Chỉ có… virus corona mới chặn được Liverpool

Từ 05:56 ngày 24-02-2020
Chiến thắng nhọc nhằn trước Leicester City đã giúp Manchester City thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn… 19 điểm (dù đã thi đấu nhiều hơn 1 trận). Với 7 điểm nhiều hơn đối thủ trực tiếp là Leicester City trong trận cầu 6 điểm với “Bầy cáo” đêm trước, Manchester City đã củng cố vững chắc vị trí… thứ 2 trên BXH Premier League lúc này. 

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Đó là những bình luận “thật mà như đùa”, nhưng lại đang diễn ra lúc này ở Ngoại hạng Anh. Dẫu biết sau những gì thể hiện ở mùa giải năm ngoái, không sớm thì muộn Juergen Klopp cũng sẽ đem về cho thành phố cảng chức vô địch Premier League, tuy nhiên kể cả người lạc quan nhất cũng khiếp hãi trước cách Liverpool băng băng tiến đến ngôi vô địch một cách khủng bố và toàn diện như những gì đang diễn ra. Để trì hoãn việc Liverpool đi đến ngôi vương 2019/20 lúc này, họa may chỉ có dịch virus corona mà thôi.

Nếu câu mở đầu bài viết là “thật mà như đùa”, thì câu này là “đùa mà như thật”. Tin từ nước Ý cho biết, số ca dương tính với virus corona tại Italia đã lên tới 110 ca, và đã có 2 người tử vong, qua đó biến nước Ý thành tâm dịch tại châu Âu. Ngày Chủ nhật vừa rồi, giải Serie A phải thông báo hoãn toàn bộ các trận đấu nằm trong hai khu vực Veneto và Lombardy nhằm tránh lây lan virus corona. Cụ thể là 3 cặp đấu Atalanta – Sassuolo, Inter – Sampdoria và Verona – Cagliari đã phải trì hoãn vô thời hạn.

Trong trường hợp Italia không thể khống chế được sự lây lan của dịch bệnh vốn tăng theo cấp số nhân, thì châu Âu và Anh sẽ đối mặt với tình trạng lây lan rất tồi tệ vì đường biên giới chung và mối quan hệ mật thiết của cái gọi là “Vì một châu Âu không biên giới”. Nếu corona có thể khiến 4 trận đấu ở Ý hoãn, thì corona cũng có thể khiến các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, và đặc biệt là Champions League phải tạm hoãn. Và lúc ấy Liverpool sẽ phải hoãn ngày đăng cơ mà họ đã chờ đợt suốt 30 năm qua. 

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng chiến thắng

Đương nhiên đó là những giả thiết có tính xấu nhất dành cho châu Âu, và cũng là xấu nhất cho nỗi khát khao của người yêu Lữ đoàn Đỏ. Còn thực tế thì mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường tại xứ sương mù. Giả thiết trên hòng giúp ta hiểu sức mạnh và sự chắc chắn của ngôi vương mà Liverpool nắm được thì chỉ có “Câu lạc bộ Corona United” mới trì hoãn nổi thôi, chứ Manchester United, West Ham United, Newcastle United,…là thua rồi.

Bóng vẫn lăn trên thảm cỏ nước Anh, thành phố cảng vẫn đang đợi ngày mở hội chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày. Và khi ngày ấy diễn ra, họ sẽ cho thế giới biết thế nào là cách ăn mừng sau 30 năm bôn ba chờ đợi.

XEM THÊM

Gerrard mong trở lại Liverpool để đối đầu Mourinho và Lampard

3 cái tên có thể giúp M.U cạnh tranh được với Man City và Liverpool

Hơn nổi Watford không, hỡi Solskjaer?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x