Real Madrid đang có xung đột gay gắt với các trọng tài tại La Liga. Sự bất mãn lên đến đỉnh điểm sau khi Jude Bellingham bị đuổi khỏi sân một cách gây tranh cãi trong trận hòa 1-1 giữa Real và Osasuna vào thứ Bảy.
Trọng tài Munuera Montero tin rằng Bellingham đã chửi tục trực tiếp với anh ta - nếu được chứng minh, cầu thủ người Anh này có thể bị cấm thi đấu từ 4 đến 12 trận.
Cầu thủ 22 tuổi này phủ nhận việc anh ta sử dụng cụm từ đó, nói với các phóng viên rằng anh chỉ chửi thề và là nói với chính mình thay vì với trọng tài.
Mới đây, La Liga đã đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến trọng tài người Tây Ban Nha. Relevo đưa tin rằng ông không được chỉ định làm trọng tài cho bất kỳ trận đấu nào trong số 10 trận đấu sắp tới của La Liga.
Lý do đằng sau quyết định này vẫn chưa rõ ràng, mặc dù Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đã đưa ra tuyên bố ủng hộ Montero vào đầu tuần này.
Tuyên bố có đoạn: "Các trọng tài chuyên nghiệp hoàn toàn phản đối những cuộc tấn công và đe dọa mà đồng nghiệp Jose Luis Munuera Montero của chúng tôi đang nhận được thông qua mạng xã hội".
"Những cuộc tấn công này làm tăng thêm sự thù hận và bạo lực bằng lời nói mà chúng tôi phải trải qua khi thực hiện công việc chuyên môn của mình vào mỗi cuối tuần, và trong các hạng mục cơ bản, điều đó thậm chí còn đáng tiếc hơn, bạo lực về thể xác trong nhiều trường hợp".