
Sau khi chiêu mộ Joao Pedro và Liam Delap vào mùa Hè này, ban lãnh đạo Chelsea quyết định rằng Jackson không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của CLB.
Cầu thủ người Senegal, gia nhập từ Villarreal năm 2023, đã có hai mùa chơi khá ổn định tại Stamford Bridge và thậm chí còn được gia hạn hợp đồng vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, anh bị đẩy sang Bayern theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt nếu đá chính 40 trận ở mùa này. Theo báo chí Anh, Bayern đã ấn tượng với Jackson và muốn giữ anh lâu dài ngay cả khi điều khoản chưa được kích hoạt.
Trong khi đó, tại Chelsea, sự thiếu kiên nhẫn và những quyết định sai lầm đang khiến họ trả giá. Joao Pedro khởi đầu rực rỡ tại FIFA Club World Cup và vài trận đầu mùa, nhưng hiện đã tịt ngòi 8 trận liên tiếp. Anh tỏ ra bế tắc khi đối đầu các đội chơi phòng ngự lùi sâu và rõ ràng hiệu quả hơn khi được đá lùi.

Liam Delap lại khởi đầu thảm họa tại Chelsea. Anh dính chấn thương gân kheo trong trận gặp Fulham cuối tháng 8, rồi bị đuổi khỏi sân chỉ sau 25 phút trong trận gặp Wolves giữa tuần qua. Với 12 thẻ vàng ở mùa trước và một thẻ đỏ “đáng xấu hổ” theo lời HLV Maresca, Delap đang khiến đội bóng mới mất kiên nhẫn.
Cái tên còn lại, Marc Guiu, dù rất tiềm năng nhưng mới 19 tuổi và vừa được gọi lại từ Sunderland vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Rõ ràng, anh chưa đủ kinh nghiệm để gánh vác hàng công của một đội bóng như Chelsea.
Trong bối cảnh Pedro sa sút, Delap gây thất vọng và Guiu còn non kinh nghiệm, quyết định bán Jackson đang trở thành sai lầm nghiêm trọng của The Blues. Dù từng bị chỉ trích vì kỷ luật kém khi nhận 17 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ chỉ trong hai mùa Premier League, Jackson vẫn sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng pressing mà Chelsea hiện rất thiếu.
Nếu tiếp tục tỏa sáng ở Bayern và được Hùm xám mua đứt, đây sẽ là minh chứng rõ ràng cho việc Chelsea đã tự tay loại bỏ một tiền đạo mà họ đang rất cần trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay.
























