
Trước đó tại sự kiện LION Championship 28 (LC28) ngày 8/11/2025 ở Phú Quốc, Châu La thắng nhanh Hà Thế Anh và đây cũng là trận đấu ra mắt của anh tại giải MMA lớn nhất Việt Nam.
Đến sự kiện LION Championship 31 gặp Bàn Văn Hoàng, võ sĩ Trung Quốc gần như "tắt điện" sau cú high kick trúng đầu đầy hóc hiểm của Văn Hoàng. Đại diện Wushu King khiến Châu La khốn đốn: rách mí, tiêu hao thể lực, chân trái di chuyển không bình thường, tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay.
Thế nhưng, một chút sơ sẩy khi Văn Hoàng để Châu La dễ dàng bắt lưng khiến võ sĩ chủ nhà trả giá đắt. Sau cú guilotine choke không thành công, đại diện Enbo Fight Club đã làm nên chuyện ở đòn siết cổ sau đó, hoàn tất màn lội ngược dòng trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ tại Nhà thi đấu Xuân Đỉnh. Đây cũng là võ sĩ góc đài xanh duy nhất thắng trận ở LC31, trước đó cả 8 trận đều khép lại với thắng lợi cho các võ sĩ góc đài đỏ.
Sau khi giành chiến thắng, Châu La gửi lời cảm ơn đến Enbo Fight Club và người hâm mộ đã cổ vũ nhiệt tình cho anh. Châu La cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ Bàn Văn Hoàng.
“Mọi người thấy tôi rất tự tin và có phần kiêu ngạo bởi tôi có ý chí vững vàng hơn những người khác. Không ai có thể trụ được như tôi hôm nay đâu. Đã là một võ sĩ thì không bao giờ tôi bỏ cuộc. Kể cả có chết trên sàn đài, tôi cũng không bao giờ lùi bước”, Châu La chia sẻ.
Về sự việc lời qua tiếng lại với Nghiêm Văn Ý, Châu La nói: “Tôi đang nhắm đến chiếc đai 65kg của Nghiêm Văn Ý sau khi cầm được chiếc đai 70kg. Tôi thấy anh ta không thuận mắt cho lắm”.


























