
Nhưng chưa cần Carvajal ra tay, Kylian Mbappe và các đồng đội đã dạy bảo Yamal bằng chiến thắng 2-1, trong ngày mà thần đồng bóng đá Tây Ban Nha, ngôi sao Barca được kỳ vọng nhất, bị khóa chặt. Rõ ràng, Yamal đã thực sự làm nóng trận Siêu kinh điển bằng những phát ngôn đầy ngạo nghễ, anh còn đăng vào đêm trước trận đấu một bức ảnh các Madridista tức giận ném gậy vào mình sau khi ghi bàn tại Bernabeu mùa trước, nhưng lại không tỏa sáng trên sân cỏ.
Những phát ngôn của Yamal không phù hợp với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp (không tôn trọng đối thủ) và một ngôi sao đang khoác áo Barca. Lionel Messi, Andres Iniesta hay Xavi Hernandez trước đây cũng chưa bao giờ thốt ra những lời lẽ xúc phạm như vậy.
Trong khi đó, các ngôi sao bên phía Real, đặc biệt là Mbappe chỉ nỗ lực tập trung tỏa sáng trên sân. “Được chơi ở El Clasico luôn là niềm vinh dự và tự hào của mỗi cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng”, siêu sao người Pháp phát biểu trước trận đấu.
Và anh tỏa sáng trên sân với 1 bàn thắng cùng nhiều pha bóng diệu kỳ khác, giúp Real đánh bại Barca 2-1, mà tỷ số đáng ra có thể còn đậm hơn, nếu Mbappe cùng đồng đội tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra. Tuy vậy, cách biệt 1 bàn là vừa đủ để Real thống trị bảng xếp hạng, còn Mbappe gửi đến thông điệp cho Yamal: Đàn ông không nói nhiều, chỉ giải quyết mọi việc trên sân bóng.

Qua những gì xảy ra bên ngoài sân cỏ và những diễn biến trên sân thời gian gần đây, Yamal ngày càng giống thần tượng Neymar của anh. Quá dựa vào cảm hứng nên có thể bùng nổ dữ dội, nhưng cũng có thể trở nên vật vờ và vô hại.
Đành rằng anh chỉ vừa bình phục trước trận El Clasico, nhưng thần đồng này đã chơi một hiệp đầu tệ nhất kể từ đầu mùa. Số 10 của Barca thường xuyên bị Alvaro Carreras kèm chặt, đeo bám và không thể thắng trong các pha tranh chấp tay đôi.
Yamal thi đấu cả trận hời hợt, rất lãng phí trong việc chuyền bóng và rê bóng, gần như không tạo được ảnh hưởng gì lên lối chơi tấn công của đội bóng xứ Catalunya. Riêng trong hiệp 1, Yamal có 1 cú sút ra ngoài, để mất bóng 8 lần và chỉ có 1 pha xử lý bóng thành công, thực hiện được vỏn vẹn 4 đường chuyền ở phần ba cuối sân.
Nếu trước đây khi Barca bị dẫn bàn, các cule thường trông chờ vào sự tỏa sáng của Yamal, anh hầu như đều đáp ứng. Còn tại Bernabeu đêm qua, anh không bao giờ đem lại cho người Barcelona cảm giác đội nhà có thể lật ngược thế cờ.

Tuổi 18 của Yamal không còn thấy những bước chạy đầy lửa, những pha rê bóng phát ra thứ ánh sáng thần kỳ từ đôi chân ảo diệu của anh như trước đây. Yamal trong hiệp 1 và phần lớn thời gian của hiệp 2 đều vật vờ, vô hại.
Mọi thứ chỉ khởi sắc hơn một chút khi Yamal được kéo vào trung lộ chơi như một số 10 phía sau cặp tiền đạo Rashford và... Ronald Araujo trong những phút cuối trận, với đường chuyền có điểm rơi lý tưởng ở phút 90 để Jules Kounde thoát xuống. Đáng tiếc là hậu vệ phải người Pháp không tận dụng được, lại đỡ ngực quá dài để Thibaut Courtois bắt gọn bóng.
Bên cạnh đó là cuộc sống phức tạp ngoài sân cỏ, điều khiến anh giống Neymar hơn là Messi, người không chỉ là một thiên tài mà còn là một cỗ máy bền bỉ. Yamal hội tụ mọi tố chất để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Song, anh phải cần thận hơn trong những phát ngôn, tập trung phát triển sự nghiệp hơn là những cuộc khẩu chiến không đáng có.

Thất bại trước Real và màn trình diễn tệ hại ở El Clasico đầu tiên của mùa này có thể trở thành bài học quý cho Yamal.
Yamal bị Carvajal và Courtois “hội đồng” vào cuối trận
Ngay sau hồi còi mãn cuộc của trọng tài, thủ quân Carvajal của Real chủ động tiếp cận Yamal để chỉ trích đồng nghiệp đàn em về những phát ngôn trước trận của tài năng 18 tuổi. Carvajal chụm các đầu ngón tay lại hướng về phía Yamal, ngụ ý thách cầu thủ trẻ này "có giỏi thì hãy lên tiếng lúc này đi". Sự việc nhanh chóng thu hút thêm nhiều cầu thủ khác, khiến tình hình trở nên mất kiểm soát. Courtois cũng tranh thủ tiến đến chỉ trích thái độ của Yamal, nhại lại những phát ngôn trước trận của tiền đạo Barca.


























