Có một M.U gây hoang mang

Từ 07:20 ngày 06-12-2019
Họ đã thắng Tottenham 2-1, không chỉ thắng may, mà còn thắng đẹp. Họ đã thắng Jose Mourinho đầy thuyết phục, người ngạo nghễ tuyên bố sẽ lấy trọn 3 điểm khi đến Old Trafford, người được nhắc đến rất nhiều suốt cả một tuần qua với hai chữ “Báo Thù”. Nhưng bất chấp khí thế “ăn tươi nuốt sống” của người cũ, Manchester United đã thắng.

Khi bạn ngủ dậy sau một đêm dài và thấy hiện ra kết quả, hẳn bạn sẽ dụi mắt không tin nổi tỉ số 2-1 giữa M.U và Tottenham. Nhưng đã bao nhiêu lần trong mùa giải này, bạn đã như vậy với M.U? Tôi tin rằng ít nhất phải 4 lần. Lần đầu tiên, đương nhiên là chiến thắng 4-0 tại vòng 1 trước Chelsea, lần thứ hai cũng là trước Chelsea đang thăng hoa của Frank Lampard ở Cúp Liên đoàn. Hôm ấy, ai đó cũng đã nói đến từ “báo thù” của một Chelsea trẻ trung, hừng hực khí thế trước một M.U thất bại như thói quen. Kết quả, Solskjaer vẫn thắng Lampard thêm lần nữa.

Lần thứ ba, có lẽ là trận hòa 1-1 trước Liverpool, trận đấu tưởng như The Kop sẽ ăn tươi nuốt sống M.U khốn khổ. Vậy mà ai theo dõi trận đấu đó đều thấy M.U thậm chí đá còn hay hơn cả Liverpool của Juergen Klopp. Lần thứ tư, hẳn là rạng sáng qua, khi đội bóng này đã thắng Tottenham đang thăng hoa từ ngày Mourinho trở về. Phải, Manchester United của gã non trẻ Ole Gunnar Solskjaer đã thắng cáo già Jose Mourinho rồi ông giáo ạ.

Nhưng bạn hãy bình tĩnh nhé, cũng chính cái đội M.U đó lại thua Astana 1-2 chỉ cách đây 7 ngày thôi đấy. Sau đó hòa 2-2 trước Aston Villa, và trước đó có “trận hòa đầy quả cảm” trước Sheffield United với tỉ số 3-3 ở vòng 13 Ngoại Hạng Anh. M.U đang gây hoang mang cho tất cả chúng ta về bộ mặt mà họ thể hiện. Đấy là một bộ mặt sướng khổ lẫn lộn, vui buồn đan xen, và chẳng biết đâu mà lần. Có thể nói rằng đang có một thế lực “phù hộ độ trì” cho chiếc ghế HLV của Solskjaer, cứ hễ khi nào chiếc ghế đó lung lay nhất, thì lại có một trận đấu xuất hiện để Manchester United chơi rất đẹp và đem về một kết quả khả quan (khá trùng hợp là toàn trước các ông lớn). Sự phù hộ này đã giúp M.U lên vị trí thứ 6, vượt qua cả Arsenal lẫn Tottenham. Đấy là vị trí mà những người lãnh đạo M.U nhìn Solskjaer có lẽ là tạm chấp nhận được.

Nhưng người hâm mộ M.U thì lại thấy khó hiểu. Tại sao vẫn là những con người đó, và vị HLV ngây thơ đó, nhưng bộ mặt lại khác nhau đến vậy? Khi đoán thua lại thắng, khi đoán thắng lại thua. Và tình trạng này phong độ giật cục này đến khi nào thì chấm dứt?

Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó, nên M.U vẫn đang làm tốt công việc gây hoang mang cho tất cả chúng ta.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x