
Khi được hỏi về khả năng Messi trở lại Barca, Deco thừa nhận một cách thẳng thắn rằng siêu sao người Argentina “vẫn có thể đóng góp cho Barca”. Theo Deco, dù trên phương diện nào thì cái tên Messi cũng luôn có giá trị đặc biệt với CLB xứ Catalonia.
Tuy nhiên, Deco cũng nhanh chóng dập tắt những mơ mộng về một cuộc tái hợp trong ngắn hạn. Messi hiện vẫn còn hợp đồng với Inter Miami và theo Deco, mọi sự bàn luận lúc này chỉ nằm trong phạm vi giả thuyết, chưa có bất kỳ cơ sở thực tế nào.

Với ông, vị trí của Messi trong lịch sử đội bóng là không thể tranh cãi. Deco gọi M10 là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barca, đặt ngang hàng với những biểu tượng như Ronaldinho hay Kubala. Ông cũng khẳng định việc các cule hô vang tên Messi ở phút thứ 10 mỗi trận đấu là hoàn toàn dễ hiểu, bởi Messi không chỉ là cầu thủ vĩ đại, mà còn là một phần linh hồn của Camp Nou.
Nếu Messi đại diện cho một Barca hùng mạnh đã hoàn thiện, thì Lamine Yamal là gương mặt tiêu biểu cho giai đoạn tái thiết đầy biến động. Deco dành nhiều thời gian để nói về sự khác biệt căn bản giữa hai số 10 của hai thế hệ.
Theo Deco, Messi trưởng thành trong một môi trường gần như không có sức ép phải gánh đội, bởi Barca khi đó đã là một cỗ máy chiến thắng. Ngược lại, Yamal xuất hiện trong bối cảnh CLB đang xây dựng lại từ đống đổ nát, nơi một chàng trai tuổi teen phải lĩnh trọng trách trở thành ngòi nổ và niềm hy vọng.

Dù vậy, Deco đánh giá Yamal là cầu thủ hội tụ đủ những tố chất Barca cần, không chỉ về chuyên môn mà còn về tư duy và bản lĩnh chơi bóng. Về cuộc sống riêng của Yamal, Deco giữ lập trường rõ ràng rằng CLB không can thiệp, chỉ quan tâm đúng một yếu tố: hiệu quả trên sân cỏ.























