Theo dõi thông tin

Tương lai của Barca nằm trong tay 'những đứa trẻ'

01 giờ trước
Ở Barca, khi ký ức về những thời đại hoàng kim của Ronaldinho hay Lionel Messi vẫn chưa phai nhạt, thì một lứa tài năng mới đã “ra ràng”. Dàn sao trẻ này, thậm chí có thể đảm bảo vị thế cho đội bóng xứ Catalunya trong ít nhất một thập kỷ tới.

    Dàn trụ cột trẻ trung có thể đảm bảo tương lai cho Barca trong 1 thập kỷ tới. Ảnh: La Vanguardia

    Có một sự thật khó tin, là có tới 7 thành viên đội một của Barca hiện tại được sinh ra sau thời điểm Ronaldinho cập bến Camp Nou. Năm 2003 ấy vẫn được coi là cột mốc khởi đầu cho sự hồi sinh của đội bóng xứ Catalunya. Và những Lamine Yamal, Marc Bernal, Pau Cubarsi, Alejandro Balde hay Gavi đều lớn lên trong giai đoạn Barca đang ở đỉnh cao thế giới.

    Nhìn vào những con số, người ta sẽ thấy tất cả giống như một sự sắp đặt của số phận. Fermin Lopez chào đời chỉ 1 tháng trước khi Joan Laporta lần đầu đắc cử chủ tịch Barca năm 2003. Trong khi đó, Pedri và Gerard Martin mới chỉ ở tuổi thôi nôi, ở thời điểm Frank Rijkaard được bổ nhiệm làm HLV trưởng.

    Vậy mà giờ đây, chính những đứa trẻ năm nào lại đang là nhân tố chủ chốt của Barca. Dù chưa tròn 24 tuổi, Pedri đang chuẩn bị cán mốc 250 trận khoác áo Blaugrana, và từng không ít lần được đeo băng đội trưởng. Lý do rất đơn giản, cầu thủ người Tenerife cập bến Camp Nou lúc mới hơn 17 tuổi, và đây đã là mùa giải thứ 6 anh gắn bó với đội bóng xứ Catalunya.

    Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã trở thành ngôi sao số một của Barca. Ảnh: TUDN

    Trong khi đó, Lamine Yamal vẫn không ngừng khiến cả thế giới kinh ngạc. Ở tuổi 18, anh đã trở thành ngôi sao số một của Barca, cùng đội bóng giành tới 3 chức vô địch La Liga, và được xem là người thừa kế xứng đáng nhất sau kỷ nguyên của Messi. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là mùa tới, Barca còn có thể trẻ hơn nữa.

    Ngay phía sau dàn sao trẻ đã thành danh như Pedri, Gavi, Yamal, Fermin hay Pau Cubarsi, một làn sóng mới đang chuẩn bị xuất hiện ở Camp Nou. Những Xavi Espart, Jofre Torrents, Tommy Marques và Toni Fernandez đang gõ cửa đội một, chưa kể Hector Fort sẽ trở lại sau hợp đồng cho mượn. Và tất cả họ đều sinh sau trận chung kết Champions League tại Paris năm 2006, thời điểm Messi cũng chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi mới được lên đội một.

    Niềm tin vào La Masia được “truyền thừa”
    Một lý do quan trọng giúp những đứa trẻ từ lò La Masia trưởng thành nhanh chóng là nhờ niềm tin từ các HLV. Cả ba thuyền trưởng gần nhất của Barca, gồm Ronald Koeman, Xavi và hiện tại là Hansi Flick, đều không quan tâm đến tuổi tác và không ngại trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Nhưng điều quan trọng là họ cũng nắm được các cơ hội này để khẳng định chính mình.

     

    MINH LÂM • 01 giờ trước
    Tags: Barca

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay