
Những ngày gần đây, Ronald Araujo không ra sân thi đấu cho Barca dù không hề dính chấn thương. Ban đầu, đội bóng xứ Catalunya bưng bít thông tin. Nhưng sau đó, biết không thể giấu, họ đành phải thú nhận rằng, trung vệ người Uruguay mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Theo truyền thông xứ sở bò tót, vì rắc rối này, Araujo có thể sẽ tuyên bố giải nghệ.
Vào cuối tháng 11, Ronald Araujo đã đến gặp trực tiếp HLV Hansi Flick. Anh xin được nghỉ phép dài ngày để thực hiện một chuyến đi mang tính “chữa lành”. Đó là hành trình đến thăm các thánh tích ở Israel để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Là một con chiên ngoan đạo, trung vệ của Barca tin rằng, chỉ có Chúa mới có đủ năng lực siêu phàm để giúp anh thoát khỏi “bể khổ”.

Trong chuyến đi mang tính tâm linh này, Ronald Araujo đã có duyên gặp gỡ nghệ sỹ nổi tiếng người Chile là Mario Opazo ở Jerusalem. Sau đó, ông này đã đăng một bức ảnh chụp cùng trung vệ của Barca trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Lòng người toan tính, nhưng Chúa lại dẫn bước chân người. Và chính tại Jerusalem, ở Israel, Ngài muốn cuộc hành trình tìm kiếm này trở thành mối duyên kỳ ngộ. Chúc bạn vạn sự an”.
Theo nguồn tin từ báo DiarioSport, một số vấn đề cá nhân, cộng với áp lực khi đeo băng đội trưởng, cùng với những chấn thương liên tiếp và những lời chỉ trích gay gắt từ một bộ phận người hâm mộ, đã khiến hậu vệ này "suy sụp về mặt tinh thần", dẫn đến nhu cầu cần một sự tái thiết tâm lý toàn diện. “Cậu ấy nói rằng, nếu không tìm đến Jerusalem để ‘chữa lành’ tâm hồn, cậu ấy có thể sẽ phát điên”, HLV Hansi Flick chia sẻ lý do khiến ông nhanh chóng gật đầu trước quyết định xin nghỉ phép của Araujo.

Được biết, trước khi thực hiện chuyến đi mang đậm tính tâm linh này, Ronald Araujo đã tham khảo ý kiến của đồng hương Edinson Cavani. Cựu tiền đạo của MU cũng từng gặp vấn đề về tâm lý, nên trước đó cũng đã tìm đến sự bình yên với các thánh tích ở Israel. Ngoài Cavani, cựu thủ môn của Real Madrid – Keylor Navas cũng từng làm chuyện tương tự và sau đó đều cảm thấy được giải thoát khỏi những bức bối của cuộc sống bon chen thường ngày.
Ronald Araujo gia nhập Barca năm 2018, từ CLB Boston River của Uruguay. Ban đầu, anh được điền tên vào biên chế đội B. Nhưng do có sự thăng tiến thần tốc, chỉ chưa đầy 1 năm sau đó, trung vệ này được đôn lên đội 1 của đội bóng xứ Catalunya. Với lối đá thông minh và biến hóa, nhưng cũng không thiếu chất “thép”, Araujo từng được xem là thủ lĩnh tương lai của đội bóng xứ Catalunya.

Theo báo Mundo Deportivo, Ronald Araujo từ trước đó đã có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Nhưng vấn đề của anh chỉ bắt đầu trở nên nghiêm trọng sau trận thua 0-3 của Barca trước Chelsea tại vòng phân hạng Champions League 2025/26 diễn ra ở Stamford Bridge hôm 26/11 vừa qua. Ở trận đấu đó, Araujo đã bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp 1 (do dính 2 thẻ vàng). Anh đã phải nhận “cơn mưa gạch đá” từ CĐV của Barca, bởi họ cho rằng anh chính là tội đồ dẫn đến thất bại thê thảm của đội nhà tại London.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên Goal.com, cựu trung vệ Gerard Pique dành sự ủng hộ rất lớn cho đàn em. Ông khen ngợi Ronald Araujo đã dũng cảm đối mặt với chứng bệnh trầm cảm, dám từ bỏ cả bóng đá để thực hiện chuyến đi “chữa lành”. Qua đó, Pique cũng gửi lời nhắn nhủ chung tới các CĐV của Barca, rằng họ không nên tạo quá nhiều sức ép lên những cầu thủ mà mình kỳ vọng, thay vào đó hãy để mọi chuyện được diễn ra theo cách tự nhiên nhất.























