
Năm 2012, Musonda từng trải nghiệm cuộc sống ở xứ sở sương mù khi chuyển từ Anderlecht tới Chelsea. Anh có 2 năm học tập tại lò đào tạo của đại diện phía Tây thành London, trước khi trở lại Bỉ thi đấu cho Mechelen.
Thi đấu ở vị trí tiền vệ, Musonda đã đá 9 trận cho đội U21 Bỉ trong khoảng thời gian từ năm 2011 tới 2013. Trước khi giải nghệ lúc chưa đầy 30 tuổi, anh còn đá cho một số CLB như Llagostera, Palamos (Tây Ban Nha) và Mazembe (Congo).
Sau 5 năm kể từ lúc treo giày, Musonda mới đây đã phát đi thông điệp gây bàng hoàng trên Instagram với nội dung: "Khi nhận ra mình chỉ còn vài ngày để sống, tôi cũng hiểu rằng mình đã có rất nhiều người ở bên cạnh. Tôi sẽ luôn trân trọng những ký ức ấy. Cuộc sống vốn khắc nghiệt, nhưng ở đó cũng có những vẻ đẹp tuyệt vời".
“Tôi phải đối diện với sự thật rằng tình trạng sức khỏe của mình đang ở trạng thái nguy kịch. Gia đình tôi và tôi vẫn đang chiến đấu, và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến hơi thở cuối cùng".
"Với tôi, cuộc sống là chuỗi những ngày thăng trầm. Ở đó không ai thực sự hiểu được nỗi đau mà bạn phải trải qua đâu. Hai năm qua đặc biệt khó khăn và đầy thử thách đối với tôi. Tôi rất buồn khi phải thông báo rằng tôi đang phải vật lộn để giành giật sự sống".

“Đây là lý do tại sao tôi vắng mặt trên mạng xã hội lâu đến vậy. Sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của các bạn sẽ là sự trợ giúp lớn với tôi trong khoảng thời gian khó khăn thời gian này".
Sau khi Musonda tiết lộ mình chỉ còn vài ngày để sống, anh đã nhận được vô số những lời hỏi thăm và động viên từ bạn bè. Thông qua mạng xã hội, cựu tiền đạo Chelsea là Romelu Lukaku gửi lời nhắn: "Hãy mạnh mẽ lên, Lamisha, chúng tôi luôn ở bên bạn”. Trong khi đó, cựu giám đốc Chelsea là Marina Granovskaia cũng hy vọng Musonda sẽ chiến thắng được bệnh tật để ở lại với người thân và gia đình.
Về phần mình, Musonda trong động thái mới nhất tiếp tục chia sẻ: "Tôi muốn cảm ơn Chúa vì những lời cầu nguyện, những tin nhắn tử tế tràn đầy sự tích cực và tình yêu thương mà tôi đã nhận được từ mọi người. Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình mình. Anh em và bố mẹ tôi yêu thương tôi hơn bất cứ điều gì".
“Tôi vốn không phải là người hoàn hảo, mà thực ra cũng chẳng ai hoàn hảo được đâu. Bởi thế nên khi nhận được những lời động viên, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Nhân đây, tôi cũng muốn cảm ơn bóng đá và trường học, những nơi đã cho tôi những học cuộc sống quý giá".
“Tôi muốn được nhớ đến như một người không bị mê hoặc bởi những lời tán dương. Nhờ những người tôi đã gặp trong cuộc sống, từ các đồng đội, các thầy cô giáo, HLV hay các tài xế xe buýt, tôi biết mình không được phép bỏ cuộc. Dù quãng thời gian còn lại ngắn ngủi thì tôi vẫn sẽ chiến đấu cho từng ngày được có mặt trong cuộc đời này".






















