Ở trận đấu vừa rồi, Arsenal đã mở được tỷ số trước do công của tiền đạo chủ lực Pierre-Emerick Aubameyang (21'). Tuy nhiên, đến phút 75 họ chỉ còn chơi với 10 người do tiền đạo Eddie Nketiah phải nhận thẻ đỏ. Khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc, Leicester đã cụ thể hóa được ưu thế hơn người bằng bàn thắng quý giá của Vardy.
Đáng chú ý, trước khi làm tung lưới Arsenal, Vardy đã có hành vi đá vào mặt hậu vệ Shkodran Mustafi của đội chủ nhà. May cho anh là trọng tài lại không tham khảo công nghệ VAR nên không có chiếc thẻ nào được rút ra.
Bình luận về việc Vardy thoát thẻ đỏ còn Nketiah thì vừa vào sân đã bị truất quyền thi đấu, HLV Arteta bức xúc cho biết: "Về tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Nketiah, cậu ấy không trông thấy cầu thủ đối phương và chẳng cố ý làm đau ai cả. Bạn cũng phải hiểu cậu ấy còn quá trẻ nên rất non kinh nghiệm".
"Tôi nghĩ đáng ra Leicester phải bị thiệt quân sau 42 phút bóng lăn. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng pha va chạm diễn ra trong khoảng thời gian từ phút 40 đến phút 45 gì đó. Trọng tài đã xem xét pha phạm lỗi của Nketiah thì ông ấy cũng phải làm vậy với Vardy chứ. Nếu như Nketiah phải nhận thẻ đỏ thì tội của Vardy cũng chẳng thể nhẹ hơn", HLV Arteta kết luận.
XEM THÊM
M.U: Nuôi Greenwood nhưng đừng quên Sancho
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn