Siêu Cúp Tây Ban Nha 2013 - lượt về, sân Nou Camp (lượt đi 1-1)

04h00 ngày 29/8, Barca vs Atletico Madrid: Tiếng thở dài của Barca

Đức Huy
05:49 ngày 28-08-2013
Diego Simeone là HLV có duyên với các mặt trận đấu cúp. Và có thể cái duyên ấy sẽ tiếp tục tái diễn ở Siêu Cúp Tây Ban Nha năm nay, bằng việc Atletico Madrid vượt qua Barca trong trận đấu rạng sáng mai để giành cúp.
04h00 ngày 29/8, Barca vs Atletico Madrid: Tiếng thở dài của Barca
Ở lượt đi, Barca đã không thể thắng được Atletico Madrid trên sân Vicente Calderon. Thậm chí có thể nói là họ đã thoát thua nhờ bàn thắng san bằng tỉ số của cầu thủ vào sân thay người Neymar. Đó là trận đấu mà nhà ĐKVĐ La Liga chơi rất thiếu thuyết phục. Không ai còn nhận thấy ở họ một chút của lối chơi tấn công tiqui-taca nổi tiếng.

Barca sở dĩ hôm đó chơi không hay bởi cầu thủ được coi là linh hồn của họ đã có một màn trình diễn quá thiếu thuyết phục. Trong tình trạng thể lực không thực sự sung mãn, Lionel Messi gần như biến mất trên sân. Và lúc đó, hội chứng phụ thuộc Messi của Barca lại một lần nữa được bộc lộ.

Ở trận lượt về này, Barca còn tệ hơn nữa. Messi thậm chí còn không thể ra sân. Chân sút số 1 của Barca dính chấn thương bắp đùi và có vẻ như không kịp bình phục cho trận đấu này. Người ta có thể nói nhiều về Neymar, đặc biệt sau khi anh ghi bàn vào lưới Atletico Madrid ở trận lượt đi. Nhưng dù gì đi chăng nữa, tuyển thủ Brazil cũng mới chỉ chân ướt chân ráo đến Nou Camp. Anh không thể lấp được khoảng trống của Messi – Vua phá lưới của Siêu Cúp Tây Ban Nha với 10 bàn thắng cho đến thời điểm này.


Barca đã khởi đầu La Liga mùa này bằng màn vùi dập Levante 7 bàn không gỡ. Nhưng ngay sau đó, họ lại gây thất vọng khi chỉ có thể thắng chật vật Malaga 1-0 nhờ pha lập công của hậu vệ Adriano (nhiều khả năng vắng mặt trận đấu rạng sáng mai vì chấn thương). Cùng với màn trình diễn thiếu thuyết phục trong trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha ở Vicente Calderon, có thể thấy là phong độ của đội bóng xứ Catalan chưa thực sự ổn định.

Có thể quá khứ đang ủng hộ Barca, khi họ bất bại trong 7 lần đối đầu với Atletico Madrid gần đây (thắng 6, hòa 1). Cũng có thể thầy trò HLV Martino đang cảm thấy lợi thế sân nhà, khi họ toàn thắng trước đội bóng thủ đô Madrid trong 7 trận mới nhất ở Nou Camp. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể dễ dàng khuất phục đoàn quân của HLV Simeone.

Barca hãy nhớ lại, họ đã khó khăn thế nào trong việc xuyên thủng mành lưới của Atletico Madrid ở trận lượt đi. Không hẳn bởi ở trận đấu đó, các chân sút của đội bóng xứ Catalan đã chơi quá mức tệ hại, mà một phần bởi sự xuất sắc của hàng thủ Atletico Madrid. Hãy nhớ rằng, trong 6 trận trở lại đây, chỉ có 2 trận đội bóng của HLV Simeone bị thủng lưới và đều chỉ để cho đối phương ghi 1 bàn. Trong khi đó, hàng thủ Barca trái lại, đá khá tệ khi thủng lưới 7 trong tổng số 11 trận vừa qua.

Đó sẽ là cơ hội cho chân sút đang “vào phom” D.Costa cũng như “người cũ” David Villa có thể xuyên thủng mành lưới của Barca ngay ở Nou Camp.

Barca có nhà tài trợ mới
Hôm qua, Barcelona và Qatar Airways vừa công bố hợp đồng tài trợ cho 3 mùa giải tới. Theo đó hãng hàng không của Qatar sẽ rót cho Barca lần lượt 30, 32 và 33,5 triệu euro trong 3 mùa giải tiếp theo. Ngoài ra còn khoản thưởng 5 triệu euro nếu đội chủ sân Nou Camp vô địch Champions League.

THÔNG TIN
Barca thắng 6/9 trận gặp Atletico gần đây theo châu Á. 7 trận gần đây tiếp Atletico ở Nou Camp, Barca thắng 6, hòa 1 xét theo châu Á.

Barca thua 3/4 trận vừa qua theo châu Á. Barca thắng cả 3 trận sân nhà gần đây theo châu Á.

Atletico thắng cả 5 trận gần đây theo châu Á. Trên sân khách, họ thắng 4, thua 2/6 trận mới nhất theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Chẵn bàn thắng

9/12 trận gần đây của Atletico Madrid kết thúc chẵn bàn thắng. 5/7 trận vừa qua của Barca cũng có kết quả chẵn bàn thắng. Trận lượt đi giữa 2 đội cách đây ít ngày cũng có tổng số bàn thắng chia hết cho 2.
Hiệp 1 có hơn 1 bàn thắng
18/20 trận vừa qua giữa 2 đội có bàn thắng hiệp 1, trong đó 8/11 trận mới nhất có từ 2 bàn thắng trở lên. 13 trận gần đây của Barca có bàn thắng hiệp 1, trong đó 8 trận có trên 1 bàn. 4 trận mới nhất của Atletico cũng xảy ra hiện tượng lưới rung hiệp 1.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN  
Barca: Valdes (1), Alves (22), Pique (3), Mascherano (14), Alba (18), Xavi (6), Busquets (16), Iniesta (8), Sanchez (9), Neymar (11), Pedro (7)  
Atletico:  Courtois (13), Filipe (3), Godin (2), Miranda (23), Gabi (14), Mario (4),  Koke (6),  Juanfran (20), Villa (9), D.Costa (19), Turan (10).


DỰ ĐOÁN: 2-2(Atletico vô địch nhờ luật bàn thắng sân khách)

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x