Bóng Đá Plus trên MXH

7 thống kê chứng tỏ sự điên rồ của Premier League mùa này

01 giờ trước
Premier League 2025/26 đã trôi qua được nửa chặng đường. Dưới đây là 7 khía cạnh cho thấy giải đấu mùa này đang diễn ra vô cùng sôi động và đầy khó lường.

    7 thống kê chứng tỏ sự điên rồ của Premier League mùa này

    1. Cuộc đua châu Âu chặt chẽ chưa từng thấy

    Premier League 2025/26 đang chứng kiến một hiện tượng hiếm có: khoảng cách giữa đội xếp thứ 4 và đội xếp thứ 15 chỉ là 7 điểm khi mùa giải mới đi qua 17 vòng. Điều này đồng nghĩa, gần như mọi CLB ở nửa trên và giữa bảng đều có thể mơ tới suất dự cúp châu Âu chỉ sau vài vòng thắng liên tiếp. 

    Bournemouth dù sa sút trong tháng 11 và 12 vẫn chỉ kém top 6 đúng 5 điểm. Tottenham xếp tận thứ 14 song nếu thắng 2 trận có thể vọt lên nhóm cạnh tranh cúp châu Âu. MU, Liverpool, Brentford hay Fulham đều trong tình trạng "chỉ cần một chuỗi thắng". 

    Bảng xếp hạng Premier League trở nên "dễ tha thứ" hơn bao giờ hết: thua vài trận chưa hẳn đã hết mùa, và một cú nước rút nhỏ có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.

    2. Cuộc chiến trụ hạng có thể… kết thúc rất sớm

    Trái ngược với sự kịch tính ở giữa bảng, cuộc đua trụ hạng lại có nguy cơ chết yểu. Khoảng cách giữa vị trí an toàn (17) và nhóm xuống hạng (18) đã là 5 điểm - mức cao nhất lịch sử Premier League ở giai đoạn này. 

    Điều đáng nói, đây chính là kịch bản từng xảy ra mùa 2023/24, mùa giải mà cả ba đội mới lên hạng đều rớt hạng. Năm nay, Wolves, Burnley và West Ham mới chỉ thắng 6/51 trận cộng lại, gần như bị bỏ lại từ rất sớm. 

    Trong khi đó, Forest, Leeds và Fulham đã tạo được khoảng cách an toàn. Nếu không có phép màu, Premier League 2025/26 có thể là một trong những mùa ít kịch tính nhất lịch sử ở nhóm cuối bảng, với số phận gần như được định đoạt ngay từ trước Giáng sinh.

    BXH Premier League hiện tại

    3. Wolves có nguy cơ phá kỷ lục "tệ nhất lịch sử"

    Nếu nói về thảm họa, Wolves đang là tâm điểm. Sau 17 vòng, họ mới ghi được 9 bàn, thua liền 10 trận, và trở thành một trong số rất ít đội trong lịch sử Premier League chạm mốc 10 thất bại liên tiếp. 

    Không chỉ vậy, Wolves còn cân bằng kỷ lục khởi đầu mùa giải không thắng dài nhất. So với mùa trước, khi HLV Vitor Pereira từng cứu họ ngoạn mục, mùa này hoàn toàn khác: không dấu hiệu hồi sinh, không điểm tựa chiến thuật, không tinh thần. 

    Mục tiêu thực tế nhất giờ đây không còn là trụ hạng, mà là tránh phá kỷ lục 11 điểm của Derby County mùa 2007/08 - cột mốc tồi tệ nhất lịch sử Premier League. Với đà này, "Bầy sói" không chỉ xuống hạng, mà còn có nguy cơ đi vào lịch sử theo cách tệ hại nhất.

    4. David Raya - thủ môn "nhàn" nhất lịch sử Premier League

    Arsenal đang có một mùa giải phòng ngự cực kỳ đặc biệt, đến mức thủ thành Raya gần như… thất nghiệp. Đối thủ của Arsenal chỉ tung ra trung bình 2,18 cú sút trúng đích mỗi trận, thấp nhất lịch sử Premier League. 

    Ngay cả khi Arsenal từng mất cùng lúc William Saliba, Gabriel và Cristhian Mosquera, con số này cũng chỉ tăng nhẹ. Khi Saliba trở lại, Arsenal chỉ phải đối mặt 3 cú sút trúng đích trong 2 trận. Dù mục tiêu phá kỷ lục thủng lưới thấp nhất (15 bàn của Chelsea 2004/05) có thể không còn khả thi, nhưng cách Arsenal kiểm soát không gian và bóp nghẹt đối thủ từ xa là điều chưa từng thấy. 

    Raya xuất sắc song hệ thống phía trước anh mới là điều phi thường: Arsenal phòng ngự bằng cấu trúc, không phải phản xạ.

    Biểu đồ vị trí sút bóng mà Arsenal đã phải đối mặt tại Premier League mùa này

    5. Erling Haaland có thể vượt mốc 40 bàn

    Haaland đã ghi 19 bàn sau 17 trận, và viễn cảnh cán mốc 40 bàn tại Premier League - điều từng được coi là bất khả thi - giờ đây hoàn toàn thực tế. Khác với những mùa bùng nổ nhờ hiệu suất vượt trội, Haaland mùa này ghi bàn dựa trên khối lượng cơ hội khổng lồ: 16,1 xG (bàn thắng kỳ vọng), nhiều hơn tổng xG của Wolves, Burnley hay Sunderland. 

    Tiền đạo người Na Uy trung bình gần 1 xG mỗi 90 phút, trong một hệ thống Man City đang tăng tốc mạnh mẽ. Lịch sử cho thấy Luis Suarez, Andy Cole hay Kevin Phillips đều chậm lại sau Giáng sinh, nhưng Haaland có lợi thế lớn, đó là đội bóng của Pep Guardiola luôn bùng nổ ở nửa sau mùa giải. 

    Nếu Haaland không chấn thương, mọi kỷ lục ghi bàn đều đang bị đe dọa nghiêm trọng.

    6. Premier League phát cuồng với bàn thắng muộn

    Mùa 2025/26 đang là mùa giải của drama phút bù giờ. Có tới 16,5% số trận chứng kiến bàn thắng ở thời gian bù giờ hiệp hai làm thay đổi kết quả - cao nhất lịch sử. Trung bình mỗi vòng đấu có ít nhất 1 đến 2 trận được định đoạt sau phút 90. So với mức trung bình lịch sử chỉ 6,7%, con số này cho thấy Premier League hiện đại đang kéo dài trận đấu đến cực hạn. 

    Không chỉ nhiều bàn muộn hơn, mà bàn thắng quyết định muộn cũng xuất hiện với tần suất chưa từng thấy (9,4% số trận). Sự kết hợp giữa thời gian bù giờ dài, thể lực cao và chiến thuật dồn ép đã biến những phút cuối thành vùng hỗn loạn, nơi mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

    Premier League đang sở hữu nhiều bàn thắng muộn

    7. Bàn thắng sút xa trở lại thời hoàng kim

    Dù các đội ngày càng ít sút xa (chỉ 7,8 cú/trận, thấp nhất lịch sử), hiệu suất lại cao chưa từng thấy với 5,4% sút xa thành bàn, kỷ lục Premier League. Điều này tạo ra nghịch lý thú vị: ít sút hơn, nhưng chất lượng cao hơn rất nhiều. 

    Aston Villa là minh chứng rõ ràng nhất, khi họ đã ghi 10 bàn ngoài vòng cấm, nhiều nhất giải, và có thể phá kỷ lục 23 bàn sút xa của Chelsea mùa 2006/07. Phải chăng chất lượng kỹ thuật cầu thủ hiện đại đã đạt tới mức khiến sút xa trở thành vũ khí hiệu quả trở lại? 

    Nếu xu hướng này tiếp diễn, Premier League có thể chứng kiến sự tái sinh của những "siêu phẩm từ xa", thứ từng là biểu tượng của bóng đá Anh trong quá khứ.

    Đỗ Trung • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay