
Nhà cầm quân người Italia đã đưa ra một tuyên bố đầy thách thức như vậy sau khi chứng kiến OM đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn và để Paris FC cầm hòa 2-2. De Zerbi rõ ràng rất xúc động sau trận đấu mà đội bóng của ông dẫn trước nhờ các bàn thắng của Greenwood và Pierre-Emerick Aubameyang, nhưng lại đánh mất lợi thế vào những phút cuối trận, chỉ vài ngày sau khi OM bị loại khỏi Champions League.
Marseille sụp đổ ở Paris
Thất bại mới nhất này diễn ra sau 1 tuần đầy biến động đối với De Zerbi. Tương lai của ông tại OM luôn bị đặt dấu hỏi. Bất chấp những tin đồn trước trận đấu rằng HLV người Italia có thể phải từ chức hoặc bị sa thải, ông vẫn có mặt trên băng ghế chỉ đạo để chứng kiến đội nhà chiếm ưu thế trong 1 giờ đầu tiên. Marseille dễ dàng kiểm soát trận đấu sau khi Greenwood thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 19, bàn thắng thứ 13 của anh ở mùa này, và sau đó kiến tạo cho Aubameyang ghi bàn thắng thứ hai ở phút 54.
Tuy nhiên, điểm yếu ở những phút cuối trận vốn đã ám ảnh đội bóng của De Zerbi thời gian gần đây lại tái xuất hiện. Jonathan Ikone rút ngắn tỷ số bằng cú đánh đầu ở phút 82 trước khi thủ môn Geronimo Rulli phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút bù giờ. Ilan Kebbal ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+4, giúp đội chủ nhà giành được 1 điểm quý giá.

Kết quả này khiến Marseille đứng thứ ba tại Ligue 1, kém đội đầu bảng Lens 7 điểm. Đối với De Zerbi, sự sụp đổ này sẽ chỉ làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về cấu trúc phòng ngự và dự án dài hạn của ông.
De Zerbi đưa ra tuyên bố gay gắt
Phát biểu với báo chí sau trận đấu, De Zerbi nhấn mạnh: "Chúng ta cần hiểu rằng những gì chúng ta đã làm cho đến nay là chưa đủ tốt. Đừng lo lắng về tôi. Tôi luôn sẵn sàng chiến đấu. Cho dù là ngày mai hay hôm nay. Tôi bắt đầu từ con số 0, tôi đã học hỏi kinh nghiệm, tôi đã quen với điều này, tôi biết cách xử lý nó.
Điều đó khiến tôi thất vọng vì tôi biết chúng ta có thể làm tốt hơn. Tôi thất vọng vì tôi là HLV, nhưng chúng ta có thể sẽ thi đấu trận gặp Rennes trong 10 phút nữa, tôi sẽ sẵn sàng. Tôi không nhất thiết phải nói hết những gì tôi nghĩ. Không phải vì thiếu tôn trọng, mà vì phòng họp báo không phải là nơi thích hợp để làm điều đó. Tôi nói những điều tôi đang nghĩ trong phòng thay đồ, trong phòng họp của chúng tôi".

Một tuần địa ngục của De Zerbi
Tương lai bất định của De Zerbi tại Marseille đã lên đến đỉnh điểm sau thất bại đáng thất vọng trước Club Brugge tại Champions League rạng sáng thứ Năm. Báo chí Pháp cho biết nhà cầm quân người Italia đã đệ đơn từ chức sau trận thua 0-3 trước đại diện Bỉ, khiến CLB bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu trong gang tấc. GĐTT Medhi Benatia gọi màn trình diễn đó là "lỗi chuyên nghiệp", càng làm dấy lên những đồn đoán về việc De Zerbi ra đi.
Tuy nhiên, thực tế ông đã khẳng định lại rằng mình có "sức mạnh để ở lại" thêm vài mùa giải nữa sau cuộc đàm phán với chủ tịch Pablo Longoria của Marseille. Mặc dù ban lãnh đạo đã công khai ủng hộ ông, nhưng những mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt là xung quanh phong độ không ổn định của các trụ cột, cho thấy tương lai lâu dài của ông vẫn là vấn đề được xem xét kỹ lưỡng.

Đây không phải là lần đầu tiên De Zerbi sử dụng lời đe dọa từ chức để thách thức đội bóng; vào tháng 11/2024, ông nổi tiếng với câu nói trước giới truyền thông: "Nếu vấn đề là ở tôi, tôi sẵn sàng ra đi" sau trận thua trên sân nhà trước Auxerre.
Chúng ta hãy chờ xem OM phản ứng ra sao cuối tuần tới, khi họ tới làm khách tại Parc des Princes của kỳ phùng địch thủ PSG. Ở trận lượt đi trên sân Velodrome, Marseille đã giành chiến thắng 1-0.


























