Bằng việc san sẻ trách nhiệm tấn công cho Adam Lallana, Roberto Firmino và Christian Benteke, HLV Juergen Klopp đang hồi sinh lại một Philippe Coutinho tự do và sáng tạo nhất.
Coutinho khởi đầu mùa giải 2015/16 không tệ. Anh là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Stoke giúp Liverpool có khởi đầu thuận lợi, chưa kể 2 đường kiến tạo sau 9 vòng đấu đầu tiên. Nhưng suốt từ vòng 2 cho tới trước trận gặp Chelsea, “Phù thủy nhỏ” không sao tìm được mành lưới đối phương nữa.
Cả 2 đường kiến tạo của Coutinho đều là trong chiến thắng 3-2 trước Aston Villa, và 1 trong số đó là cho Daniel Sturridge. Đó cũng là trận đấu hay nhất của tiền vệ người Brazil trong một thời gian dài, và trùng hợp thay, là lần vào sân hiếm hoi của Sturridge. Có vẻ như chính sự vắng mặt của chân sút số 15 đã ảnh hưởng tới phong độ của Coutinho.
Thật vậy, mùa 2012/13, Coutinho có tất cả 7 pha kiến tạo thành bàn, 3 trong số đó dành cho Sturridge. Mùa bóng giàu cảm xúc 2013/14, Coutinho kiến tạo 8 bàn, một lần nữa 3 cho Sturridge. Mùa trước, chấn thương triền miên của Sturridge khiến “Phù thủy nhỏ” phải học cách tự mình ghi bàn, nhưng vẫn có được 6 đường kiến tạo, 1 cho Sturridge.
Và như đã đề cập, sau 10 vòng đầu mùa này, Coutinho kiến tạo 2 và 1 trong số đó cho Sturridge – tác giả cú đúp vào lưới Aston Villa. Như vậy, tính ra 8 trên 23, hay 34,7% số đường kiến tạo của Coutinho ở Liverpool là dành cho đối tác người Anh. Điều này cũng có nghĩa là khi Sturridge không thi đấu, khả năng tạo cơ hội của Coutinho suy giảm đi 1/3 lần.
Coutinho luôn dễ dàng tìm được tiếng nói chung với Sturridge
Như vậy, có thể thấy sự ăn ý giữa Coutinho và Sturridge là rõ ràng như thế nào. Luis Suarez và Raheem Sterling là những điểm đến thích hợp khác cho những đường chuyền của Coutinho nhưng cả 2 đều đã ra đi. Ở thời điểm này, dường như anh chẳng còn biết tìm ai để mớm bóng nữa.
Christian Benteke là mẫu tiền đạo hoàn toàn khác với Sturridge hay Suarez. Anh thích những đường bóng bổng, dài hơn là những đường chọc khe tốc độ. Mà tạt bóng thì chẳng phải là sở trường của Coutinho. Do đó, anh chuyển sang sút thẳng. Cứ có bóng là Coutinho sút. Tính ra, anh đã sút tới 43 lần từ đầu mùa cho tới hết vòng thứ 10, nhưng chỉ ghi được 1 bàn.
Trong 43 cú sút ấy, có tới 24 cú được thực hiện từ ngoài vòng cấm địa. Rõ ràng dù Coutinho có siêu đẳng với những pha cứa lòng hiểm hóc chăng nữa, anh cũng không thể ghi bàn theo cách ấy tuần này qua tuần khác. Cứ thế, Coutinho dần trở nên nặng nề, bế tắc, cá nhân và nhất là thiếu tự tin…
… Cho đến khi Klopp tới Anfield. Phong độ của Coutinho chưa cải thiện ngay ở 3 trận đầu tiên dưới triều đại ông thầy người Đức, nhưng đã có những thay đổi về nhiệm vụ. Coutinho được đẩy sang cánh trái, nhường vai trò “số 10” cho Adam Lallana. Cách sắp xếp này giúp cho “Phù thủy nhỏ” giải tỏa gánh nặng phải là tâm điểm của mỗi đường lên bóng.
Gánh nặng ấy giờ được Klopp san đều lên vai Lallana, Firmino, Coutinho, Milner, Benteke và thậm chí Emre Can. Sự luân chuyển vị trí một cách linh hoạt giữa bộ ba tiền vệ công The Kop cũng khiến hàng thủ đối phương chẳng biết đường nào mà lần. Riêng với Coutinho, anh là một nghệ sĩ, mà đã là nghệ sĩ thì chỉ có thể thăng hoa khi có được tâm lý thoải mái nhất. Klopp đã mang tới điều kiện đó.
Vẫn chưa thực sự tìm lại phong độ đỉnh cao của mùa 2013/14, nhưng cú đúp bàn thắng và những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân trong trận cầu đỉnh cao đã quay trở lại với Coutinho ở màn vùi dập Chelsea ngay tại Stamford Bridge. “Phù thủy nhỏ” đã không còn phải bước đi một mình, và anh chắc chắn sẽ còn gây ấn tượng hơn nữa một khi Sturridge quay trở lại.
VIDEO: Cú đúp tuyệt đẹp của Coutinho trước Chelsea
Tiền vệ trụ cột Yaya Toure đã đi tỏ thái độ khó chịu với HLV Manuel Pellegrini sau khi bị thay ra ở phút bù giờ 90+4 trong trận đấu Man City đánh bại Norwich 2-1.
Được đánh giá cao hơn hẳn Crystal Palace, nhưng Manchester United chỉ kiếm được 1 điểm sau trận hòa 0-0 trên sân của đối thủ vào đêm qua. Sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu nói trên một cách chi tiết.
Trận thắng thuyết phục của Liverpool trước Chelsea có dấu ấn lớn của HLV Juergen Klopp. Những quyết định trước và trong trận của ông đã giúp The Kop giành chiến thắng, cho dù thực ra chính đội chủ nhà cũng đã… tự thua.
Sau thất bại 1-3 của Chelsea trước Liverpool ngay trên sân nhà Stamford Bridge, HLV Jose Mourinho vẫn tin mình sẽ không bị sa thải và thậm chí còn tiếp tục chỉ trích, đổ lỗi.
Chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của các học trò bằng tuyên bố M.U thiếu sự sáng tạo trong trận hòa như thua trước Crystal Palace đêm qua.
Theo nhiều nguồn tin tại Anh, HLV Jose Mourinho đang đối mặt với án trảm của ông chủ Roman Abramovich sau thất bại 1-3 trước Liverpool tối qua và chỉ nhận số tiền 9,5 triệu bảng, tương đương 1 năm tiền lương.
Chelsea đã thua ngay trên sân nhà, một kết cục quá sức tệ hại. Jose Mourinho đã thất bại trong trận cầu được coi là sinh tử. Nhưng có phải Chelsea và Mourinho đều tồi tệ đến mức đó hay không?
Tiền đạo Diego Costa nhiều khả năng sẽ nhận án phạt của LĐBĐ Anh sau tình huống chơi xấu với trung vệ Martin Skrtel trong thất bại 1-3 của Chelsea trước Liverpool tối qua.
Mesut Oezil tạo ra một đường chuyền và một cầu thủ Arsenal nào đó chuyển hóa thành bàn thắng, “công thức” ghi bàn này đã 9 lần diễn ra tại Premier League mùa này và nó đang dần trở thành một trong những vũ khí lợi hại bậc nhất của Arsenal trên hành trình theo đuổi ngai vàng Premier League.
Thủ môn số 2 của Man United, Dean Henderson sẽ bắt chính ở 5 trận đấu tiếp theo cho Man United khi thủ thành số 1 David De Gea phải nghỉ thi đấu 1 tháng vì lý do cá nhân.
MU phải dốc hầu bao nếu Bruno Fernandes giành giải cầu thủ hay nhất Premier League; Hazard tái phát chấn thương, Musiala gia hạn hợp đồng với Bayern... là những tin tức nổi bật tối ngày 5/3.
Sau giai đoạn Tourmalet ở V.League 2021, các tuyển thủ quốc gia thuộc biên chế Hà Nội FC như Quang Hải, Hùng Dũng hứa hẹn còn phải đương đầu thêm một tháng 6 đầy vất vả nữa.
Ngày 3/3 tới Man City sẽ tiếp đón Man United trong trận cầu đinh thuộc vòng 27 Premier League 2020/21. Nếu hạ được Quỷ đỏ, Man City sẽ cân bằng kỳ tích thắng 22 trận liên tiếp của Real Madrid dưới thời HLV Carlo Ancelotti, nhưng họ vẫn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn thiết lập kỷ lục mới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn