Bóng Đá Plus trên MXH

Trận đấu điên loạn ở những phút cuối của Real Madrid

01 giờ trước
Trận đấu giữa Real Madrid và Celta Vigo tại Bernabeu đã kết thúc bằng một trong những màn hỗn loạn tệ hại nhất mùa giải, khi đội bóng của Xabi Alonso không chỉ thua mà còn đánh mất hoàn toàn sự kiểm soát trong những phút cuối. 

    Fran Garcia nhận thẻ đỏ ở phút 64

    Trong bầu không khí ngột ngạt của sự thất vọng, Bernabeu chứng kiến một “lễ hội thẻ đỏ” chưa từng thấy, với 3 cầu thủ Real bị truất quyền thi đấu cùng hàng loạt tranh cãi với trọng tài Quintero Gonzalez.

    Real Madrid chơi dưới sức trong suốt trận đấu và bị trừng phạt bằng 2 pha lập công của Swedberg. Và mọi thứ trở nên ngoài tầm kiểm soát của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. 

    Fran García nhận thẻ đỏ đầu tiên sau một tình huống non nớt nhưng chính xác theo đánh giá của trọng tài. Thi đấu thiếu người khiến Real càng thêm nôn nóng, còn Celta thì kéo trận đấu vào đúng kịch bản họ muốn: làm chậm nhịp độ, phá lối chơi và buộc đối thủ rơi vào trạng thái mất bình tĩnh.

    Đỉnh điểm xảy ra khi Real cố gắng triển khai bóng nhanh trong thời gian bù giờ. Aurelien Tchouameni bị phạm lỗi rõ ràng, và trong lúc vội vã đưa bóng vào cuộc từ vị trí hơi lệch, Carreras nổi nóng khi bị thổi dừng lại. 

    Alvaro Carreras nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ hiệp 2

    Hậu vệ này nhận thẻ vàng đầu tiên vì phản ứng, tiếp đó là chiếc thẻ vàng thứ hai chỉ vài giây sau vì tiếp tục phàn nàn với trọng tài. Carreras phẫn nộ đến mức phải có người can ngăn để tránh leo thang xung đột.

    Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho cơn bão. Băng ghế Real Madrid, bao gồm Asensio, Endrick, Brahim, Mastantuono và cả HLV Xabi Alonso, ập đến bao vây trọng tài thứ tư. 

    Bầu không khí trở nên nghẹt thở, trước khi trọng tài Quintero Gonzalez tiến vào và rút thêm một thẻ đỏ nữa cho Endrick, người được cho là phản ứng dữ dội nhất.

    Endrick cũng phải nhận thẻ đỏ do lỗi phản ứng trên băng ghế dự bị

    Thẻ đỏ tiếp tục xuất hiện, thậm chí một thành viên trong ban huấn luyện Real cũng bị truất quyền chỉ đạo. Valverde và Rodrygo phải nhận thẻ vàng vì lao vào tranh cãi. Vinicius, nghịch lý thay, lại là người bình tĩnh nhất khi kéo Jude Bellingham rời khỏi khu vực tranh cãi để tránh thêm thiệt hại.

    Kết thúc 90 phút, Real Madrid rơi vào cơn khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Theo đó, trung vệ Eder Militao dính chấn thương phải rời sân sớm còn tiền vệ Bellingham chảy toang máu sau một pha va chạm.

    Bellingham chảy toang máu còn Militao chấn thương rời sân sớm

    Tính cả Fran Garcia và Carreras, đội bóng sẽ mất 8 hậu vệ trong trận gặp Alaves sắp tới, một viễn cảnh có thể đẩy Real vào cuộc khủng hoảng lớn hơn nữa.

    Trận thua trước Celta Vigo không chỉ là thất bại về tỷ số, mà còn phơi bày sự mất kiểm soát, tâm lý bất ổn và sự phụ thuộc quá lớn vào cảm xúc của đoàn quân Xabi Alonso. Bernabéu đã bùng nổ trong hỗn loạn, và bản báo cáo của trọng tài hứa hẹn sẽ còn làm Real “đau đầu” hơn trong những ngày tới.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay