Cứ sau mỗi tuyên bố giàu sức nặng của Jose Mourinho, Chelsea lại gây thất vọng giống như để phản đối lời nói của ông. Lần này cũng thế, Porto đã dập tắt hy vọng “dại nhà thì ít ra cũng khôn chợ” của các CĐV London.
Porto là nơi đã chắp cánh cho sự nghiệp HLV của Mourinho, nhưng rạng sáng nay, thành phố cảng này chỉ đem lại nỗi buồn cho “Người đặc biệt”. Chelsea từng nổi tiếng ổn định, vững vàng như bàn thạch và hiệu quả đến tàn nhẫn, đã một lần nữa ở mùa giải này tỏ ra rời rạc và bất ổn.
Dường như Mourinho đang thiếu đi một tầm nhìn chiến lược. Ông đã đi ngược lại hầu như mọi quyết định từ đầu mùa. Một giờ đồng hồ không có Eden Hazard chỉ cho thấy rằng Chelsea đang phụ thuộc vào tuyển thủ Bỉ đến thế nào. 70 phút không Nemanja Matic là quãng thời gian The Blues còn mong manh hơn cả những trận trước. Có thể những thay đổi nhân sự này sẽ hiệu quả về lâu dài, nhưng nó không phù hợp trước một đối thủ mạnh như Porto. Thất bại 1-2 đã chứng minh điều đó.
Lẽ ra Chelsea đã có thể thua đậm hơn, nếu thủ thành dự bị cho Thibaut Courtois, Asmir Begovic không xuất sắc. Diego Costa đã chơi không tệ, nhưng ngoài anh ra thì trục xương sống của The Blues đang có vấn đề. Bộ tứ vệ không có thủ lĩnh John Terry tiếp tục mắc những lỗi phòng ngự thảm họa dẫn tới cả 2 bàn thua.
Loại Matic, Mourinho đặt niềm tin vào Ramires và John Obi Mikel. Chính bộ đôi này từng làm nên trận hòa thần kì 2-2 ở Nou Camp năm 2012, nhưng trước Porto họ chẳng gây nên chút nguy hiểm nào. Khi sử dụng Ramires và Mikel, ưu tiên của Mourinho có lẽ là sự vững chãi, nhưng thực tế thì tuyến giữa Chelsea vẫn tỏ ra cực kì yếu đuối. Tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek nếu được tung vào sân có lẽ sẽ còn chơi tốt hơn.
Chelsea tiếp tục gây thất vọng
Ở hai biên, Chelsea cũng hoàn toàn mất phương hướng. Mourinho tráo Pedro sang cánh trái để thay Hazard, nhưng rồi cuối cùng phải thay nhà ĐKVĐ Champions League ra nhường chỗ cho Kenedy. Ngoài tình huống dứt điểm trúng vào vị trí của đồng hương Iker Casillas, Pedro không để lại dấu ấn nào. Với màn trình diễn này, anh cùng với rất nhiều cái tên khác, chẳng ai có chỗ đứng vững chắc trong đội hình xuất phát của Chelsea nữa.
Chín năm hành nghề HLV ở đỉnh cao, Mourinho chỉ có khoảng 9 cầu thủ khiến ông thực sự tin tưởng và không thể động tới. Bốn tháng trước, ông có khoảng 7, 8 cái tên như thế. Nhưng bây giờ, ngoại trừ Cesar Azpilicueta có lẽ chẳng còn ai. Terry, Matic và Hazard đều đã bị đẩy lên ghế dự bị, và số phận ấy chỉ còn là vấn đề thời gian với Branislav Ivanovic, người đã bị Yacine Brahimi của Porto vờn cho như một gã hề.
Ngay cả trong những điểm sáng của Chelsea cũng có chút gì đó không ổn. Willian tới nay đã có 3 bàn thắng tính từ đầu mùa, tất cả đều từ đá phạt, nhưng đây mới là lần đầu anh thực sự chủ động sút bóng. Tiền vệ người Brazil đã trở thành chân sút số một của The Blues mùa này. Đó là nỗi hổ thẹn của những Hazard, Falcao, Costa hay Loic Remy.
Trước trận đấu, Mourinho đặt dấu hỏi về động lực, khao khát và quyết tâm của các học trò. Câu trả lời ông nhận được là nỗi thất vọng. Canh bạc của "Người đặc biệt" đã thất bại, và dường như ông cũng đánh mất luôn cả “bàn tay Midas” từng đưa mình lên đỉnh vinh quang.
VIDEO: Mourinho chỉ trích hàng thủ Chelsea
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Khi một cầu thủ trẻ bị một lò bóng đá thải loại, anh ta có 2 lựa chọn: hoặc xem đó là chiếc đinh cuối cùng trên cỗ quan tài cho sự nghiệp bóng đá và chuyển sang tìm một công việc mới phù hợp hơn, hoặc gạt nỗi đau sang một bên và bắt đầu lại tất cả từ đầu.
HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích tham vọng và quyết tâm của các cầu thủ Chelsea, thậm chí ông còn đặt câu hỏi liệu có bao nhiêu “nhà vô địch thực sự” trong khởi đầu tệ hại mùa 2015/16.
Cứ mỗi dịp đầu tuần, cầu thủ nào thi đấu tốt nhất ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cuối tuần trước lại là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Theo BXH Player Power Rankings, tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich là gương mặt nổi bật hơn cả.
“Man City quá hiền, chúng ta phải trở thành sát thủ”, hậu vệ Bacary Sagna nói về căn bệnh của đội nhà. Man City đã phung phí quá nhiều cơ hội trong hai thất bại vừa qua. “Chỉnh lại thước ngắm”, đó là mệnh lệnh quan trọng nhất mà HLV Manuel Pellegrini cần nói với các học trò.
Arsenal đang chơi tốt nhưng không có nghĩa mọi chuyện đều hoàn hảo. Aaron Ramsey chính là một “mắt xích” lỗi trong hệ thống vận hành của HLV Arsene Wenger.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới đây đã lần thứ 2 cảnh cáo các cầu thủ Chelsea bằng tuyên bố không có cầu thủ nào là không thể đụng đến tại sân Stamford Bridge.
Nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh Chelsea đang gây thất vọng khi xếp tận vị trí thứ 15 trên BXH vào lúc này. Đây quả là thực trạng đáng buồn, nhưng cũng nên thông cảm cho thầy trò HLV Jose Mourinho, bởi có nhiều lý do cho thấy bảo về ngôi vương là nhiệm vụ không hề đơn giản.
Không hẹn mà gặp, cuối tuần qua, những chân sút thượng thặng Harry Kane, Alexis Sanchez, Daniel Sturridge, Wayne Rooney đều đã “nổ súng” sau thời gian rất dài tịt ngòi ở Premier League. Và nhờ sự trở lại của các ngôi sao tấn công ấy mà giải Ngoại hạng đã bùng nổ bàn thắng ở vòng 7.
Michael Carrick bị đánh giá khá mờ nhạt - trong trận gặp Sunderland cũng như trong 7 vòng đấu vừa qua, hoặc thậm chí là trong gần chục năm khoác áo M.U.
Nhận định bóng đá trận Bayern Munich vs Wolfsburg diễn ra vào lúc 22h30 ngày 12/5 ở vòng 33 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Sau sự cố 5 cầu thủ bị tạm giữ vì chất cấm, CLB Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nhiều về mặt tinh thần. Đội bóng núi Hồng vừa tiếp tục trải qua trận thua thứ 2 liên tiếp và đã rơi xuống vị trí nguy hiểm trên BXH.
Rafaella Fico, một “showgirl” nổi tiếng tại Italia, mới đây đã tiết lộ chi tiết về mối quan hệ tình cảm với ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn