sánh, sau đó không bao giờ xuất hiện nhiều những cuộc thảo luận về vấn đề này. Đôi khi có, nhưng xuất hiện từ ngoại vi, thế nên không can thiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến tôi", tiền đạo trẻ của Real Madrid chia sẻ.

Chưa biết Rodrygo có thể đạt đến đẳng cấp của cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới hay không, nhưng những tín hiệu ban đầu cho thấy anh đang đi trên con đường để trở thành siêu sao theo cách riêng.

Rodrygo nhanh chóng bùng nổ trong màu áo Real

Gia nhập Real từ Santos với mức phí chuyển nhượng 45 triệu euro khi mới 17 tuổi, tài năng trẻ người Brazil đến Madrid vào đầu mùa 2019/20 với ý nghĩ phải dành phần lớn thời gian khoác áo Castilla, đội dự bị của Real và đang chơi tại giải hạng Ba của Tây Ban Nha.

Nhưng với việc những bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè là Hazard và Luka Jovic vật lộn với thể lực và phong độ, đến cuối tháng 9, Rodrygo đã được Zinedine Zidane trao cơ hội tại đội một. Đó là trận gặp Osasuna.

93 giây sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu đầu tiên trong màu áo đội bóng Hoàng gia, Rodrygo đã ghi bàn. Một pha đi bóng cắt vào trong, lắc người loại bỏ hậu vệ đối phương, rồi sửa lòng vào góc dưới phía xa.

Bóng lăn vào lưới, tài năng trẻ người Brazil chạy về phía điểm đá phạt góc và ăn mừng bằng động tác thợ săn giương cung bắn. Một thần tượng mới cho các Madridistas ra đời.

Rodrygo bên cha mẹ

2. Sinh vào tháng 1/2001 và lớn lên trong một gia đình trung lưu tại Osasco, Rodrygo không có nhiều lựa chọn ngoài bước vào thế giới bóng đá trọng nghĩa tình. Cha của anh, Eric, có một sự nghiệp lang thang qua nhiều đội bóng hạng dưới của bóng đá Brazil, tổng cộng 9 CLB và đỉnh cao chỉ là Serie B.

Mặc dù làm cha Rodrygo khi mới 16 tuổi, Eric hoạch định rõ ràng rằng cậu con sẽ là người viết nên sự nghiệp hào ông mà ông mơ ước và chấp nhận hy sinh sự nghiệp bản thân.

“Cha tôi, vì cũng là một cầu thủ bóng đá, nên thường xuyên phải chuyển CLB. Thế nên, gia đỉnh tôi di chuyển rất nhiều. Đó là điều thường thấy trong đời sống bóng đá nhưng là khó khăn lớn đối với một đứa bé như tôi”, Rodrygo nhớ lại. “Tôi luôn khóc mỗi lần chuyển nhà đến thành phố khác, nhưng đồng thời, điều này giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều”.

“Mẹ tôi, người không xuất hiện thường xuyên trong những câu chuyện đời tôi được kể trên mặt báo, nhưng giữ vai trò rất quan trọng, thậm chí quan trọng hơn nhiều cha tôi. Cả hai đều lo lắng cho tôi”, tài năng trẻ của Real tiếp tục. “Cha tôi, vì cùng trong lĩnh vực, vì cũng là cầu thủ, luôn hiểu biết về bóng đá. Nhưng mẹ tôi cũng hiểu biết rất rõ. Bà ấy nói chuyện với tôi hằng ngày”.

Tiền đạo người Brazil nhấn mạnh: “Gia đình có nghĩa là tất cả với tôi. Đó là nền tảng cho tôi. Họ là những người hỗ trợ tôi tất cả mọi thứ vô điều kiện, họ cùng tôi đi khắp nơi. Họ là tất cả đối với tôi”.

Rodrygo bắt đầu sự nghiệp trên sân futsal

3. Nhớ về những ngày thơ bé, Rodrygo cho biết: “Tôi dành cả ngày ngoài trời. Tôi đi học từ sáng sớm và ở trường đến hết buổi chiều. Vào buổi chiều, tôi sẽ dậy sớm để đá bóng trước khi vào học. Khi học về, tôi chơi bóng đá, trốn tìm và tất cả những trò chơi ngoài trời của trẻ thơ”. Ít ai biết, ngoài là một thần đồng bóng đá nổi tiếng, Rodrygo còn là một tay lướt sóng cừ khôi.

Đăng ký vào học viện đào tạo của Santos từ năm 10 tuổi, Rodrygo bắt đầu bằng futsal, giống như cầu thủ mà cha anh hy vọng anh tiếp bước, Robinho. Vào đầu những năm 2010, Robinho vẫn là ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới, ngay cả khi không đáp ứng được kỳ vọng tại đội bóng trọc phú mới nổi lúc đó là Man City.

Robinho cũng bắt đầu sự nghiệp tại Santos, thi đấu hơn 100 trận tại Serie A cho gã khổng lồ của bóng đá Brazil rồi bước sang trời âu khi mới 21 tuổi. Một thập niên sau, Neymar bước theo con đường tương tự, khi cũng chinh chiến hơn trăm trận cho Santos rồi đầu quân cho Barcelona lúc cũng 21 tuổi. Tên tuổi và tầm ảnh hưởng của bộ đôi này tại Santos, trước khi sang Tây Ban Nha, thật sự to lớn, nhưng chưa là gì nếu đặt cạnh ông vua thực sự của Vila Belmiro: Pele.

Hơn 650 trận, hiệu suất xấp xỉ 1 bàn/trận, Pele là chuẩn mực mà mọi chú bé khi bước vào hệ thống đào tạo của Santos đều mơ ước vươn tới. Và bất chấp sự so sánh với hai ngôi sao thời hiện đại, đối với Rodrygo, giấc mơ tái tạo hình ảnh cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Brazil chưa bao giờ quá xa vời.

“Họ (Pele, Neymar và Robinho) là thần tượng của tôi”, Rodrygo nhớ lại. “Neymar là người tôi theo dõi nhiều nhất, nhưng tôi đã có cơ hội gặp gỡ cả ba. Trước khi đến Madrid, tôi đã tới nhà Pele và nhận được lời chúc phúc từ ông ấy. Tôi nhớ mãi điều Pele đã nói: “Đừng bao giờ sợ bất kỳ điều gì”. Tôi sẽ luôn mang theo lời căn dặn ấy, cho dù ở Real, tại ĐT Brazil, hay bất kỳ đâu”.

“Pele nói với tôi rằng đừng e sợ bất cứ điều gì, hãy chơi thứ bóng đá của chính mình và không sợ sệt. Đó là nguyên tắc cơ bản đối với tôi, đặc biệt khi bắt đầu tại Real Madrid. Trong vài lần gặp gỡ Robinho, anh ấy cũng để lại cho tôi ấn tượng về một con người tuyệt vời, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả trên tư cách cầu thủ. Và tôi có một tình bạn đẹp với Neymar. Cả ba đều có nhiều ý nghĩa với tôi”, Rodrygo tiếp tục.

Rodrygo và Pele

Khi 16 tuổi và 300 ngày,  Rodrygo theo chân thần tượng ra mắt trong màu áo Santos, vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-1 trước Atletico Mineiro tại Serie A. 2 tuần sau sinh nhật tuổi 17, anh ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ, vào phút cuối trận thắng trước Ponte Preta.

Mặc dù không gắn bó lâu dài với Santos như các thần tượng, với chỉ 41 lần ra sân, Rodrygo vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Anh là cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn cho Santos tại Copa Libertadores

4. Sau màn ra mắt ấn tượng, Rodrygo được trao nhiều cơ hội ra sân cho đội một hơn. Lần đầu đá chính tại La Liga, tiền đạo người Brazil có bàn thắng thứ hai cho đội bóng Hoàng gia. Đó là tiền đề mở ra câu chuyện cổ tích tại Champions League vào một tối giữa tuần đầu tháng 11.

Lần thứ hai ra sân tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, chỉ trong 375 giây từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 trong cuộc tiếp đón Galatasaray của Real Madrid, Rodrygo hai lần ghi danh trên bảng điểm.

Phút 14, Real được hưởng phạt đền, nếu Rodrygo lãnh nhiệm thực hiện, tiền đạo chưa đầy 20 tuổi này có cơ hội trở thành cầu thủ lập hattrick nhanh nhất lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Ramos mới là người thực hiện.

Dù vậy, Rodrygo có cách khác để đi vào lịch sử. Phút bù giờ, chân sút người Brazil ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho đội bóng Hoàng gia. Anh nhận bóng bên cánh phải, cách khung thành đối phương chừng 40m, dốc bóng đột vào vòng cấm, phối hợp với đàn anh Benzema rồi dứt điểm hiểm hóc tung lưới vị khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhờ vậy, Rodrygo trở thành cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 lập hattrick tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, cũng như trở thành cầu thủ trẻ thứ hai lịch sử ghi ba bàn vào lưới đối phương trong một trận đấu. Thực tế, Champions League chỉ từng chứng kiến 3 cầu thủ dưới 20 tuổi lập hattrick, Raul và Rooney đều đã đi vào huyền thoại, và Rodrygo là người thứ ba.

Rodrygo lập hattrick trong trận gặp Galatasaray

5. Sự bùng nổ của Rodrygo không chỉ chứng minh tài năng và bản lĩnh của tiền đạo người Brazil, mà còn cho thấy Zidane đã biết cách tạo ra môi trường cho những cầu thủ trẻ phát triển ở đội bóng luôn chật chội ngôi sao như Real. Đó cũng là một lý do để Zizou thành công đến như vậy, với 3 chức vô địch Champions League vô tiền khoáng hậu.

Rodrygo là một trong những mầm non được ươm tại Bernabeu dưới triều đại Zidane. Trước có Marco Asensio, phần nào là Casemiro, rồi Fede Valverde, hay Vinicius, đàn anh đồng hương của Rodrygo. Đây có thể xem là một thế hệ Galactico mới cho Real nếu tiếp tục phát triển đúng hướng.

“Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt”, Rodrygo tiết lộ về ông thầy Zidane. “Ông ấy cũng như mọi người chào đón tôi nồng nhiệt tại đây và biết đúng thời điểm để tung tôi vào sân sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng”.

“Bây giờ, tôi tin rằng nếu tôi chơi tối, ông ấy luôn có nhiều nhiệm vụ trao cho tôi hoàn thành. Zizou hỗ trợ tôi mỗi ngày, trò chuyện với tôi, khuyên bảo tôi những gì tôi cần cải thiện, chỉ dẫn tôi những gì tôi đang làm tốt và làm đúng. Thời gian ở bên Zizou thật tuyệt vời”.

Trước Rodrygo 1 năm, Vinicius xuất hiện tại Real cũng ở độ tuổi 19, rồi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020 mới đây là Reinier, rõ ràng hương vị samba trên hàng công Real ngày càng đậm đà và mang tính định hướng cho tương lai.

Bộ ba này đã tiêu tốn của đội bóng Hoàng gia tổng cộng 126 triệu euro, và nếu phát triển đúng kỳ vọng, chắc chắn sẽ trở thành những gương mặt dẫn dắt hàng công đội bóng vĩ đại nhất châu Âu bước vào kỷ nguyên mới.

Rodrygo và Vinicius, tương lai của Real và ĐT Brazil

“Chúng tôi có ước mơ làm nên lịch sử tại Real Madrid lẫn ĐT Brazil”, Rodrygo cho biết. “Tôi và Vinicius là những đồng đội ăn ý, những người bạn tốt. Chúng tôi gặp nhau ở quê nhà, nhưng vì anh ấy đến từ Rio còn tôi đến từ Sao Paulo, nên có một khoảng cách nhất định, vì vậy chúng tôi chỉ trò chuyện qua internet”.

“Bây giờ, chúng tôi bên nhau mỗi ngày, và tình bạn của chúng tôi ngày càng bền chặt. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng và chúng tôi có chung một giấc mơ”, Rodrygo nhấn mạnh.

Nói về Rebier, tiền đạo 19 tuổi của Real chia sẻ: “Tôi nghĩ Real muốn tạo ra một bộ ba, hoặc bộ tứ Brazil trên hàng công. Hãy chờ xem!”. Lời hứa hẹn của Rodrygo có thể thành hiện thực tại World Cup 2022, giải đấu đánh dấu 20 năm lần cuối cùng ĐT Brazil vô địch thế giới. 4 kỳ World Cup gần nhất, Selecao lẫy lừng chỉ một lần duy nhất vào tới bán kết.

6. Theo sau màn trình diễn bùng nổ trước Galatasary, Rodrygo nhanh chóng được triệu tập vào ĐT Brazil tham dự trận giao hữu với kỳ địch Argentina. Với những bước tiến như vậy, một suất dự Copa America sang năm cùng Selecao hoàn toàn nằm trong tầm tay tiền đạo 19 tuổi này.

“Đó là mơ ước lớn nhất của mọi chú bé Brazil, được mặc lên mình chiếc áo vàng xanh”, Rogrygo nói về việc được triệu tập vào Selecao. “Giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi hy vọng sẽ được khoác lên mình chiếc áo này thường xuyên. Khoác áo Real và Brazil, đó là giấc mơ của mọi cầu thủ và tôi đã chạm vào giấc mơ ấy”.

“Tôi cũng biết đó là trách nhiệm lớn lao. Vì vậy tôi luôn phải nỗ lực hết sức và sinh hoạt mực thước. Mọi hành động của tôi sẽ phản ánh con người tôi và sẽ có những người noi theo”, chân sút này nhấn mạnh.

Rodrygo nói đúng, tiền đạo này hiểu được trách nhiệm và tác động của bản thân, một cầu thủ đang trở thành thần tượng, đối với những chú bé đã, đang và sẽ theo đuổi giấc mơ cùng trái bóng tròn. Điều đó cho thấy anh sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của những thần tượng và trở thành biểu tượng theo cách riêng.

XEM THÊM

Barca tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau khi giảm 70% lương cầu thủ?

22 cầu thủ lò Masia được Guardiola trao cơ hội giờ ra sao?

Gã đàn ông bí ẩn đứng sau dàn 'Neymar 2.0' của Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x