Savinho: 'Nếu chứng minh mình đủ giỏi, tôi có thể đến Man City'

Savinho đang trở thành niềm cảm hứng của “hiện tượng” Girona, với 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Và màn trình diễn bùng nổ ở La Liga có thể là bệ phóng đưa anh đến Man City, như chính tiền đạo 19 tuổi hé lộ trong cuộc trò chuyện với tờ Marca...

- Phóng viên: Anh có thể nói gì về mùa giải kỳ diệu này của Girona không? Nhờ đâu các anh có khởi đầu tốt như vậy?

- Savinho: Tôi rất vui khi chúng tôi bắt đầu mùa giải theo cách này. Không chỉ tôi, mà cả đội và ban huấn luyện cũng vậy. Năm ngoái, tôi chưa đến đây nhưng Girona đã chơi rất tốt rồi. Và thành tích hiện tại có công lớn của tất cả. Chúng tôi vui khi có thể chơi theo cách mình muốn, cầm nhiều bóng và chơi tốt cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

- Girona hiện đang cạnh tranh ngôi đầu với Real Madrid, Atletico và Barca. Trước mùa, các anh có nói về mục tiêu của mùa này không?

- Khi tôi mới đến Girona, mọi người chỉ đặt ra chỉ tiêu đứng trong Top 8. Nhưng không ai ngờ là chúng tôi khởi đầu tốt đến thế. Vì thế, mục tiêu của đội bóng giờ là nỗ lực hết mình để có được một điều gì đó, có thể là một vị trí ở Europa League, hay thậm chí Champions League mùa sau. Muốn vậy, chúng tôi cần tiếp tục chiến đấu, giữ chân mình trên mặt đất và không được tự mãn.

- Ba bàn thắng và 4 kiến tạo ở La Liga. Anh có kỳ vọng mình sẽ bùng nổ sớm đến vậy không? Và nhờ đâu anh thích nghi nhanh như thế?

- Sự giúp đỡ của HLV và các đồng đội đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi biết rõ năng lực của bản thân, biết mình có thể làm được những gì, nhưng sẽ không thể chơi tốt nếu thiếu sự hỗ trợ và khích lệ của họ.

Savinho đang là niềm cảm hứng của "hiện tượng" Girona với 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. 

- Việc người đồng đội ở Girona, Yan Couto được gọi vào ĐT Brazil có giúp anh có thêm động lực không?

- Chắc chắn rồi. Tôi rất mừng cho Yan, như thể tôi được triệu tập vậy. Khi cậu ấy trở lại Girona, tôi đã hỏi rất nhiều về trải nghiệm ở ĐTQG, về các tuyển thủ khác. Tôi nghĩ nếu tiếp tục chơi tốt, Chúa cũng sẽ trao cho tôi cơ hội. Nhưng tôi không vội, và muốn tiếp tục thể hiện phong độ tốt nhất ở CLB.

- Giống như nhiều cầu thủ trẻ Brazil khác, anh tới châu Âu từ rất sớm. Liệu các anh có sự chuẩn bị gì khi đến đây ở độ tuổi rất trẻ này không?

- Ngay ở những học viện tại Brazil, các HLV đã bắt đầu nói về điều này. HLV của tôi ở đội trẻ Atletico Mineiro, Joao Paulo Alves từng nói: “Sẽ luôn có ai đó đang dõi theo các cậu, nên hãy chơi tốt vào. Hãy nghĩ đến chuyện các cậu muốn chơi chuyên nghiệp ở đâu”.

Khi lên đội một, tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng nếu thi đấu tốt, mình sẽ được bán cho các CLB châu Âu. Đó vừa là động lực, vừa là sự chuẩn bị về tâm lý của chúng tôi.

- Nhưng lên đội một, rồi sang châu Âu đều là những thay đổi rất lớn?

- Tất cả cầu thủ Brazil đều mơ đến việc chơi bóng ở châu Âu. Nhưng không dễ đâu, vì khả năng hòa nhập, cái lạnh ở đó và cả rào cản ngôn ngữ nữa. Nhưng bạn có thể vượt qua tất cả bằng cách làm việc, với một tâm lý khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi.

- Vậy cảm giác đứng dưới “cái ô” City Football Group thế nào? Anh có nản không khi liên tục bị Troyes đem cho các CLB khác mượn? Liệu anh có thể trèo lên đỉnh kim tự tháp của CFG là Man City không?

- City Football Club là một dự án chất lượng. Troyes từng đem tôi cho PSV và giờ là Girona mượn. Dù không được thi đấu nhiều, nhưng tôi đã học được rất nhiều ở PSV.

Tôi phải cảm ơn PSV vì đã chào đón mình, và vì những gì học được ở đó đang giúp tôi thăng hoa ở Girona. Dự án CFG sẽ chọn lọc ra những cầu thủ hàng đầu. Và tôi nghĩ nếu chứng minh được mình đủ giỏi, tôi có thể đến Man City.

Ước mơ của Savinho là một ngày nào đó bước lên đỉnh "kim tự tháp" của CFG là Man City. 

- Anh có thích cuộc sống ở Tây Ban Nha không? Và có muốn ở đây lâu hơn không?

- Có, tôi thậm chí từng nói rằng mình muốn được Girona mua đứt. Tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống ở đây.

- Anh đã trải qua thời thơ ấu như thế nào? Anh có luôn mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá không?

- Lúc nhỏ, chúng tôi sống ở vùng nông thôn và tôi không hề nghĩ đến việc trở thành cầu thủ, vì tôi thích làm nông cùng ông bà nội. Ngay cả bây giờ, mỗi khi có thời gian rảnh là tôi lại tót về Sao Mateus để gặp họ. 

Ai đó đã nói rằng tôi có tài năng, và nên trở thành cầu thủ. Mẹ tôi tin vào điều này nên cả nhà chuyển đến thành phố Vitoria. Rồi đội bóng nhí của tôi chạm trán với Atletico Mineiro, họ thích tôi và mời tôi gia nhập học viện.

- Cầu thủ nào là nguồn cảm hứng của anh?

- Tôi là một fan bự của Rodrygo. Anh ấy rất giỏi và luôn tự chứng tỏ bản thân, chứ không cần sự đánh bóng của truyền thông. Tôi cảm thấy mình cũng khá giống Rodrygo ở điểm ấy.

- Vậy còn thần tượng thuở nhỏ?

- Neymar. Tôi luôn thích xem anh ấy thi đấu, từ thời ở Santos, rồi Barcelona và sau đó là PSG.

Savinho rất gắn bó với ông bà và quê nhà Sao Mateus. 

- Anh có hay trò chuyện với Vinicius và Rodrygo không?

- Tôi chỉ hay buôn chuyện với Rodrygo. Còn Vinicius thì chúng tôi có trao đổi một chút ở trận Girona gặp Real Madrid.

- Anh có theo dõi những gì xảy ra với Vinicius trong vụ phân biệt chủng tộc không? Anh có nói chuyện với Vini về chuyện này không?

- Không, vì chúng tôi không thân thiết đến thế. Nhưng tôi thực sự buồn cho anh ấy. Vì tôi cũng là người Brazil, cũng thi đấu ở Tây Ban Nha và tôi sợ điều đó cũng sẽ xảy đến với mình.

Tôi nghĩ chúng tôi cần bình tĩnh, tập trung chơi bóng và không để nó cản bước mình. Nhưng nạn phân biệt chủng tộc thật tồi tệ. Không ai muốn rời bỏ đất nước, rời bỏ gia đình để rồi phải trải qua nó cả.

- Anh nghĩ sao về bóng đá Tây Ban Nha?

- Bóng đá Tây Ban Nha rất chất lượng. La Liga là một trong những giải đấu hàng đầu thế giới, cùng với Premier League. Gần như đội bóng nào cũng có những cầu thủ giỏi, chứ không chỉ Real Madrid, Barcelona và Atletico.

- Vitor Roque và Endrick sẽ đến trong vài tháng tới. Anh có muốn khuyên họ điều gì không?

- Tôi sẽ chẳng khuyên gì cả, vì họ đã giỏi sẵn rồi và còn sắp trở thành đối thủ của tôi nữa. Đó là hai cầu thủ xuất sắc mà các anh sẽ sớm thấy thôi, và tôi tin chắc rằng họ sẽ ghi nhiều bàn thắng cho Barca và Real Madrid.

Ramos véo má Rudiger sau khi va chạm với đồng đội cũ

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x