Bóng Đá Plus trên MXH

Cunha đang trở thành gánh nặng của MU?

37 phút trước
Từ chỗ được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu của MU, tiền đạo Matheus Cunha vẫn đang vật lộn để thể hiện mình và màn trình diễn trước West Ham của anh thực sự mang đến nhiều nỗi lo.

    Cunha đang trở thành gánh nặng của MU?

    Sau khi bỏ lỡ các trận gặp Everton và Crystal Palace vì chấn thương đầu, Cunha đã trở lại đội hình xuất phát của MU. Dù chưa có khởi đầu bùng nổ trong màu áo Quỷ đỏ, song ngôi sao người Brazil rõ ràng vẫn nhận được sự tin tưởng lớn từ HLV trưởng Ruben Amorim.

    Trước trận gặp West Ham, Amorim chia sẻ với Sky Sports: "Cunha là cầu thủ có thể một mình giải quyết một số vấn đề, tạo ra đà tấn công. Nhưng cậu ấy cũng cần rất tập trung vào những pha chạy chỗ với Wan-Bissaka, cách cậu ấy lui về phòng ngự. Vì vậy, tôi chờ đợi vào một trận đấu toàn diện từ Cunha, và tất nhiên, cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể giải quyết nhiều vấn đề cho chúng tôi".

    Nghe những lời nói của Amorim, chúng ta có thể thấy rõ Cunha nhận được sự kỳ vọng lớn đến nhường nào trong ngày tái xuất. Dù vậy, màn trình diễn kéo dài 77 phút của cựu chân sút Wolves nhìn chung chỉ ở mức tròn vai chứ không phải xuất sắc. 

    Được bố trí trở lại vị trí ưa thích là tiền vệ số 10 lệch trái trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim, Cunha rất nỗ lực kết nối lối chơi và "bắt sóng" với trung phong Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, nó thiếu độ sắc bén cần thiết để xuyên thủng hàng thủ kỷ luật của West Ham.

    Cunha tung ra cả thảy 3 pha dứt điểm, tất cả đều ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm song đều bị chặn lại bởi một rừng hậu vệ đội khách. Những pha di chuyển xâm nhập vào phía sau hàng thủ West Ham của Cunha cũng không thành công, do khả năng làm tường, giữ bóng của Zirkzee chỉ ở mức trung bình cùng các đường chuyền lên tuyến trên thiếu tốc độ.

    Cunha đang chơi dưới kỳ vọng

    Nhìn chung, Cunha đã làm không tốt nhiệm vụ tấn công trong ngày MU đã gặp vô vàn khó khăn trước West Ham. Công bằng mà nói, Cunha vẫn hoạt động đầy xông xáo với khả năng di chuyển rộng. Dù vậy, hình ảnh của một ngôi sao tấn công lợi hại như thời còn khoác áo Wolves chưa xuất hiện ở Cunha. Có cảm giác cầu thủ 26 tuổi đang lạc lõng tại MU, với sự thấu hiểu từ các vệ tinh xung quanh đang trở thành điều xa xỉ.

    Tuy nhiên, Cunha vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ phòng ngự mà HLV Amorim giao phó trước West Ham. Anh có 3 lần đoạt lại bóng và phối hợp rất hiệu quả với Diogo Dalot để khóa chặt các nỗ lực leo biên của Tomas Soucek.

    Phải chăng đã đến lúc người hâm mộ MU nên lo lắng về Cunha? Liệu đây có phải bản hợp đồng thất bại của CLB? Còn quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì, song rõ ràng màn trình diễn từ đầu mùa của Cunha ngày càng tạo ra những hoài nghi. Một bàn thắng sau 12 trận trên mọi đấu trường là con số khiêm tốn, và Cunha cần phải sớm cải thiện để cứu chính anh nói riêng và MU nói chung.

    Sự kiên nhẫn dành cho Cunha vẫn còn, nhưng tuyển thủ Brazil cần hiểu rằng mọi thứ đều chỉ có giới hạn. Anh được đưa về Old Trafford với kỳ vọng tỏa sáng ngay lập tức vì đã quá quen môi trường Premier League, song khi mùa giải đã trôi qua được gần nửa chặng đường, tất cả vẫn chưa đâu vào đâu. Đây thực tế là điều rất khó chấp nhận.

    Sớm thức tỉnh đi Cunha, và mong rằng anh không trở thành gánh nặng của MU.

    Đỗ Trung • 37 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay