Man City, Liverpool, Man United: Ai sẽ là nhà vô địch?

Hà Trang
21:06 ngày 19-01-2021
Man United đang dẫn đầu bảng, Liverpool là ĐKVĐ trong khi Man City có cơ hội để vượt lên. Cuộc đua giành chức vô địch Premier League đang căng thẳng hơn bao giờ hết và dưới đây là nhận định của các chuyên gia.
Gary Neville
Gạt M.U khỏi cuộc đua

Man City trông rất nguy hiểm với phong độ cao. Liverpool có đang là chính mình? Không! City thì đang trở lại đẳng cấp mà nếu họ duy trì được, chức vô địch sẽ là của họ. Lúc này, họ đang có sự tự tin cần thiết.

Nhưng như phần đông các đội bóng khác trong mùa này, tất cả chỉ mang tính thời điểm. Mỗi đội chỉ chơi hay 4-5 tuần rồi lại xuống phong độ. Đội nào có thể chơi ổn định? Tôi từng nói đó là Liverpool, nhưng giờ tôi nghĩ là Man City với cách thi đấu như hiện tại. Liverpool không thể đón Van Dijk trở lại sớm, cũng không thể kéo Fabinho trở lại vị trí tiền vệ được.

Chúng ta đang có một giải đấu hấp dẫn, hấp dẫn đến nỗi sau mỗi tuần chuyện lại thay đổi. 

Graeme Souness
Man City là mối nguy lớn nhất của Liverpool

Tôi lo cho Liverpool vì họ không có Van Dijk và Gomez, vì thế sẽ chẳng có thay đổi gì về nhân sự trong thời gian tới. Thiago sẽ ngày một chơi tốt hơn nhưng vấn đề là phải khiến bộ ba trên hàng công ghi bàn trở lại. Họ đang kém mùa trước của chính mình tới 18 điểm và đó là một khoảng cách lớn.

Là một fan của Liverpool, tôi sợ Aguero sẽ trở lại và chơi trong khoảng 10 trận. Hãy nhìn trận gặp Brighton, họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ thắng 1-0. Nếu Aguero chơi trận đó, anh ta phải có vài bàn. Bạn không thể trông chờ vào khả năng ghi bàn của những trung vệ.

Man City bay cao mà không có Aguero

Với tôi, City là mối nguy lớn nhất của Liverpool. Tôi biết có rất nhiều chữ "nếu" và nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ chọn City vô địch vào lúc này. Nếu hỏi tôi sau 2 tuần nữa, biết đâu mọi thứ thay đổi. Nếu quay về 3-4 tuần trước, Chelsea sẽ góp mặt. Chúng tôi không nhắc đến họ bây giờ vì không nghĩ họ đủ sức. Nhưng biết đâu đấy.

Roy Keane
Liverpool có chất lượng, năng lượng và Klopp

Tôi vẫn nghiêng về Liverpool. Đúng là họ đang trải qua quãng thời gian khó khăn, nhất là so với những gì từng đạt được 2 năm qua. Họ sở hữu những tiền đạo xuất sắc. Họ chỉ đang mất phong độ và sẽ sớm trở lại. Chúng ta đã thấy mọi đội bóng đều lên xuống trong mùa này.

Họ có đủ chất lượng, năng lượng và tôi nhìn vào Klopp thì hoàn toàn tin tưởng nơi Liverpool. Nhưng đừng quên những đội khác. Hãy nhìn vị trí của Leicester bây giờ đi. Tôi không ngạc nhiên với cách họ chọn HLV cũng như các cầu thủ. Họ đang hạnh phúc khi được là chính mình.

Tôi sẽ không chọn Everton, quên họ đi. Họ đã có một khởi đầu tốt nhưng giờ đang ở đúng nơi phải ở. Họ sẽ không trụ được ở nhóm đầu đâu.

Roy Keane chỉ tin vào Liverpool

Tôi cũng nghi ngờ Tottenham. Có những tiến bộ nơi đội bóng này, đặc biệt là hàng tấn công. Tuy nhiên, Spurs đang trải qua thời kỳ khó khăn với nhiều trận hòa nhưng vào ngày thăng hoa của mình, họ sẽ rất khác. Với một HLV đẳng cấp thế giới, Spurs có thể đứng thứ 4 hoặc 5 vào cuối mùa. Họ không đủ mạnh để cạnh tranh vô địch, họ không thể so với Leicester, United, City và Liverpool.

Micah Richards
Chiều sâu lực lượng của Man City sẽ lên tiếng

Man United đang dẫn đầu và nếu không thể vô địch thì chỉ có thể tự trách mình. Trong hiệp 1 trận đấu với Liverpool, họ không chứng minh đủ để tôi thấy họ có thể vô địch. Ở hiệp 2, họ chơi dũng cảm hơn một chút, điều đáng khen ở Anfield.

Tôi thì ủng hộ City vô địch từ đầu mùa dựa vào chiều sâu lực lượng. Kể cả khi không có Aguero, họ vẫn thắng Palace 4-0 cùng với thành tích tốt của hàng thủ. Nhưng nếu muốn đánh bại những đối thủ như Liverpool, United và Chelsea, tôi nghĩ City vẫn cần một tiền đạo thực thụ để kết liễu trận đấu. Nếu City mua được thêm tiền đạo trong tháng 1, tôi tiếp tục tin họ.

Liverpool đang xoay sở rất tốt khi không có Van Dijk và Joe Gomez. Tôi nghĩ cuộc đua sẽ chỉ xoay quanh họ và Liverpool vì chất lượng đội hình của họ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x