Tối qua, Thomas Vermaelen đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế tại Barcelona. Dự kiến, hậu vệ người Bỉ sẽ chính thức ra mắt trong hôm nay. Để có được miếng ghép cho hàng phòng ngự này, Barca phải trả cho Arsenal 15 triệu euro.
Rốt cục, Barca cũng thuyết phục được Arsenal nhả trung vệ Vermaelen. Sau những cuộc thương thảo kéo dài mà không có kết quả, đội bóng xứ Catalan đã nâng mức giá đề nghị mua tuyển thủ Bỉ lên thành 15 triệu euro, kèm 4 triệu tăng thêm tùy thành tích. Và Arsenal không còn lý do gì để từ chối, nhất là khi hợp đồng của Vermaelen cũng chỉ còn thời hạn 1 năm.
Theo khẳng định từ báo chí Tây Ban Nha, Barca sẽ ký hợp đồng 4 năm với Vermaelen, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Sau khi về Nou Camp, trung vệ 28 tuổi này sẽ nhận mức lương 5,2 triệu euro/mùa. Nhưng dù đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế và ra mắt vào hôm nay, Vermaelen sẽ không thể tập luyện ngay cùng các đồng đội do dư âm của chấn thương đầu gối dính trong trận gặp Nga ở World Cup 2014.
Dẫu vậy, đây có thể coi là miếng ghép quan trọng cho hàng thủ Barca. Từ lâu, đội bóng Catalan vẫn luôn khát khao có được một trung vệ đẳng cấp. Đặc biệt sau khi đội trưởng Carles Puyol tuyên bố giải nghệ sau khi mùa bóng 2013/14 kết thúc, vấn đề này lại càng trở nên cấp thiết. GĐTT Andoni Zubizarreta đã chạy đôn chạy đáo suốt mấy tháng qua trong nỗ lực tìm người lấp chỗ trống của Puyol, và Vermaelen thực tế không phải là ưu tiên số 1 của Barca.
Trước đó, Zubizarreta từng liên hệ với một loạt trung vệ hàng đầu châu Âu. Ông từng muốn lôi kéo David Luiz (hiện đã đầu quân cho PSG) về Nou Camp. Ông móc nối với Marquinhos của PSG. Ngoài ra, một loạt cái tên khác cũng đã được liệt kê trong danh sách các mục tiêu của Barca như Daniel Agger (Liverpool), Vincent Kompany (Man City)… Và Zubizarreta chỉ bắt đầu nghĩ đến Vermaelen sau khi tất cả những nỗ lực đàm phán nói trên đều lâm vào ngõ cụt.
CANH BẠC CỦA BARCA
Thương vụ này thực ra cũng là một canh bạc của Barca. Bởi Vermaelen rất hay bị chấn thương. Ở mùa trước, anh chỉ đá 7 trận cho Arsenal ở Premier League. Đó là lý do giải thích tại sao khi trung vệ 28 tuổi trực tiếp đến gặp lãnh đạo đội bóng thành London bày tỏ nguyện vọng sang Barca, HLV Arsene Wenger đã lập tức đồng ý. Với một cầu thủ có tiền sử chấn thương như vậy, việc bán được anh với giá 15 triệu euro (lãi 5 triệu euro so với khi Arsenal mua Vermaelen về từ Ajax năm 2009) có thể xem là một thương vụ thành công.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, bất chấp điều đó, Vermaelen gần như chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Enrique cho vị trí đá cặp trung vệ với Gerard Pique. Điều này cũng có nghĩa là Javier Mascherano nhiều khả năng sẽ được trả về vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường, đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng của anh ở VCK World Cup 2014 cùng ĐT Argentina. Mà xét cho cùng, ít nhất sự có mặt của Vermaelen cũng sẽ giúp Enrique không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề trung vệ ở mùa tới. Bởi ngoài những cái tên đã đề cập, Barca vẫn còn 2 dự bị hạng sang cho vị trí này là Marc Bartra và tân binh Jeremy Mathieu.
“Bệnh nhân người Bỉ” Vermaelen
- Năm 2013: Chấn thương đầu gối hồi tháng 1, nghỉ 11 trận. Cũng với lý do tương tự, anh không góp mặt ở trận gặp Norwich ở vòng 38 Premier League mùa trước. Đến tháng 7/2013 bị chấn thương lưng, vắng 5 trận đầu mùa 2013/14. Tổng số trận vắng: 17
- Năm 2012: Chỉ nghỉ thi đấu 6 trận, 4 trận trong số đó là do bị chấn thương mắt cá.
- Năm 2011: 5 trận không đá do bị căng cơ. 11 trận xa sân cỏ còn lại do mổ mắt cá chân. Tổng số trận vắng: 16.
Nếu trung vệ Thomas Vermaelen hoàn tất vụ chuyển nhượng gia nhập Barcelona, anh sẽ là cầu thủ thứ 8 của Arsenal gia nhập đội bóng xứ Catalan kể từ năm 2000 đến nay.
Sự kiện Karim Benzema gia hạn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2019 là tin vui với không chỉ cá nhân tiền đạo người Pháp, mà còn làm hài lòng không ít nhân vật tưởng chừng như chẳng mấy liên quan.
Sau 2 trận đấu chệch choạc trước Nice và Napoli, các cầu thủ Barca đang rất muốn có một chiến thắng để tạo đà cho mùa giải mới. Không loại trừ khả năng trong trận đấu đêm nay, họ sẽ biến HJK thành “rổ đựng trứng”.
Rất nhiều các biệt danh của những đội bóng ở Tây Ban Nha ẩn chứa những câu chuyện lý thú. Cules, Colchoneros, Merengues hay Periquitos là một số tên gọi khác của Barca, Atletico, Real Madrid và Espanyol. Hãy cùng Bongdaplus tìm hiểu của những biệt danh của các đội bóng tại La Liga.
Thêm một mùa Hè, La Liga trở thành lò xuất khẩu cầu thủ cho cả châu Âu. Đặc biệt, dòng người từ xứ bò tót lại tiếp tục đổ về Premier League với những cái tên đình đám như Diego Costa, Cesc Fabregas, Alexis Sanchez. Nhưng người Tây Ban Nha chưa bao giờ lo ngại, vì họ chẳng thiếu tài năng.
Trận ra mắt của Cladio Bravo trong màu áo đỏ-xanh vào đêm qua vừa ngọt lại vừa đắng. Ở hiệp một, anh đã có một pha cản phá tuyệt vời nhưng lại mắc một sai lầm sơ đẳng ở hiệp hai, dẫn đến bàn thua của Barca trước Napoli của HLV Rafa Benitez (0-1).
Xavi Hernandez đã từ giã đội tuyển Tây Ban Nha sau 14 năm gắn bó. Lời chia tay của anh đã chính thức chấm dứt kỷ nguyên tiqui-taca huy hoàng của La Roja và để lại nhiều nỗi luyến tiếc…
Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, La Liga sẽ chính thức khởi tranh. Sự xuất hiện của những chân sút đẳng cấp như Mario Mandzukic, Luis Suarez bên cạnh hàng loạt ngòi nổ hạng nặng như Ronaldo, Messi, Bale hay Neymar ở mùa giải này chắc chắn sẽ khiến cho cuộc đua giành danh hiệu Pichichi trở nên vô cùng hấp dẫn.
BONGDAPLUS tiếp tục gửi tới độc giả phần tiếp theo của loạt bài viết về quá trình trưởng thành và nên duyên với trái bóng tròn của ngôi sao James Rodriguez.
Katia Aveiro, chị gái của siêu sao Cristiano Ronaldo tỏ rõ thái độ giận dữ và bức xúc khi chủ tịch Florentino Perez chê thủ quân ĐT Bồ Đào Nha quá già để trở lại Real Madrid.
Áo bóng đá thứ 3 của Man United ở mùa 2022/23 vừa trình làng bị chê bai rất nhiều trên mạng xã hội. Theo các fan, bộ trang phục dành cho sân khách của Quỷ đỏ nhìn khá giống với Norwich.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn