
Đội bóng của Arteta đã tạo khoảng cách 5 điểm với Man City nhờ các bàn thắng của Mikel Merino và Bukayo Saka trên sân Emirates. Arsenal kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số 18, đồng thời có trận thắng sân nhà thứ 8 liên tiếp.
Tuy nhiên, trong bối cảnh đã mất bộ đôi trung vệ số một là Gabriel Magalhaes và William Saliba vì chấn thương, Arteta tiếp tục nhận tin dữ khi trung vệ Mosquera buộc phải rời sân ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Thậm chí đáng lo hơn, tiền vệ tuyển Anh Declan Rice có dấu hiệu bị đau bắp chân khi anh được thay ra ở phút 80.
“Rõ ràng đó không bao giờ là tin tốt. Declan phải rời sân. Chúng tôi chưa biết cụ thể. Phải chờ đến ngày mai để xem tình hình ra sao”, Arteta nói. Arsenal hiện cũng đang mất Kai Havertz và Leandro Trossard vì chấn thương.
“Declan vẫn đi lại được. Nhưng cậu ấy không thể thi đấu. Vấn đề là cậu ấy đã phải chơi rất nhiều phút, và giờ chúng tôi đá vào tối thứ Tư rồi lại phải thi đấu tiếp vào sáng thứ Bảy”.

Arsenal vừa trải qua một tuần đầy giông bão với những chiến thắng trước Tottenham và Bayern Munich cùng trận hòa với Chelsea. Vì vậy, Arteta đã tận dụng cơ hội để cho Saka, Jurrien Timber và Eberechi Eze nghỉ ngơi trước Brentford.
Nhưng cuối cùng, cả ba đều phải vào sân từ ghế dự bị, khiến Arteta không khỏi than phiền về “lời nguyền chấn thương” đang đeo bám Arsenal, đồng thời đặt câu hỏi về lịch thi đấu Premier League khi phía trước là chuyến làm khách đầy cam go tới sân Aston Villa ở trận đá sớm hôm thứ Bảy.
“‘Nghỉ ngơi’, đó là một từ khá tích cực để dùng trong tình huống này. Chúng tôi buộc phải thực hiện một số thay đổi”, ông chia sẻ. “Chúng tôi vừa trải qua một tuần vô cùng căng thẳng trên mọi phương diện. Chúng tôi bị yêu cầu phải thi đấu sau đó ba ngày, ít hơn đối thủ một ngày hồi phục".
"Chúng tôi có thể thi đấu nhiều phút, nhưng nếu có thể, xin hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian để hồi phục và giúp những cầu thủ này dễ dàng hơn trong vấn đề sức khỏe và thể trạng — như vậy sẽ thật tuyệt”.



















