Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal giờ chẳng ngại gì, chỉ sợ mỗi Haaland!

03 giờ trước
Arsenal đang được coi là ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League 2025/26 trong bối cảnh Liverpool chệch choạc từ đầu mùa. Nhưng họ vẫn phải hết sức dè chừng mối đe dọa mang tên Erling Haaland, cơn cuồng phong đến từ Man City.

    Haaland đang có phong độ ghi bàn khủng khiếp

    Cơn điên chưa có điểm dừng

    Trận thắng Everton cuối tuần trước là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Man City đang sống nhờ hơi thở của Haaland. Một màn trình diễn tầm thường theo chuẩn Guardiola, nhưng cú đúp của tiền đạo người Na Uy đã xoay chuyển tất cả. 

    Khi một đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân, đó thường là tín hiệu đáng lo. Nhưng với Pep, đó lại là phước lành. Bởi Haaland không phải cầu thủ bình thường. Anh là thứ vũ khí có thể định đoạt mọi trận đấu, mọi danh hiệu.

    Haaland không chỉ là một “sát thủ vòng cấm” của thế hệ mới, anh đã và đang trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. 

    Mới 25 tuổi, Haaland chỉ còn 4 bàn nữa là chạm mốc 100 bàn tại các giải đấu Anh sau 105 trận, nhanh hơn cả những huyền thoại như Shearer (125 trận), Kane (141) hay Henry (160). Với hiệu suất khủng khiếp ấy, tất cả các kỷ lục ghi bàn có thể sẽ bị anh san phẳng.

    Gã khổng lồ mang ADN vô địch

    Haaland sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ cùng Man City

    Nhưng điều khiến Arsenal thực sự phải lo lắng không chỉ là số bàn thắng, mà là tầm ảnh hưởng của Haaland đến thành công của Man City. Từ khi đặt chân tới Etihad, anh đã cùng đội bóng giành 2 Premier League, 1 FA Cup và đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2022/23. 

    Những bàn thắng của Haaland không đơn thuần là thống kê. Chúng mang giá trị chiến thắng và là nền tảng cho kỷ nguyên thống trị của Guardiola.

    Không phải ai cũng làm được điều đó. Trong lịch sử, nhiều chân sút vĩ đại như Lineker, Kane hay Andy Cole từng tạo ra những mùa giải ghi bàn khủng khiếp, nhưng đội bóng của họ vẫn trắng tay. Jimmy Greaves, người ghi 41 bàn cho Chelsea mùa 1960/61, cũng chẳng bao giờ chạm tay vào chức vô địch quốc gia. 

    Haaland thì khác. Anh là một tay săn bàn biết cách mang lại danh hiệu. Giống Henry hay Ian Rush, Haaland đang đặt dấu ấn của mình trong những tập thể huyền thoại.

    'Quái vật' ngày càng tiến tới phiên bản hoàn thiện

    Cứ mỗi khi Haaland dứt điểm là gần như sẽ có bàn thắng

    Có một điều thú vị là kể từ khi gia nhập Man City, Haaland chưa bao giờ phải phô diễn hết khả năng. Tại Dortmund, anh là “chiếc xe tăng” đúng nghĩa – mạnh mẽ, tốc độ, dứt điểm chết người trong mọi tư thế. Nhưng ở Man City, phong cách kiểm soát và chuyền bóng của Pep khiến anh trở thành mũi nhọn chờ cơ hội trong vòng cấm. 

    Dù vậy, hiệu quả vẫn ở mức không tưởng. “Nếu Haaland ra sân, anh ta sẽ ghi bàn”, đó gần như là khẩu hiệu trên vé ở các trận đấu của Man City.

    Và giờ đây, Haaland đang tiến hóa. Anh không chỉ chờ cơ hội, mà còn chủ động tạo ra chúng. Tiền đạo người Na Uy di chuyển linh hoạt hơn, xử lý bóng tinh tế hơn và trở nên toàn diện hơn bao giờ hết. 

    Mỗi khi đối mặt thủ môn, người ta gần như chắc chắn sẽ thấy anh ăn mừng chỉ sau vài giây. Không còn những cú sút vội, không còn sự bốc đồng mà chỉ còn sự lạnh lùng của một cỗ máy săn bàn hoàn thiện.

    Điều duy nhất mà Haaland còn thiếu, có lẽ là bản lĩnh trong những trận cầu lớn ở Champions League. Anh từng lập cú đúp vào lưới Real Madrid mùa trước, nhưng chưa có một màn định danh thực sự ở những vòng đấu cuối. Dẫu vậy, với phong độ hiện tại, ngày đó chỉ còn là vấn đề thời gian. 

    Trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng gần nhất, Haaland chỉ xếp thứ 26, một sự bất công khó tin cho cầu thủ từng ghi 52 bàn trong 53 trận. Nếu anh khoác áo Real Madrid thay vì Man City, có lẽ cả CLB đã phản đối lễ trao giải.

    Mùa này, mọi tín hiệu đều cho thấy Haaland đang bước vào giai đoạn hủy diệt mới. Anh đe dọa kỷ lục 60 bàn/mùa của Dixie Dean, và cùng lúc đó, sẵn sàng đưa Na Uy trở lại bản đồ bóng đá thế giới khi đội tuyển quốc gia đang tiến gần tấm vé dự World Cup 2026. Với phong độ ấy, bất kỳ hàng thủ nào cũng phải run sợ.

    Arsenal không sợ ai, chỉ sợ Haaland

    Haaland nhiều lần khiến cho Arsenal khốn khổ

    Arsenal của Arteta giờ đã đủ mạnh để đương đầu với bất kỳ đối thủ nào. Họ có hàng tiền vệ sáng tạo, hàng thủ chắc chắn, và một tập thể kỷ luật bậc nhất nước Anh. 

    Nhưng có một điều không thể phủ nhận: mọi kế hoạch chiến thuật đều có thể sụp đổ chỉ vì một khoảnh khắc của Haaland. Anh không cần cơ hội, chỉ cần một khoảng trống. Anh không cần nhiều pha chạm bóng, chỉ cần một cú ra chân.

    Guardiola từng nói rằng “Tottenham là đội bóng của Harry Kane”. Nếu Man City bảo vệ thành công ngôi vương mùa này, có lẽ lịch sử sẽ nhớ họ là “đội bóng của Erling Haaland”. 

    Bởi khi cơn điên của tiền đạo người Na Uy vẫn còn và chưa ai biết điểm dừng là khi nào thì mọi đội bóng, kể cả Arsenal, đều phải run sợ.

    Trung Nghĩa • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay